Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 7 Tháng 2 03, 2007 12:15 pm

khật khưởng cũng ra đến được HN.
Hix, miềng đi đi về về ĐH - HN như đi chợ ý.
Hu hu, sáng qua ngủ quên trên xe, đi quá vô đến QT. Lang thang vất vưởng ngoài đường từ 4h sáng đến 8h sáng mới bắt được xem quay ra Đh
Cả ngày cờ long cong theo vụ giấy tờ. Tối lại bắt xe ra HN.
Công nhận miềng giỏi thiệt. Mấy mụ đi buôn cúi đầu chào luôn.
Sáng ra là đi làm luôn.
Hờ, cuối cùng đã làm xong hồ sơ. Chỉ còn ngồi chờ xem có được nhận ko thui...
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 2 03, 2007 4:30 pm

Mình buồn quá, chẳng còn muốn làm gì nữa, mệt quá muốn lăn quay ra mà chết quá. Sao dạo này cái từ ấy hay xuất hiện trong đầu mình thế, sống làm gì nhỉ?Mệt quá đi thôi, anh ơi là anh sao anh ko về chứ sao lại để người khác phải thế này chứ.
Mệt mỏi quá anh ơi, em muốn chết quá buòn quá chẳng còn muốn gì cả.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 2 04, 2007 11:36 am

Đang nghĩ về câu nói "Lực bất tòng tâm"!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 2 04, 2007 2:55 pm

Rec đã viết:Đang nghĩ về câu nói "Lực bất tòng tâm"!


Viagra bác Rec nhé! (j/k) :mozilla_tongue:

Rứa thì nghĩ thêm câu: "Lùi 1 bước trời cao đất rộng" đi bác.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 2 05, 2007 10:11 am

goals đã viết:
Rec đã viết:Đang nghĩ về câu nói "Lực bất tòng tâm"!


Viagra bác Rec nhé! :mozilla_tongue:



Thôi tạm thời kiếm mấy quả trứng lộn đã:)
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 05, 2007 10:56 am

xuxukalo đã viết:
goals đã viết:
Rec đã viết:Đang nghĩ về câu nói "Lực bất tòng tâm"!


Viagra bác Rec nhé! :mozilla_tongue:



Thôi tạm thời kiếm mấy quả trứng lộn đã:)

Chết thật, các chú nhầm nhọt quá.
Vỉagra và Trứng lộn thì liên quan gì đến TÂM :mozilla_undecided:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 2 05, 2007 9:40 pm

Híc sắp SN anh iu chả bít làm gì cả huhuhu
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

TET KHONG VE NHA DUOC...HIX

Bài viết chưa xemgửi bởi zozo_nuaanh » Thứ 3 Tháng 2 06, 2007 2:34 pm

Tinh toan nat oc ma cuoi cung cung chang the ve duoc vao nhung ngay Tet.Mot cam giac con hon ca buon,them duoc nhin thay khong khi sam Tet o nha,them duoc co cam giac lanh lanh khi chay xe mot minh,them duoc nghe ca tieng me mang vi suot ngay chay ngoai duong ma ko chiu soan sua gi o nha ca...vi moi lan co mat o nha la lai thay "ban ron" vi nhung cai khong dau...Va nho ca anh nua,Tet nay chang duoc chen lan cung anh di sam Tet,dieu do cung dong nghia voi viec chang co ai tang hoa Tulip cho em nua...du co the nam nay mot nguoi nao do da thay em di sam tet cung anh roi...Em van thay hanh phuc va am ap vi dieu do,vi em luon xa anh qua...
Tet nay xa nha,di dau cung duoc hoi sao ko ve Tet?Thay ma muon khoc vi buon...Cu nghi co gang that ban ron di,va cuoi that tuoi di de quen cai Tet sap den rat gan...nhung co phai de the dau...Lan dau tien cam nhan duoc nhung cam giac khi phai don mot cai tet xa nha nhu the,co gi nhu xot xa,va nhu dang dan danh mat di nhung khoanh khac duoc o ben ba me...
Roi giao thua ba me lai de danh lai tien li xi cho con gai ve se li xi,mot phong bi mau do va no that co y nghia...
zozo_nuaanh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 01, 2007 1:18 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 2 06, 2007 4:11 pm

Mấy hôm nay mạng chỗ No chập cheng, vào QBO mãi không được, cứ bị cắt mất phần đuôi. Cũng đúng lúc 8h từ Hải Phòng lên đe nẹt No không được online quá nhiều (dẫn đến sao nhãng offline :D ). Thôi thì cai vậy, tu vậy...
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 4 Tháng 2 07, 2007 6:08 pm

Vẫn chưa nộp được hồ sơ thi cao học :(
Lo quá nhưng vẫn không thể làm được gì hơn.
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron