Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

  

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 2 03, 2009 8:03 pm

Cám ơn Canaryxao về bài tường thuật ngắn ngọn súc tích và chứa nhiều cảm xúc.
canaryxao đã viết:Trên chuyến phà náo nhiệt, chúng tôi lặng ngắm chiếc đò ngang, cây cầu dang dở, khung cảnh tuyệt đẹp bên kia sông và cùng nói về chuyện tương lai......

Hôm đó nhìn cây cầu dang dở, mọi người ai cũng "tấm tắt" khi nào thì bà con mới thoát cảnh đợi phà giữa những đêm mưa tầm tả hay cả các ngày nắng chang chang mà không hề có sân ga. Ai ngờ, chỉ 4 hôm sau đó tai nạn nghiệt ngã đá giáng xuống vùng đất nghèo nơi ấy. "Sao thế hở sông Gianh?!"
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 11:16 am

Thông báo với anh em là đã có Phần 1 và 2 của bài tường thuật, mời mọi người quay trở lại trang 1. smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 10:03 pm

Tập 3: Cung đường Cử Nậm - Minh Cầm - Phù Trịch là một hành trình dài, vất vả và áp lực của đoàn trao học bổng đã được Canaryxao tường thuật súc tích ở trên. Phần này tôi chỉ bổ sung một số hình ảnh làm tư liệu cho QBO sau này :smt043

Địa chỉ đầu tiên của hành trình là Trường THPT số 2 Bố Trạch.

Hình ảnh
Hình ảnh

Không khí khẩn trương có phần tất bật của anh em QBO ngay từ ngoài cổng :smt043

Hình ảnh

Vì trong sân trường thầy trò ở đây đã đợi khá lâu, nửa sân trái là thế này

Hình ảnh

còn nửa phía bên tay phải là thế này

Hình ảnh

Một lần nửa mời mọi người nhìn lại 4 ứng cử viên của trường được nhận học bổng Kỷ sửu

Hình ảnh

"Vội vã trở về và vội vã ra đi", tạm biệt địa chỉ thứ nhất, anh em lại lên đường "đến những chân trời mới"

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 10:43 pm

Địa chỉ thứ hai đoàn cần đến lúc 9h là THPT Phan Bội Châu (Tuyên Hoá), cách địa chỉ thứ nhất gần 70km đường ... lòng vòng :smt043

Nửa buổi sáng rồi mà sương mù vẫn còn dày đặc, 2 trong 3 xế là thành viên của "hội những người 4 mắt" nên vừa phải chạy xe vừa dùng ống tay áo "xua đi nổi nhớ". Nhưng đến đoạn nhà máy xi măng sông Gianh thì "cái gạt nước" cũng tắt điện vì khói sương hoà quyện.

Hình ảnh

Hình ảnh

Dừng lại chùi kính và luôn tiện chụp ảnh bà con đang hối hả những ngày cuối năm - rõ khổ cho sự "lăn lộn công nông nghiệp" của người dân quanh đây.

Hình ảnh

Có sự nhầm lẫn khi xác định toạ độ nên vừa qua khỏi Cảnh Hoá 1 lúc mình đã "trấn an" các thầy 'đoàn đã gần đến chợ Cuồi', khổ thân làm mấy thầy thấp thỏm 'răng đi lâu rứa' :smt043

Nhưng rồi với sự tăng tốc tối đa, cầu Minh Cầm đã xuất hiện và phía bên kia là sân trường rực rỡ cờ hoa ngày sơ kết học kỳ I của trường.

Hình ảnh

Hình ảnh

Việc khuếch tán học bổng QBO đến với thầy cô và học sinh lần này đã được "chuyển giao" sang thủ quỹ Canaryxao

Hình ảnh

Hình ảnh

và trao học bổng cho các ứng cử viên của trường

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

"Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu/ Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay" - Ai đó líu lo mấy câu trong bài của Jimmy Nguyễn. Anh em tấp xe vào lề đường làm kiểu ảnh kỷ niệm với Minh Cầm

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 11:16 pm

Địa chỉ cuối hành trình: Trường THPT số 2 Quảng Trạch.

Theo kế hoạch thì đoàn sẽ quay về Ba Đồn rồi đi phà qua Quảng Hoà nhưng cung đường đó khá mất thời gian vì đi phải đi vòng và có khả năng đợi phà không biết đến lúc nào. Vậy nên anh em quyết định đi đò qua Văn Hoá rồi theo đường men sông đi xuống. Đây là quyết định khá khó khăn vì mọi người ngần ngại, lâu rồi không tập bơi :smt043 :smt043 Vậy mà cuối cùng vẫn đi.

Khi thuyền vừa cập bến, "bọn học trò" nó chen lấn vô tội vạ làm anh em QBO suýt nữa không dám lên đò ... vì quá đông. May nhờ cô lái đò động viên hất hủi mấy câu "Từng ni ăn thua chi mà sợ", "lên được đò là qua được sông", bla bla.. (đi ni o nớ nói mấy câu hay nữa nhưng không tiện show ra đây) he he. Sợ chơ răng không, nước sông lanh ngắt thế này cơ mà :smt043 :smt043

Hình ảnh

Trong cái rủi có cái may, nhờ nhường nhịn nên cả nhà QBO tập trung được về trước mủi đò, thuận tiện cho việc phân chia sữa và bánh mì - khẩu phần sáng được phát lúc 10h. Đây cũng là vị trí an toàn mỗi khi sang sông. :smt032

Hình ảnh

Vừa gặm bánh bì, mọi người vừa truyền tay nhau xem tin nhắn viết qua mobile "Đoàn kết là chết hết, riêng rẻ chết lẻ tẻ" nếu có mệnh hệ gì anh em nhớ nhảy bung ra phía trước và tách nhau ra nghe. He he, phủi phui cái mồm.

Hình ảnh

:smt102
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 05, 2009 11:35 pm

Đoàn QBO đến trường trễ 1h so với dự kiến, ngại vô cùng vì hôm nay ngoài BGH, Đoàn trường, ứng cử viên học bổng, cán bộ lớp các lớp còn có Đại diện hội cho mẹ phụ huynh học sinh và 2 cán bộ huyện đoàn về dự "Trao học bổng QBO" :smt024

Hình ảnh

Phía nhà trường chuẩn bị rất chu đáo và đón tiếp ân cần. Bí thư đoàn đường, thầy Hải lên "khai mạc" hoành tráng :smt032

Hình ảnh

Hình ảnh

Rồi đến đại diện của QBO, diễn thuyết và lướt web phối kết hợp :mozilla_cool:

Hình ảnh

Hình ảnh

Multimedia (đa phượng tiện) vào có khác, tính hiểu quả của chỉ trỏ tăng cao vời vợi, bằng chứng là mọi người rất lắng nghe ... mùa xuân về :smt043

Hình ảnh

Hình ảnh

Rồi trao học bổng ...

Hình ảnh

Hình ảnh

và lời cám ơn ...

Hình ảnh

"Tát nước theo mưa", dù trưa lắm rồi nhưng người của QBO vẫn tranh thủ giới thiệu thêm về các hoạt động khác của QBO :mozilla_cool:

Hình ảnh

Phần thảo luận tiếp theo là của phó bí thư Huyện đoàn huyện Quảng Trạch - Mr.Sơn. Mọi người nói về QBO, về tính nhân văn và cả lòng trắc ẩn cần "khai quật" để "khai thác". :smt032 Bla bla ...

Hình ảnh

Hình ảnh

:smt102
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 06, 2009 12:12 am

Chuyến phà Phù Trịch trưa 25 tết

Đi phà được cái "tự tin" hơn đi đò nhưng xem ra hai khái niệm sự tấp nập và hỗn độn tương đối khác xa nhau. Trên phà cơ man nào là các kiểu xe xếp lăn lộn, người với bò chen chúc miễn lên được phà.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Khi đã kiếm được một chỗ dựng chân trên phà, Gió_cát tranh thủ lôi máy ra làm mấy kiểu

Hình ảnh

Sơn và tôi nói tiếp câu chuyện còn bỏ ngỏ lúc ăn trưa ...

Hình ảnh

Hoàng Trung thì vời vợi nhìn sông nước ...

Hình ảnh

Sát ngay bên dưới là chuyến phà ngược chiều

Hình ảnh

Xa xa ở trên là một con dò nhỏ

Hình ảnh

Nước dòng Gianh xanh ngan xanh ngắt

Hình ảnh

Hình ảnh

Trời Phù Trịch trong vắt trong veo

Hình ảnh

Hình ảnh

Một nhánh cầu đã hợp long

Hình ảnh

Nhưng nhánh kế bên vẫn còn dang dỡ

Hình ảnh

Bao giờ cho đến tháng mười?! :smt028

:smt102
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 06, 2009 12:31 am

Đường về

Phà cập bến, lúc này cũng đã xế chiều, mọi người tăng tốc tay ga ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Lúc này Quảng Bình bổng dưng chang chang nắng, đường về qua núi qua sông ...

Hồ nuôi tôm Quảng Thuận sắp vào mùa

Hình ảnh

Đèo Lý Hoà loằn ngoằn lên dốc

Hình ảnh

Biển Đá nhảy dào dạt sóng xô

Hình ảnh

Làng bên sông sáng bừng ngày giáp tết

Hình ảnh

Ngoài ruộng sâu hối hả người gieo trồng

Hình ảnh

và thay cho lời kết:

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.


Hết tập 3. :smt102
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 06, 2009 12:34 am

Đề nghị các thành viên tham gia trao học bổng "Tập 4": Đào Duy Từ, Chuyên QB, Cấp 3 Đồng Hới và Nông Trường Việt Trung vào tường thuật giúp nhé. Nếu thiếu hình ảnh thì mình sẽ cập nhật giúp. Thanks!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 2 06, 2009 1:37 pm

Trao học bổng tại trường Đào Duy Từ - TP.Đồng Hới - Quảng Bình

Sáng 26 tháng chạp năm 2008 (26Tết), chúng tôi đến trường Đào Duy Từ

Hình ảnh

Chúng tôi vào gặp thầy Hiệu trưởng để trình bày mục đích sự có mặt của QBO và mong thầy hỗ trợ....và thầy đã chấp thuận, đưa cả đoàn đến lớp 12A5

Hình ảnh

...mặc dù là những ngày cuối năm nhưng các em vẫn đi học. Trong giờ học nên sân trường vắng lặng khác hẳn với giờ ra chơi. Anh em QBO ngó nghiêng, ngắm nghía chụp ảnh trường.

Hình ảnh

Hình ảnh

.... một số lớp dọn vệ sinh để nghỉ Tết.

Hình ảnh

cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nơi em Phan Thị Minh Bé đang học. Phải nói thế hệ sau này, cơ sở vật chất cho học tập rất tốt đặc biệt là môn tin học và ngoại ngữ (học ngoại ngữ có máy chiếu và để xem, nghe hội thoại hẳn hoi nhé :smt016 )

Hình ảnh

Mấy anh em bàn bạc chớp nhoáng

Hình ảnh

Đại diện QBO, Focus phát biểu, trình bày, thông báo ngắn gọn.

Hình ảnh

.. và trao học bổng

Hình ảnh

Vui mừng khi được nhận học bổng, em Phan Thị Minh Bé tỏ lòng biết ơn đến QKH QBO và hứa sẽ học giỏi hơn để không phụ lòng anh chị QBO, thầy cô và các bạn....

Hình ảnh

Chúng tôi rời trường PTTH Đào Duy Từ để tiếp tục đến trường Cấp 3 Đồng Hới...

(còn nữa)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến72 khách