gửi bởi vietrans » Thứ 7 Tháng 3 14, 2009 4:40 pm
Kính Bác Rec!
Chương trình "Tạm biệt" của này Bác đã lên kế hoạch từ trước tết kỷ sửu rồi đúng không Bác!
Vietrans có mấy điều muốn hàn huyên ở đây:
1). Vietrans thấy đâu đó trên các bài viết của Bác Rec nhắc nhiều đến cụm từ "trải nghiệm, chia sẽ". Vậy Bác tạm biệt ở đây có nghĩa là Bác không muốn "trải nghiệm" nữa àh? Hay là Bác Rec thấy đã đủ rồi!
2). Diễn đàn QBO là để "chia sẽ". Bác là một trong những cây đại thụ của QBO. Tự nhiên Bác "Hi, all.
Chia tay QBO. Nghèn nghẹn, đắng.
Tạm biệt mọi người. Nhớ, cay cay.
Bye, Rec.".Bác Rec thấy như rứa có hợp lý không?!.
3). Bác là người luôn đề cao chủ nghĩa chia sẽ! Tạm biệt hay tiếp tục là quyết định của Bác. Ít ra thì Bác cũng có một chút gì đó gọi là "chia sẽ" với mọi người! Em nhớ là trên QBO mình có hẵn một topic gọi là "văn hóa chia sẽ" mà Bác!
(Thân gửi mọi người!: ra đi hay ở lại là quyền của Bác Rec. Mọi người cũng không nên "Hụt hẫng lắm", "tha thiết mong ", "Người về ta chẳng cho về" hóa vấn đề. Bác ấy ra đi mà lòng thanh thản thì cứ để Bác ấy đi.)
Một vài ý kiến nhỏ mong nhận được vài dòng "chia sẽ của Bác Rec". Cũng mong mọi người hiểu và thông cảm với Bác Rec.
Thân ái!
Vietrans.
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng