Người chồng lý tưởng.

  

Người chồng lý tưởng.

Bài viết chưa xemgửi bởi son_nu » Thứ 4 Tháng 3 11, 2009 2:48 pm

Em lang thang tóm được bài thơ này, vừa đọc vừa :smt043 . Người chồng hội đủ tiêu chuẩn trong bài thơ này chắc chỉ có trong mơ thôi. :mozilla_cool:

Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!
Thân em ván đã đóng thuyền.
Gỡ ra đóng lại được thuyền to hơn.
Hình đại diện của thành viên
son_nu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 1:49 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: Người chồng lý tưởng.

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 4 Tháng 3 11, 2009 3:55 pm

Chân dung sờnếk đây chị em tránh xa (cover lại của ngoc-nu)

Chồng kém chất lượng,
Lương tháng nỏ cao.
Mà răng nói nhiều,
Lại siêng cho cãi vợ.

Chẳng biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Siêng đi la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Bản chất lười nhác,
Ít tắm hàng ngày,
Thường xuyên xỉn say,
Thường xuyên "tá lả",
Thường xuyên quậy phá
Oánh vợ oánh con.

Vừa béo, vừa lùn
Lại còn siêng ốm
Thức khuya dậy muộn
Lướt web chơi game.

Chẳng biết phấn son
Làm quà cho vợ
Chuyên mua đồ hớ.

Thấy con gái xinh
Xông vào xí xớn
Lại còn tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Và còn hôi nách.

Nếu nhà có khách,
Cho vợ ra oai,
Nhưng không có ai,
Số 2 là vợ!
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Người chồng lý tưởng.

Bài viết chưa xemgửi bởi son_nu » Thứ 5 Tháng 3 12, 2009 3:14 pm

:smt043 , thế anh snake không định lấy vợ hay sao mà "rào" mình kỹ thế??? :smt016
P/S; em là sơn nữ, k phải ngọc nữ nhé :rock:
Thân em ván đã đóng thuyền.
Gỡ ra đóng lại được thuyền to hơn.
Hình đại diện của thành viên
son_nu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 1:49 pm
Đến từ: Hà Nội

Re: Người chồng lý tưởng.

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 3 19, 2009 5:55 pm

son_nu đã viết::smt043 , thế anh snake không định lấy vợ hay sao mà "rào" mình kỹ thế??? :smt016
P/S; em là sơn nữ, k phải ngọc nữ nhé :rock:


trời ơi là trời. Không khéo đến lúc mình phải đổi cái nick gắn bó mấy năm trời ni mất nếu không với cái bản tính hay gây chuyện của mình.Sẽ có ngày bạn sơn- nữ bị vạ lây như mình bị ri cho mà coi( em có mấy bài thơ còn... hơn bạn sơn nữ nữa kìa :smt043 )
Eng Rắn ơi! em cho anh mượn cái kính nì :mozilla_cool: :smt043
Vì vụ nhầm nick ni mà anh Hoài Văn đã phải đổi nick rùi đó, chẳng lẽ giờ lại đến ngocnu nữa. huhuhu ko chịu đâu.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Người chồng lý tưởng.

Bài viết chưa xemgửi bởi tu8x » Thứ 7 Tháng 3 21, 2009 7:28 pm

:smt016 Chỉ tiêu kén chồng quá được .. haha nhưng con trai đáp ứng hết tiêu chuẩn ấy thì hết manly quá :)
Với em thì hạnh phúc là cùng nhau chia sẻ với người mình yêu, người mà em thoải mái và được chính là em khi bên cạnh...

http://vn.360plus.yahoo.com/ltngoctu
Hình đại diện của thành viên
tu8x
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 24, 2009 9:01 am
Đến từ: Cây tre đầu làng


Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến59 khách