camu đã viết:Chiều nay, ngày 23/12/2008.
Vào lúc 3 giờ 42 phút 59 giây 35 cắc . . .
Hi cá Mú
Chiều nay anh Hải (cá gì nhỉ?) cũng vừa gọi điện cho em, sau 2 ngày "hành xác" Tân-Thượng, giờ bác ấy đã có mặt ở Nha Trang để giải quyết công việc do bị delay khi ở rừng. Bác ấy còn nhắn là sẽ ủng hộ một ít quà cho chương trình và sẽ đồng hành hết các chuyến đi tiếp theo (nghe giọng rất "lì" - chắc tại hành trình Tân-Tượng chưa "doạ" nổi). Em cũng vừa huy động các bạn SV đi thu gom hàng để hôm bác Hải ra thì quá giang xe về QB luôn. Cám ơn tất cả các loài cá của QBFC
Mến, Rec
Ps: Hôm sau đi về phải tự câu cá nấu cháo chứ cái kiểu cá Lão Hạc như hôm rồi tốn kém mà không có gì thú vị bác nhỉ





) trong bụng bác để sửa lại câu trên: Sau 2 ngày ở rừng về, vợ ấp chặt trong lòng NHƯNG không làm ăn gì được (NHƯNG, không phải NÊN bác nhé) 
(Bác xem ở trang 1 và 4 của Topic cập nhật tình hình tài chính)