Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 2 09, 2007 10:07 pm

Hôm nay mẹ gửi tiền vào cho, mừng vì nhờ thế giải quyết xong một phàn việc. Nhưng buồn vì mẹ kiếm đâu ra số tiền lớn thế. Con gái hư!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Chủ nhật Tháng 2 11, 2007 9:37 pm

Một ngày bận rộn và mệt mỏi. Sáng đi chợ hoa mua được cành đào đẹp dã man. Ai cũng tấm tắc khen và hỏi giá. Lúc đầu còn hớn hở trả lời sau đã mệt thì chớ mà người hỏi thăm càng ngày càng nhiều nên đâm ra cáu :mozilla_tongue: Lúc đó ước gì có tờ giấy viết một dòng thật to: Cành đào được mua với giá 50.000 :smt005 cho mọi người khỏi hỏi.
Lại không thực hiện được kế hoạch đến thăm vợ thằng bạn thân mới sinh. Phải hoàn thành vụ này trước tết để ăn tết yên ổn. Sang năm quyết tâm không ghé nhà nó 3 tháng đầu năm vì... :mozilla_sealed:
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Có một người ở xa...

Bài viết chưa xemgửi bởi zozo_nuaanh » Thứ 7 Tháng 2 17, 2007 1:41 pm

Catlinh chúc mọi người một năm mới hạnh phúc,sức khỏe,va thành công nhé.Catlinh không được đón Tết ở nhà nên thực sự thấy nhớ nhà nhiều lắm,nhớ không khí Tết và thèm nhiều lắm mứt gừng và bánh chưng,mặc dù khi ở nhà chẳng bao giờ thích ăn cả...
Catlinh cũng hi vọng sẽ nhận được lời chúc Tết từ các bạn,anh chị trong diễn đàn trong những ngày này,vì thực sự thấy ... buồn nhiều quá...
zozo_nuaanh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 01, 2007 1:18 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 7 Tháng 2 17, 2007 2:52 pm

hi! nice to meet u, catlinh o dau do, co o SG ko ,evan cung ko ve tet dc hix hix !!!!buon`
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 7 Tháng 2 17, 2007 3:01 pm

Hì, vậy QBO miềng cũng có nhiều người xa nha ghê hè
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 7 Tháng 2 17, 2007 4:11 pm

Mình định vô xông đất diễn đàn mà chậm chân mất rồi :D.
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 6:17 pm

Hôm qua theo chân ông bà đi họp hội đồng hương Huyện Quảng ninh trên đất Hà Thành, "Đi để biết được các bậc tiền bối nói gì và làm được những gì", tinh thần theo như lời bà nó nói trước khi lên đường. Đúng là mừng khi hội đông mà đều hình như thiếu chữ vui. Không vui vì không gặp ai quen. Cũng đúng thôi, vì nó xa quên từ khi chưa chui ra khỏi bụng mẹ, thi thoảng mới về thăm ông bà nên không biết đồng hương cũng phải. Không vui vì một lẽ nữa là không có ai trạc tuổi như nó, toàn các cụ bô lão nói chuyện với nhau, nó là đứa trẻ nhất. Có chú còn hỏi thăm "Cháu là con ai mà cỡ tuổi như ri mà biết đến tham dự?". Bó tay. Càng thêm một nỗi buồn nữa khi công tác tổ chức hơi kém và không được chuyên nghiệp như hội thanh niên của nó. Thể hiện rõ nét nhất là ở kết quả thu được. Mọi người không quen biết thêm được nhau bao nhiêu, tiền góp vào quỹ không được nhiều thì lấy gì cho hội hoạt động, huống hồ là còn phần dành cho Quỹ khuyến học? Các bác to nhất huyện cũng thấy có mặt chứng tỏ hội đồng hương có mối liên hệ rất chặt chẽ với tỉnh nhà nhưng hiệu quả chuyến đi của các bác không cao ngoại trừ quảng cáo được sản phẩm mới của tỉnh nhả. VOXA Wine, rượu Võ xá đó, nhòm qua cứ tưởng rượu Voska cải tiến, ai ngờ là một sản phẩm QB, đóng trong chai nhỏ chắc chỉ đến 300ml mà bán tới tận 15K, được biết tết vừa rồi bán ra được 5000 chai trên khắp mọi nơi mọi miền đất nước, trừ Hà Nội, không hiểu lý do vì sao? Trên đường về nó nghĩ mãi không biết họp hội đồng hương sau 20 năm nữa, khi mà thế hệ như nó lên cầm trịch sẽ như thế nào?
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 2 28, 2007 9:20 pm

Cảm giác này ko phải là nhớ, mà là buồn buồn người ta nói lắm mối tối nằm không. Mình ko có nhiều người theo đuổi nhưng mình có nhiều bạn và rốt cuộc mình ko có ai thân thiết cả, ngay cả khi mình mệt mỏi.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 3 04, 2007 8:22 pm

Hù hù hù một ngày mệt nhọc với Bình Dương và Sài Gòn. Mệt quá! Gọi cho anh iu mà số máy không liên lạc được, híc ânh iu đang mần chi rứa hè?

Hắn có báo là thuê bao này đang ở cạnh (trên/dưới) chi ko? Thử gọi lại lần nữa coi em!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 3 05, 2007 2:03 pm

Ai? Ai đang dùng quyên Ac chen vào bài viết của em?

Hôm qua anh nhắn tin bẩu là anh ko ũng hộ việc em đưa ảnh lên diễn đàn rồi thi thố linh tinh. Anh ko thích mọi người cứ xem ảnh em rồi chê bai bình phẩm. Hơ hơ hơ thế thì ....................... híc anh ko thích nhưng em thích, chẳng có gì cả vui vẽ tíw thôi mờ làm gì mà căng thẳng thế?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron