Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 7:32 pm

Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng hỏi... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 7:33 pm

Hai chàng ngốc nọ định băng qua một sa mạc. Không đủ tiền mua ô tô, họ đành mua một con lạc đà. Người bán lạc đà nói: - Con này có thể băng qua sa mạc nhưng trước khi đi phải cho nó uống nước đầy bụng. Hai chàng ngốc dắt lạc đà xuống sông, ấn đầu nó xuống nước nhưng lạc đà không chịu uống. Một người nảy ra cách, bảo người kia: - Mình làm như cái ống hút vậy, tao ấn đầu nó xuống nước, mày hút vào cái lỗ ở mông nó, nước sẽ lên. Chàng ngốc kia đồng ý, thế là một người ấn đầu, một người hút mông con lạc đà. Một hồi sau, chàng ngốc ấn đầu hỏi: - Mày có hút được nước lên không? Chàng ngốc kia đáp: - Có lên chút ít, có điều mày đừng ấn đầu nó sâu quá, từ nãy đến giờ tao hút lên chủ yếu là bùn thôi!
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 7:33 pm

Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm đuợc 1 đôi giày hiệu rất ăn ý. Vừa buớc vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà: “này bà, bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi ko? ” “tôi chẳng thấy gì khác cả” - cụ bà đáp. Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa. Cụ bà đáp: “tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ 6:30.” Cụ ông gắt: “phải rồi, nó chỉ 6:30 vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới của tôi này!” Cụ bà nghe thế hớn hở: “vậy mai ông đi mua nón mới đi !!!” (Cụ bà hiểm thật hixhixhix)
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 7:35 pm

Một cô gái yêu chàng cầu thủ nổi tiếng. Sau một thời gian cả 2 quyết định trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên được khám phá cơ thể của đàn ông, cô gái hồi hộp lắm. Khi thấy anh cởi áo, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại xăm chữ Reebok trên tay?".
Anh đáp: " Hãng Reebok trả tiền cho anh để quảng cáo cho họ". Khi anh cởi quần dài, cô lại hỏi: "Sao anh lại xăm dòng chữ Puma trên đùi?"
Và anh lại giải thích tương tự. Đến lúc anh cởi quần lót ra thì cô gái nhìn thấy dòng chữ "Aids" xăm trên "cái ấy" của anh ta. Cô gái giãy nảy lên vì sợ. Anh cầu thủ cười cười an ủi: "Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas ngay ý mà."
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 7:35 pm

Chàng trai Ruthamcau mới lấy vợ, sau đêm tân hôn ra quán cà phê ngồi buồn bã. Người bạn thấy vậy mới hỏi:
- Sao mới lấy vợ mà buồn rầu thế? Có chuyện gì vậy?
- Sau khi ân ái, theo thói quen, tao rút $30 ra trả cô ấy!
- Trời! Sao mà sơ xuất làm vậy? Bây giờ chắc cô ấy không thèm nhìn mặt mày nữa, đúng không?
- Không, vấn đề là ở chỗ khác. Cô ấy trả lại tao $10.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 12:38 pm

1)
Cò mẹ thấy con uống nước đục ngầu liền hỏi
Cò mẹ: sao con lai uống nước đục
Cò con (ngây thơ): tại con nghe người ta nói đục nước béo cò
Cò mẹ: xỉu

2)
Khoa học viễn tưởng
- Cô bán sách ơi
- Gì anh
- Tôi muốn tìm quyển sách nói về vấn đề nam giới lãnh đạo nữ giới
- Được rồi, anh qua kệ kế bên, nơi bán sách "khoa học viễn tưởng"
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 1 31, 2009 11:31 pm

Dưới âm phủ, Diêm Vương quát: - Tất cả các hồn ma dưới kia xếp thành ba hàng:+ hàng 1 là những kẻ từng ngủ với vợ bạn. + hàng 2 là những kẻ từng ngủ với em vợ. + hàng 3 là những kẻ từng ngủ với cô hàng xóm. Sau một hồi sắp xếp, bổng Tèo rụt rè nói: - Thưa Diêm Vương, khi con còn sống con trót ngủ với vợ bạn rồi cũng có quan hệ với em vợ... và cũng từng ngủ với cô hàng xóm. Bây giờ con ko biết xếp ở hàng nào ạ? Diêm Vương nhìn Tèo một lúc rồi nói: Thôi! thôi mày lên đây ngồi với tao
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 1 31, 2009 11:33 pm

Có một người đàn ông may mắn , ông ta nhặt được 1 quyển bí kíp môn phái của võ lâm (đã thất truyền từ lâu) . Ông ta quyết định sẽ luyện bí kíp này . Khi ông ta mở trang 1 thấy dòng chữ :"Muốn luyện được bí kíp này phải thiến đi". Vì đã quyết tâm nên ông ta thiến đi . Khi lật sang trang 2 của bí kíp , ông ta thấy còn 1 vài chữ mình quên đọc . Dòng chữ đó rất hay "Không thiến cũng không sao
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 1 31, 2009 11:35 pm

Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói “Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!” Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : “Hồi còn sống anh cũng thế”…....
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 1 31, 2009 11:35 pm

Cóa 3 thèng Trung Quốc.1 thằng tên Bu,1 tên Chu và 1 tên Fu.Năm nọ 3 thằng lên hứng mới rủ nhau qua Mĩ lập nghiệp.Qua Mĩ làm ăn dc 1 thời gian chúng mới bàn nhau đổi tên để tiện thích nghi.Bu đổi tên thành Buck....Chu đổi tên thành Chuck...chỉ tội nghiệp choa thằng Fu là phải về nước.Đọc xong thử đoán xem tại sao thằng Fu về nước
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách