T5: Hành trình Tân - Thượng

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 5:36 pm

Chúc mừng mọi người đã trở về bình an sau một hành trình gian nan. Em đang chờ xem các post tường thuật tiếp tục của bác Rec (nhưng không hiểu sao không xem được hình :smt017 ).
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 5:54 pm

4h sáng của ngày 20/12/2008: ...

Xác định tinh thần là phải đi thật sớm, thêm vào đó là trằn trọc cả đêm không ngủ được nên mọi người ai nấy đều thức dậy trước đỗ chuông. 4h kém lồm cồm ra khỏi chăn, lấy điện thoại khoắng 1 vòng được Camu trả lời xe QBFC đã vào đến Hoàn Lão, Thuyjac và Hương vừa xuống xe từ HN giờ đang bơ vơ giữa ngả 3 Bắc Lý. QuynhQB thông báo lamborghini đang ghé nhà đón 2 chị em. Vậy là ổn, alô cho DucHoa để vào Đồng Hới sớm hơn kế hoạch

Dưới đây là một số hình ảnh đội quân lọ mọ xếp hàng trong đêm

Hình ảnh

Hình ảnh

Phóng viên tác nghiệp từ những phút đầu tiên

Hình ảnh

Còn DucHoa thì đứng chống tay rất giống Cụ :smt032

Hình ảnh

Nhanh gọn và Khẩn trương, xe lăn bánh khi trời đang ngon giấc, trung tâm thành phố còn yên ắng và 15 thành viên lên đường "thầm lặng" đúng theo cả 2 nghĩa ...

Hình ảnh

Phía trước họ là bầu trời ... (mọi người cứ biết là có một bầu trời thế đã nhé còn bầu trờì ửng nắng hay bầu trời sụp đỗ thì sẽ được mở nút ở các tập tiếp theo, giờ phải shutdown máy tính để nạp năng lược đã)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi lamborghini » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 6:26 pm

Ko Hiểu sao ảnh ko xem dc a REC oi, :smt028
lamborghini
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 22, 2007 12:08 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 8:23 pm

Ơ, mọi người không xem được hình à? Mình dùng Firefox thì hình ảnh vẫn bình thường (hình upload lên Picasa). Tạm thời ai không xem được hình thì chịu khó click phải chuột vào dấu nhân và chọn show picture để ép nó xuất hiện, các ảnh tiếp theo mình thử chuyển host load ảnh xem show.

@Focus: Lâu rồi anh không dùng host QBO nên không nhớ Pass :(
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi yesterday » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 8:57 pm

chào mọi người, Thuỷ đài truyền hình đây. Mình mới gia nhập diễn đàn, mong mọi người zúp đỡ. Rất vui khi được làm việc chung với đoàn trong chuyến đi vừa qua, mà phải gọi là chuyến "phiêu lưu" thì đúng hơn, nhỉ!. Chờ mãi mới thấy anh Rec up ảnh lên, nhưng tiếc là xem cái được cái mất. à, mọi người ai có ảnh j trong chuyến đi vừa rồi nhờ gửi qua nick này giúp nhá: yesterday835. đa tạ!
không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều đặc biệt
yesterday
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 12:49 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 10:42 pm

(Xin lỗi mọi người về sự cố "có tiếng mất hình", hình ảnh tiếp theo của bài tường thuật đã được upload lên host QBO, hy vọng ổn)

Tờ mờ sáng - Cổng vườn quốc gia Kẻ Bàng

Đoàn ra khỏi Đồng Hới khi trời còn nhá nhem tối, đường Hồ Chí Minh vắng bóng người qua, 2 xe nhờ thế mà được "tung tăng" over 80km/h trên đường cao tốc :smt032 vài cơn gió đầu ngày làm rung rinh những hạt sương mai, làng quê thanh bình vô đối nhưng lòng người thì cuồn cuộn nghĩ suy - phải chăng sự im ắng của biển cả trước cơn bão lớn?!

Lúc xe đi trong thành phố Đồng Hới, nhá nhem tối thế này

Hình ảnh

Còn khi đến cổng vườn (trạm kiểm khoát) thì bắt đầu hửng sáng thế này

Hình ảnh

Qua khỏi cổng này cũng đồng nghĩa đoàn đã bắt đầu ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 10:52 pm

Bonus video clip đầu tiên này, đang ấp ủ một bài viết...
Hic hic, em đã up lên Clip.vn, dưng k biết cách đưa vào diễn đàn, gửi mọi người link xem tạm vậy....
http://clip.vn/watch/On-the-way/WMnH,vn
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 11:27 pm

7h sáng ở Hang 8 cô - Nơi chiến tranh đã đi qua

Đoàn đã đến cây số 16 đúng dự định về thời gian, bước xuống xe và lúc này mọi người mới bắt đầu nhìn thấy rõ mặt nhau (vì lúc xuất phát trời tối quá mà đa số đều lần đầu enter vào QBO) vài người mắt đảo như rang lạc (để rà tần số ấy mà :mozilla_cool:), ai thì người đó tự biết nhé :smt032 "lạ nước lạ cái" là thế nhưng ai nấy "bắt sóng" đều nhanh. Bằng chứng là chỉ trong vòng 20m đi bộ vào thắp hương cho các cô mà màn làm quen đã quen nhau hêt.

Hình ảnh

Hang vốn đã lạnh, sáng sớm còn lạnh hơn, mọi người đã cố gắng thắp thật nhiều hương với hy vọng các cô đỡ lạnh được phần nào ...

Hình ảnh

Hình ảnh

(một số hình ảnh của đoàn ở nhà tưởng niệm sẽ được bổ sung sau)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 12:22 am

8h sáng ở cây số 17: Gáo nước lạnh hắt mạnh vào tinh thần anh em

Quay ra từ nhà tưởng niệm, đoàn quây quần ăn sáng theo thực đơn đồ bới tại nhà chờ. Và để mọi người nắm được tình hình, tôi đã mạnh dạn "thổ lộ" hết những khó khăn của chặng đường phía trước, dường như vài sự lo lắng đã xuất hiện (bản thân tôi cũng vậy, không lo thì thành liều mất rồi :smt036). Đã xác định như thế nhưng khi xe vừa vào cây số đầu tiên của đường rừng thì phải dừng và rất khó khăn mới nhít lên được từng m một.

Hình ảnh

Trong lúc DucHoa làm hoa tiêu dẫn đường cho Lamborghini ...

Hình ảnh

... thì QuynhQB và Vân đã leo dốc và bỏ lại "bốn bánh" một quảng khá xa

Hình ảnh

Rất thong thả khi cuốc bộ trên đường lởm chởm đá, tôi bật cười với ý nghĩ "rùa ơi chờ Ford 2 cầu với" :smt032

Hình ảnh

Cũng vào lúc này, bác Hải - xế của QBFC quyết định "Cần phải về lại Đồng Hới để đổi Oát để đề phòng cả 2 xe không thể vào tận nơi". Thực ra lúc đó đã cảm thấy nản lòng rồi, nay xe bác Hải dừng lại thì lại càng hụt hẫng. Được cái an ủi lại là Lamborghini có độ lì cao và rất quyết tâm nên anh em xuống đường đi bộ và tin là vượt qua được cây số đầu tiên này. Một xe quay ra và một xe tiến tới ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 1:11 am

Một mình giữa đại ngàn Trường Sơn ...

Khi qua được cây số đầu tiên, niềm tin dần được nối lại, phương án được đưa ra: trường hợp xấu nhất nếu xe của nhóm 2 không vào được thì nhóm 1 vẫn đi vì toàn bộ hàng đã để ở xe nhóm 1, hơn nữa khi sắp xếp nhân lực tôi và QuynhQB đã thống nhất "những hạt nhân" phải ngồi ở xe hàng bao gồm anh Hoàng - phó chủ tịch Thượng Trạch phụ trách địa hình, DucHoa lo kỹ thuật đường sá, Vân phụ tá QuynhQB còn tôi sẽ đại diện phát ngôn viên của đoàn. (Giờ thì mọi người hiểu vì sao sau bữa ăn sáng QuynhQB đã chia đồ ăn cho cả 2 xe để "linh hồn ai nấy giữ" thay vì để hết ở xe của nhóm 2 như lúc xuất phát :smt032). Bàn tính là vậy nhưng tôi vẫn mong anh Hải đổi được Oát và đuổi kịp nhóm 1 tại điểm đến đầu tiên - Tân Trạch (dù chưa gặp anh Hải trước đó nhưng qua anh Camu tôi hiểu bản lĩnh đàn ông trong anh như thế nào)

Qua được đoạn đường khó khăn đầu tiên, mọi người gọi con đường dưới đây là đại lộ ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Nhưng số đoạn "đại lộ" thế này quá khiêm tốn nếu không muốn nói là xa xĩ trên cả hành trình, thỉnh thoảng lại có xe ngược chiều tránh nhau chênh vênh giữa đường đèo ...

Hình ảnh

Hình như đường ở đây được chia thành hai loại hoặc là dốc đá hoặc là vực bùn

Hình ảnh

Những phút nghỉ lấy đà hiếm hoi bên đường để lắng nghe "hơi thở của non sông"

Hình ảnh

Hình ảnh

Giữa đại ngàn Trường Sơn, voi còn nhỏ bé nữa là ... QBO :mozilla_cool: Nhìn cả xe lọt thỏm dưới cây rừng thế này không tâm trạng chi được hỉ

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến55 khách