Hỏa khí hay hòa khí??

  

Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 3 05, 2009 7:56 am

Sắp đến mùng 8-3 rồi mà hôm qua vừa cãi nhau với chồng. Hỏa khí đang bốc cao ngùn ngụt. Chẳng biết làm thế nào lấy lại hòa khí đây???? :smt028
Mọi người cho ý kiến giúp với, khi giận chồng/vợ/người yêu, mọi người làm gì?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 7:30 am

- im lặng và suy nghĩ xem vì sao cãi nhau.
- Chờ xem "chúng nó" nói gì (vì con gái mà :mozilla_cool: )
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi son_nu » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 8:25 am

Xvetta đã viết:[color=#0000BF]Sắp đến mùng 8-3 rồi mà hôm qua vừa cãi nhau với chồng. Hỏa khí đang bốc cao ngùn ngụt. Chẳng biết làm thế nào lấy lại hòa khí đây???? :smt028

Chị ơi, kiểu gì đến mùng 8/3 anh xã nhà chị chẳng phải làm hoà, :mozilla_cool: hehe,Tin em đi mà,chắc chắn chị sẽ nhận được một bó hoa thật đẹp từ anh ấy. :smt043
Thân em ván đã đóng thuyền.
Gỡ ra đóng lại được thuyền to hơn.
Hình đại diện của thành viên
son_nu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 1:49 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 9:13 am

son_nu đã viết:Chị ơi, kiểu gì đến mùng 8/3 anh xã nhà chị chẳng phải làm hoà, :mozilla_cool: hehe,Tin em đi mà,chắc chắn chị sẽ nhận được một bó hoa thật đẹp từ anh ấy. :smt043

He he, còn lâu mới nhận được hoa, túm lại là tất cả đã bị chị ghi vào sổ nợ hết rồi. À mà thấy bảo đang định mua tặng chị cái điện thoại mới. Hic, hết thời yêu đương có khác, hoa hoét lãng mạn vứt xó hết rồi :mozilla_cool:
- im lặng và suy nghĩ xem vì sao cãi nhau.
- Chờ xem "chúng nó" nói gì (vì con gái mà :mozilla_cool: )

Khà khà, lúc sau đó em cũng tức lắm, chỉ muốn đập phá một cái gì đó cho tan tành :smt043 nhưng nghĩ đi nghĩ lại chả thấy có gì đập được nên đành phải nín nhịn, mở nhạc ko lời ra vừa nghe vừa dọn dẹp nhà cửa cho nó bình tĩnh trở lại :) Nửa đêm thấy gọi điện giảng hòa :smt043 :smt034

Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 9:20 am

Lửa đang cháy khói bốc cao ngùn ngụt thì đừng có bỏ thêm củi, đổ thêm dầu cho nó thành hỏa hoạn chị à.
Tốt nhất là 1 trong 2 người ai đó chạy đi kiếm gạo nước lạnh dội lên, nhớ đừng dùng nước đã nha chị. Nếu không thì sau khi hạ hỏa lại thành...cảm lạnh tức là chiến tranh lạnh cũng nên hihihi :smt043 :)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi DoLove_MakeLove » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 3:13 pm

He he, còn lâu mới nhận được hoa, túm lại là tất cả đã bị chị ghi vào sổ nợ hết rồi.


:smt102

Thân và Thương quen và yêu nhau đã được 3 năm rồi. 2 người sống cùng nhau trong 1 căn hộ nhỏ mà họ thuê được. Bạn bè vẫn kháo nhau sao 2 người khéo chọn nhau thế, có lẽ trời sinh ra 2 người là để có nhau.
Dịp nọ, bất đồng quan điểm 1 tẹo đã dẫn đến sự căng thẳng của 2 người. Chiến tranh lạnh đấy!
Và sau 2 ngày không nói 1 lời, Thân nhẹ nhàng gợi lời với Thương và đề xuất là mỗi người hãy viết ra giấy những gì chưa hài lòng về người kia để cả 2 cùng tìm cách khắc phục. Tất nhiên là Thương đồng ý, và cô lặng lẽ ngồi xuống bàn cầm bút và giấy. Nào là thế này, nào là thế nọ, cô mãi mê viết kín hết 3 mặt giấy A4. Khi ngẩng lên, cô thấy Thân đã chờ sẳn với tờ A4 gấp đôi, đợi để "trao đổi" với cô. "Thôi thì nhiêu đây cùng được, chứ để anh đợi thêm rồi ảnh lại kể ra được nhiều hơn thì sao". Thương gập 2 tờ A4 lại đưa cho thương rồi nhận lại tờ giấy từ tay anh mở ra đọc
Mắt chị bỗng nhòa lệ, và chị chạy tới ôm chầm lấy Thân
Trên tờ A4 của thân, thay vì những kể lể về Thương thì chi chít những chử "Anh yêu em"



À mà thấy bảo đang định mua tặng chị cái điện thoại mới. Hic, hết thời yêu đương có khác, hoa hoét lãng mạn vứt xó hết rồi


:mozilla_cool: :smt016 :mozilla_tongue:

@focus: ông nì nghe đồn ế dài cổ rồi mà cũng tham gia làm quân sư quạt mo cho người khác à :smt016 :) :mozilla_money:
Enjoy each day we have, Let's live and love like no tomorrow!
"Making love out of nothing at all"
DoLove_MakeLove
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 9:45 am

Re: Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 6:57 pm

@: xờ vet ta: Chiến tranh à, tớ thì vận dụng mọi hình thức chiến tranh:

- Tâm lý chiến như là nước mắt, trách móc, dỗi....

- lôi kéo đồng minh (đặc biệt là mẹ chồng, em gái chống nếu có)

- Ứ thèm nói chuyện
- Chuẩn bị một sô dụng cụ dành cho chiến tranh như là bát sứt, bát nhôm..... để mỗi khi có chiến tranh là mang ra dùng :smt043 :smt043 :smt043

đảm bảo là hắn hạ vũ khí, giương cờ trắng ngay hehehe

@ Ngocnu: Cái Ngocnu noi là đúng đấy nhưng chỉ trên phương diện lý thuyết thôi nhá. Bình thường thì it ai thực hiện được lắm

@ focus: Xử như eng thì cũng được nhưng hình thức răn đe ấy chưa đủ mạnh. Cần phải dập tắt mọi sự phản kháng từ trong trứng nước

@ dlml: tuy Focus chưa có vợ không có nghĩa là eng í không có kinh nghiệm đâu nhá. Người làm phê bình nghệ thuật đôi khi người ta làm chưa chắc đã giỏi hehehehe
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Hỏa khí hay hòa khí??

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 3 06, 2009 10:26 pm

saokhue đã viết:@: xờ vet ta: Chiến tranh à, tớ thì vận dụng mọi hình thức chiến tranh:
- Chuẩn bị một sô dụng cụ dành cho chiến tranh như là bát sứt, bát nhôm..... để mỗi khi có chiến tranh là mang ra dùng :smt043 :smt043 :smt043 đảm bảo là hắn hạ vũ khí, giương cờ trắng ngay hehehe

Miềng thấy cái ni hay quá là hay, cao kiến, từ sau mình sẽ áp dụng và đấu tranh mạnh, không thể nhường nhịn mãi được!

Tinh thần Quốc tế Phụ nữ 8-3 bất diệt!!!!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"


Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron