Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 12:33 am

gmorning đã viết:la, rag em ko vo diem dah dc cac bac he

Thì cứ bấm vô đó rồi cho mọi người ít xu thông tin về bản thân cái nờ. Rồi sau đó thì A-lê hấp...1,2,3 ôm hay bắt tay mần quen- tùy vào nam hay nữ nữa đã. :mozilla_cool:
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi gmorning » Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 11:16 am

haiz, jờ em mới vô chào hỏi mọi người dc,
trik ngag một tí nha các bác:
năm nay e 24 tuổi(e ko tíh tuổi mụ)
là fái đẹp :smt032 ,
tiền án tiền sự thì cũng đã sơ sơ vài cái, nhưng muh nay đã cải tà quy chính ,
đã đang là thành viên của hội những người độc thân vui vẻ,
nghề nghiệp chủ yếu đi theo con đường ăn nhậu :smt101 (cán bộ Đoàn)
tính tình: ít nói, vui vẻ, vô tư,.
sở thích: nhỏ đến lớn chưa thấy chán cái j==> cực kỳ dễ tính
hì, sơ sơ thế đã, ai cực kỳ cực kỳ wan tâm em thì em sẽ tiếp tục cug cấp hot tin
Rất vui dc làm wen với mọi người! =D>
vung oi mo ra!
gmorning
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 15, 2008 6:22 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 11:46 am

Véo cằm véo cằm các vị.
Hôm nay chủ nhà đi vắng nên xí xớn chạy vô đây rót nước mời khách và cùng tiếp chuyện cái.

Gmorning thì có phần đã rõ nhưng bác Ngày hôm qua cứ thấy liên tù tì chào hỏi mà chẳng thấy có chút thông tin nào để mọi người còn biết quý danh cũng như các cái khác :smt017
Gmorning có nhiều thông tin đáng quan tâm đó hè :smt023
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 11:47 am

gmorning đã viết:haiz, jờ em mới vô chào hỏi mọi người dc,
trik ngag một tí nha các bác:
năm nay e 24 tuổi(e ko tíh tuổi mụ)
là fái đẹp :smt032 ,
tiền án tiền sự thì cũng đã sơ sơ vài cái, nhưng muh nay đã cải tà quy chính ,
đã đang là thành viên của hội những người độc thân vui vẻ,
nghề nghiệp chủ yếu đi theo con đường ăn nhậu :smt101 (cán bộ Đoàn)
tính tình: ít nói, vui vẻ, vô tư,.
sở thích: nhỏ đến lớn chưa thấy chán cái j==> cực kỳ dễ tính
hì, sơ sơ thế đã, ai cực kỳ cực kỳ wan tâm em thì em sẽ tiếp tục cug cấp hot tin
Rất vui dc làm wen với mọi người! =D>

Hoành tráng đây, đề nghị anh em bao vây khai quật, à nhầm, khái thác :smt032
Welcome cán bộ Đoàn =D>

À, Không cần tính tuổi mụ đâu em, kiểu gì tuần tới cũng được thưởng thêm tuổi ấy mà. 25 tuổi = 1/4 cuộc đời = 1/2 chừng xuân. So hot so cool :mozilla_cool:

Ps: Chậm chân hơn chú Tend mất rồi, thôi bỏ, kiếm mối khác vậy :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi yesterday » Thứ 6 Tháng 12 26, 2008 8:06 pm

ối, sơ suất thật. Xin lỗi chủ nhà nhé. yes... tên thật là Thuỷ, phái yếu. 4 tháng trước là sinh viên trường Khoa học Huế, và bây giờ là phóng viên đài truyền hình Quảng Bình. nhà ở Đồng Mỹ - Đồng Hới. Có một điều khác với những QBOer đó là Yes nói giọng Huế (vì một số lý do khách quan), đang cố gắng trở về với tiếng "quê hương" đây.Vừa được biết diễn đàn QBO, thấy rất thú vị và muốn gia nhập. QBO có j cần thì cứ ới yes 1 tiếng, yes sẽ giúp 1 tay. Thân!
không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều đặc biệt
yesterday
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 12:49 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 6 Tháng 12 26, 2008 10:14 pm

yesterday đã viết:yes sẽ giúp 1 tay. Thân!

1 tay thôi àh. Còn tay kia chắc là đút túi quần đây. :mozilla_tongue:
Bữa nay nhiều nhân quá :smt023
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Xin gia nhập QBO mà khó thế này hả trời

Bài viết chưa xemgửi bởi ocean » Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 10:02 am

Hôm qua, gặp bác Rec những tưởng sẽ có cơ hội để chính thức tham gia diễn đàn, ai ngờ tinh hình "vũ như cẩn". Chả có gì thay đổi cả thế mới đau. Mấy bác có bí quyết chi để tham gia diễn đàn càng sớm càng tốt thì cho em xin. Chứ cứ đi với đoàn mà như người ngoài cuộc thì chán lắm :D.
Câu được con cá to thì cho vợ con, còn cá voi phần tui.
ocean
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 5:27 pm
Đến từ: Gần Lào 3 mét

Re: Xin gia nhập QBO ma khó thế này hả trời

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 10:11 am

ocean đã viết:Hôm qua, gặp bác Rec những tưởng sẽ có cơ hội để chính thức tham gia diễn đàn, ai ngờ tinh hình "vũ như cẩn". Chả có gì thay đổi cả thế mới đau. Mấy bác có bí quyết chi để tham gia diễn đàn càng sớm càng tốt thì cho em xin. Chứ cứ đi với đoàn mà như người ngoài cuộc thì chán lắm :D.


Rứa hôm qua Ocean có đi với đoàn àh? Chao ui! Quý lắm mới đi được rứa mà bác nói "cứ đi với đoàn mà như người ngoài cuộc thì chán lắm" làm anh em phật lòng đấy! Đoàn đi để làm việc nên mỗi người 1 việc chứ có ai chăm bẵm được ai mô - chắc bác thấy chưa ai chăm bác nên tự bác thấy lạc lỏng hả? Khàkhàkhà. Với lại: "tiền trách kỷ, hậu trách nhân", bác cũng phải xem lại chơ với tinh thần "sục sôi" vô QBO cộng với tâm lý như trong bài viết trên thì bác dễ tẩu hỏa nhập ma lắm lắm :smt036
Mách nước: Bí quyết để sớm tham gia diễn đàn càng sớm càng tốt (giống như mong mỏi của bác rồi nhé): Tham gia hăng say và đừng đòi hỏi 1 điều gì dù là nhỏ nhất! :mozilla_tongue: vì nếu có đòi hỏi cũng không ai ban phát cho bác cả. :mozilla_tongue: . Việc bác đăng ký làm thành viên QBO thì coi như bác đã thực sự tham gia diễn đàn rồi đó.

Chúc Ocean khỏe và hoạt động tích cực.
Thân mến!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Xin gia nhập QBO mà khó thế này hả trời

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 2:15 pm

ocean đã viết:Hôm qua, gặp bác Rec những tưởng sẽ có cơ hội để chính thức tham gia diễn đàn, ai ngờ tinh hình "vũ như cẩn". Chả có gì thay đổi cả thế mới đau.

Khó khăn lắm mới gặp được lãnh đạo :smt043 , rứa mà không túm áo thì thôi, chừ kêu chi nữa Ocean :smt036 Mà anh nhớ hôm đó đã hỏi han, rồi gợi ý này nọ còn gì :)

Chuyển vào Bằng hữu rồi hàn huyên tiếp nhé.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Xin gia nhập QBO mà khó thế này hả trời

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 4 Tháng 1 07, 2009 10:11 am

ocean đã viết:Hôm qua, gặp bác Rec những tưởng sẽ có cơ hội để chính thức tham gia diễn đàn, ai ngờ tinh hình "vũ như cẩn". Chả có gì thay đổi cả thế mới đau. Mấy bác có bí quyết chi để tham gia diễn đàn càng sớm càng tốt thì cho em xin. Chứ cứ đi với đoàn mà như người ngoài cuộc thì chán lắm :D.


Hihi, lâu rồi em mới đọc được tâm sự "nhiệt tình" như ri...
Hy vọng, bác Ocean sẽ sớm được hoan hỉ với anh em QBO dịp Tết này nhé!
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách