




. Chắc "giao lưu" nhiều, rồi khi về đến nhà phải coi lại "bài vở" bỏ bê nữa nên giờ mới dậy là đúng quá rồi..kekeke. 
Chú vẫn đang ở QB hử?

Rec đã viết:Chào cả nhà,
Ra khỏi thành phố khi trời chưa tỏ, về đến nhà lúc không còn rõ mặt nhau. Tốt nhưng đau! Hành trình bản Ón đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếc là đã không trọn vẹn nên đến giờ vẫn còn nghẹn ngào, online nhưng không ấn nổi nút submit.
Rec
. Răng mà đau? Răng mà không trọn vẹn đến mức độ nghẹn ngào không chào nổi bà con ?
(hehehe, cũng vần đấy chứ nhỉ ?
). Nhưng mà các bác nhanh nhanh em còn hóng hớt chứ để tối là ko có mạng mẽo chi được hết. Bữa nay miềng chuyển đến vùng ... rú ở rùi 

camu đã viết:Do chuyến đi này phải "giao lưu" nhiều quá nên tôi mệt đến giờ mới dậy nổi. Lại thêm công việc cuối năm bề bộn nên thông tin không nhanh chóng kịp thời được.
Chuyến đi này không gian khó bằng chuyến trước (Tân Thượng Trạch), nhưng nói về mức độ thành công của chương tình thì có lẽ tốt hơn nhiều.
Bên QBFC đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đầu tiên của chuyến đi này trong phóng sự ảnh "Vượt qua Hung Trâu vào Bản Ón - Qua đèo Đá Đẻo đến Hóa Lương". Trong thời gian chờ đợi các thành viên QBO viết bài, kính mời các bạn bấm vào đây để xem trước : http://caucaquangbinh.com/forum/showthr ... 1#post2871
Thân mến

yesterday đã viết:Anh camu nhá, vậy là nợ em một câu phỏng vấn nhá, làm em về mà tay không, đành phải viết chay đây này

Rec đã viết:Chào cả nhà,
Ra khỏi thành phố khi trời chưa tỏ, về đến nhà lúc không còn rõ mặt nhau. Tốt nhưng đau! Hành trình bản Ón đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếc là đã không trọn vẹn nên đến giờ vẫn còn nghẹn ngào, online nhưng không ấn nổi nút submit.
Rec
@Nonstop: Anh lại trễ tàu nên phải tếp tục hành xác trên xe, chị Hoa cỏ may không đón được xe nên phải đi tàu (bay).Chú vẫn đang ở QB hử?




Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách