T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

  

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 11:37 pm

Lời cám ơn sáng bừng trên giấy điệp...

Nhàn (một học sinh lớp 5) và em trai mặc áo ấm của chương trình MĐÂN tặng, trên tay vẫn còn 2 túi quà với khăn ấm bên trong.

Hình ảnh

Khi được hỏi về cảm nghĩ của Nhàn sau khi nhận quà, em đã viết :

Hình ảnh

"Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp". Gửi đến mọi người trang bìa của cuốn "lưu bút" ở trên :smt043

Hình ảnh

Kết thúc tập 1.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi yesterday » Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 11:37 pm

Yet đến các bản thấy nhiều học sinh đi chân đất, có em bị sên cắn máu me đầm đìa. Hỏi sao không đi dép em bảo vì không có. Nên Yet có đề xuất nhỏ thế này: lần tình nguyện tiếp theo QBO nên nghĩ đến vấn đề dép guốc cho các em. Việc này có lẽ không cần khảo sát trước, chỉ cần một ít dép thôi, vì chỉ số ít các em đi chân, nếu thừa các em có thể cất dùng sau.
không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều đặc biệt
yesterday
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 12:49 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 11:54 pm

yesterday đã viết:Yet đến các bản thì thấy nhiều học sinh đi chân đất, có em bị sên cắn máu me đầm đìa. Hỏi sao không đi dép em bảo vì không có. Nên Yet có đề xuất nhỏ thế này: lần tình nguyện tiếp theo có lẽ QBO nên nghĩ đến vấn đề dép guốc cho các em. Việc này có lẽ không cần khảo sát trước, chỉ cần một ít dép thôi, vì chỉ số ít các em đi chân, nếu thừa các em có thể cất dùng sau.

Đồng ý với Jet, ngoài nội dung chính của mỗi chương trình, khi đến với các bản làng xa xôi, chúng ta cố gắng mang được càng càng nhiều niềm vui đến cho đồng bào càng tốt. Thực ra việc này cũng đã làm trong các chuyến đi vừa rồi (tặng áo dơi đi mưa cho học sinh Yên Hợp, mang thật nhiều bánh kẹo phát cho trẻ nhỏ,...) nhưng cần phát huy thêm. Việc tặng thêm các em một số đôi dép, đôi tất tay khi vô tình gặp trên đường đi có thể là rất nhỏ vê vật chất nhưng tinh thần thì rất khích lệ.

Vì là Phong sự ảnh nên sẽ cám ơn Jet bằng một hình ảnh :smt043

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 12:09 am

Tập 2: Tình quân dân

Phần này sẽ kể với mọi người một số hình ảnh giao lưu giữa đoàn tinh nguyện viên MĐÂN và các chiến sĩ đồn biên phòng 585.

Hình ảnh

Hình ảnh

Như mọi người đã biết, địa bàn mà chương trình MĐÂN II đến tặng quà nằm trong vùng biên giới Việt - Lào nên việc quản lý con người trên địa bàn là rất nghiêm ngặt. Vì vậy, trước khi đến đây BĐH chương trình đã có nhiều phiên làm việc với ban chỉ huy đồn để xin phép. May mắn là đoàn đã được sự cho phép của ban chỉ huy đồn 585 để không những đến tặng quà cho các em nhỏ sống trong vùng biên giới mà còn được giao lưu với chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây. Theo chương trình thì đoàn có 1 tiếng ở lại nơi này nhưng sau đó đã kéo dài hơn 2 tiếng (bằng việc chuyển bữa trưa ở Trung Hoá vào nhà bếp của đơn vị =D> )

Không khí buổi giao lưu ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 12:19 am

Văn nghệ ngẫu hứng

Mặc dù văn nghệ trong buổi giao lưu là hoàn toàn ngẫu hứng, không có sự chuẩn bị nhưng các đơn vị đã phối hợp rất nhịp nhàng. Trước hết phải kể đến sự linh động của 2 MC (Kim Hoa và chiến sĩ Chính). Giọng hát vút cao của Mr.Cá Mú (công nhận bác hát hay và rất ... bình tĩnh :mozilla_cool: )

Hình ảnh

Song ca trữ tình của NgọcNu và ... chú bộ đội

Hình ảnh

Tốp ca hoành tráng của diễn đàn PNKB.

Hình ảnh

Và đồng ca vang vọng núi rừng của các chiến sĩ đồn 585

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 12:29 am

Món quà nhỏ ...

Nhân dịp thăm đồn trước thềm năm mới 2009, đoàn tình nguyện MĐÂN đã có món quà nhỏ gửi tặng các chiến sĩ để đón xuân xa nhà. Chỉ là một ít trà bánh và báo tết mang từ miền xuôi nhưng đó là tấm lòng tri ân của rất nhiều bạn trẻ, những người chưa từng đứng trong quân ngũ.

Hình ảnh

Hình ảnh

Chúc các chiến sĩ một năm mới rất "Khoẻ để bảo vệ tổ quốc"!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 2:26 am

Rec đã viết:Niềm vui nho nhỏ

Lâu lắm rồi các em mới có một ngày vui như thế. Khi đoàn vừa xuất hiền đầu bản, các em đã hò reo nhảy múa nhưng khi các anh chị đến gần hỏi han thì các em chạy toán loạn lên như đàn ong vỡ tổ. Mãi một lúc sau mọi người mới tiếp cận và nắm tay được từng em nhỏ. Dẫn các em vào hội trường, bằng "nghiệp vụ" của những sứ giả không chuyên, anh chị đã khuyến khích các em hát, dẫn dắt trò chơi để hâm nóng bầu không khí và xoá đi cái khoảng cách rụt rè. Những cái kẹo nhỏ xinh, những cái bánh khích lệ, các em đã bắt đầu say sưa thể hiện cái hồn nhiên núi rừng của mình.

Nhận các gói quà có nhãn Mùa đông ấm nồng lạ lẫm, chứa đựng bên trong căng phòng "sự tò mò", tâm trạng các em rất phấn khích và hào hứng ...

Hình ảnh

Gương mặt của em trai ở góc dưới bên phải đã thể hiện đầy đủ những lời trên của bác Rec :smt032
Xin được ganh tỵ với các anh chị em đã tham gia 2 chuyến đi vừa rồi.
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 2:39 am

camu đã viết:
Hình ảnh
Một trong số những hình ảnh ấn tượng của bài viết


Hôm qua nghe bác Rec hào hứng khoe rằng có những thành viên mới tham gia QBO hay lắm nhé. Đây chắc là hai trong những cái hay ấy, nhìn thật triển vọng (trước hết là triển vọng cho Miss QBO :mozilla_cool: ).
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 9:24 am

@No: Nếu trước MĐÂN mình khuyến khích mọi người "Hãy dành thời gian và tâm huyết cho MĐÂN vì cái mà chúng ta đem trao - sự chia sẻ - là không nhỏ nhưng bên cạnh đó cái mà chúng ta nhận về - sự trải nghiệm - cũng rất lớn" nay xin được bổ sung "điều mà QBO nhận được sau MĐẤN còn có thêm những NHÂN TỐ MỚI, tất cả họ đều rất KHOẺ và tràn nhiệt của tuổi TRẺ". Sẽ có một entry về những nhân tố này (bây giờ thì những thành phần GIÀ như mình có thể mơ về một ngôi nhà và rất nhiều đứa trẻ được rồi :smt043 )

@Nonstop: Hôm qua anh đã tha cho Lambroghini nên cố tình remove link đó rồi, vậy mà chú vẫn chơi bạn. Còn chừng :rock: :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 9:51 am

Xem loạt ảnh phóng sự, mình có nhiều điều suy nghĩ, trăn trở, ghi nhận nhưng đại khái được tổng hợp thành các ý chính như sau:
1. Thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa có tính nhân văn rất cao. Đây là mục đích chung của tất cả những việc làm từ thiện mà QBO đứng ra khởi xướng và thực hiện từ trước đến nay. Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ còn những bức ảnh kỷ niệm và tình người là ở lại.
2. Một lần nữa khẳng định "ba cây chụm lại nên hòn núi cao" - Các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Lâu nay những hoạt động của QBO chỉ đơn thương độc mã, bây giờ đợt 1 MĐAN có thêm QBFC thì mình thấy đã thành công rồi, giờ có thêm PNKB nữa thì sự thành công đó dường như là viên mãn.
3. Đây là một chuyến đi đông người (27 người), đại diện mấy diễn đàn của Quảng Bình thực hiện một nhiệm vụ mà mỗi chúng ta đều thấy rất tự hào mỗi khi nghĩ đến, tuy hành trình chỉ trong tỉnh thôi nhưng sự vất vả là điều không thể tránh khỏi. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phải thừa nhận sự phối kết hợp của những người cầm trịch, đứng mũi chịu sào (admin của các diễn đàn) là điều tối quan trọng và mọi người đã làm rất tốt (ngoài lề: mình ở xa không tham gia chi được nhưng rất mong được diện kiến các bác trong dịp Xuân này) . Với mỗi người trong chuyến đi, chắc ai cũng đã và sẽ ghi nhận được nhiều điều thú vị nhỉ? Mình tin rằng sẽ có nhiều hoạt động nữa mà chúng ta sẽ cùng nắm tay và sát cánh bên nhau vì một Quảng Bình yêu thương.
Cảm ơn tất cả mọi người! :smt058

Bên lề một lần nữa:
* Với tư cách là cựu Trưởng Ban tổ chức Miss QBO 2007, mình thấy đợt này có nhiều thành viên Nữ/Nam đầy triển vọng và rất chi là .... nam thanh nữ tú :) . Liệu họ có phải là Miss/Most Wanted Man 2009 :smt016
* Có thể phần thứ 100 của cái 100% hoàn mỹ nó đã không diễn ra thì mong mọi người xem đó là chuyện bình thường, còn có cái để nhớ về nhau. Nhỉ? Nam nhi đại trượng phu, sai một chút đã làm răng mô :smt043 . Chỉ tội các bác "Đói Văn Bụng" lại phải rời nồi lẩu sau chuyến đi vất vả. :mozilla_cool:
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách