Tạm biệt

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 3 15, 2009 7:21 pm

Có nhiều lời hứa không thực hiện được, nên đó âu cũng là chuyện bình thường, HGD đợi đấy :mozilla_tongue:

REC ra đi đầu chưa ngoảnh lại
Sau lưng nhiều í ới um sùm :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 3 15, 2009 11:35 pm

Goals em chả tin là bác Rec sẽ hoàn toàn rời bỏ QBO được. Nghiện mà, phải cắt cơn từ từ thôi, với lại không chỉ cắt "thuốc" mà còn phải tránh xa "bạn bè xấu lôi kéo" nữa . Thôi, mai đầu tuần rồi, vô làm lại 1 "bi" cho đỡ "vật" đi bác =P~ =P~
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 3 15, 2009 11:38 pm

goals đã viết:Goals em chả tin là bác Rec sẽ hoàn toàn rời bỏ QBO được.

Hy vọng rứa :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 3 17, 2009 10:03 am

Rứa là quyết định tạm biệt ah bác, hôm nọ có người nói với em là bác mà ra đi là có thêm 2 người nối gót với bác ^^. Ra đi rồi quay lại bác nghe, vì là tạm biệt chơ không phải vĩnh biệt :smt032
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 3 Tháng 3 17, 2009 11:16 am

Rec mà nghỉ anh em tổ chức đến nhà ném đá đến khi quay lại thì thôi đê.lý do bác rec nghỉ chắc là đêm hôm lọ mọ QBO nhiều quá quên mất nhiệm vụ của người chồng nhân dân nên vợ ca thán đây. Rứa mà đã từng nghe bác rec khoe xanh lá không bằng tốt củ, rõ chán.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 3 Tháng 3 17, 2009 11:32 am

Chừ mới chộ topic ni, có chuyện chi mà Rec giận rứa Rec?
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 3 Tháng 3 17, 2009 3:21 pm

Rec đã viết:Hi, all.

Chia tay QBO. Nghèn nghẹn, đắng.
Tạm biệt mọi người. Nhớ, cay cay.

Bye, Rec
.


Gửi Rec!

Tớ hơi bất ngờ một tí, hơi hẫng hụt một tí dầu không ngạc nhiên 1 tí khi bạn tạm biệt cái đoạch như thế.

Thành viên của QBO muốn bạn nói nhiều hơn vì hình ảnh của bạn đã quá gắn liền với hình ảnh của QBO, nên họ lo lắng. Điều này không chỉ bày tỏ tình cảm luyến tiếc bạn mà còn là sự lo lắng cho QBO.

Chính thế, tớ cũng như nhiều thành viên khác, tớ thấy bất ngờ 1 tí và hẫng hụt 1 tí, tất nhiên cũng sẽ là lo lắng 1 tí!

Tớ không ngạc nhiên 1 tí là bởi tớ biết chắc chắn rồi những điều này sẽ xảy ra đối với thành viên X, Y , Z khác.

Bạn hay 1 nhóm bạn khác tạo ra QBO từ 1 mục đích chung rồi chúng ta gặp nhau ở đây, chia sẻ những vui buồn và cố gắng mang QBO tới gần nhất với đời sống thông qua những hoạt động xã hội mà QBO đã làm.

QBO thực sự đã trở thành1 phần trong cuộc sống của những sáng lập viên như bạn. Tớ không ngạc nhiên khi một mát giời nào đới sáng lập viên tuyên bố rút lui, có thể vì lí do cá nhân, cũng có thể vì lí do muốn cho QBO bước sang một thời kỳ phát triển mới. Lý do đó nếu có cũng là một lẽ rất nên có vào thời điểm thích hợp của các tổ chức như QBO.

Bất luận bạn vì lí do nào, tớ cũng chúc bạn sẽ sớm có thể mỉm cười vì niềm tin của bạn đã đúng. Tớ vẫn tin rằng, QBO sẽ vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn, theo một cách mới!

... Và tớ vẫn mong sớm có dịp tái ngộ ở Hương giang!
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi anhhungxadieu » Thứ 4 Tháng 3 18, 2009 12:54 am

Rec đã viết:Hi, all.

Chia tay QBO. Nghèn nghẹn, đắng.
Tạm biệt mọi người. Nhớ, cay cay.

Bye, Rec
.

Ai vẹ bác Goals, Bác Focus không chịu để ý, bác REC cống hiến rứa mà mãi vẫn là PHÓ CHỦ TỊCH QBO, bác tức bác bỏ chớ chi nựa.(Vui thôi :))
Dear O chú cụ dì chú bác!
Mình nghĩ bác REC ra đi chắc cũng có lý do của bác ấy. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền, vợ con, bè bạn, sự nghiệp...QBO...
Lý do gì chắc bác ấy sẽ nói những điều cần nói và nói với những người cần nói. Ta cũng kg nên để bác nói những điều nghẹn, đắng ra đây mà làm bác ấy đắng thêm nữa.
Chúc bác REC sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, may mắn...!
KHÔNG BIẾT
anhhungxadieu
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 20, 2009 1:34 pm

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 4 Tháng 3 18, 2009 8:00 am

Thân gửi Bác Rec!

Như rứa là không được mô Bác nà!

QBO là một cộng đồng, mọi hoạt động, sẻ chia,... từ trước đến nay đều nhờ vào sự đóng góp của mỗi thành viên QBO.

Bác có khúc mắc, khó khăn chi thì Vietrans nghĩ mỗi thành viên QBO cũng rất muốn biết và cần được biết.

Thiết nghĩ, bằng cách này hay cách khác, tất cả các thành viên QBO sẽ được biết chứ không phải "một vài thành viên QBO sẽ được biết" như trên.

Như rứa là không được! Nhất thiết không được!

Mến bác!

Trân trọng.

Vietrans.
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoai Van » Thứ 4 Tháng 3 18, 2009 11:37 am

Miềng cũng đi luôn đây, tạm biệt cả nhà, Rec ơi chờ em :smt075
1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai
Hoai Van
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 162
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 10, 2007 10:39 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron