Thăm chợ rằm tháng 3 Minh Hóa - Ngắm siêu mặt trăng

  

Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 4 07, 2009 4:16 pm

Hafini đã viết:anh em mình ti oóng rạo

Rằm tháng 3, lễ hội của người Minh Hóa đã đến. Nào QBO có ai lên để tìm duyên ????
@Hafini: Oóng rạo chú hè, nhớ mạ tắc cấy lênh.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 5 Tháng 4 09, 2009 11:02 pm

nguoinguon đã viết:
Hafini đã viết:anh em mình ti oóng rạo

Rằm tháng 3, lễ hội của người Minh Hóa đã đến. Nào QBO có ai lên để tìm duyên ????
@Hafini: Oóng rạo chú hè, nhớ mạ tắc cấy lênh.

Lại 1 năm lỗi hẹn với Chợ Tình nữa rồi...pác thông cảm...sang năm sẽ cố gắng lên cho được...hi hi...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 4 14, 2010 9:41 pm

Người Nguồn Minh Hoá có câu:
"Thà rằng đau ốm mà nằm
Chớ ai lại bỏ chợ rằm tháng 3"

Một mùa xuân nữa đã qua, hứa hẹn cho mùa tìm duyên mới. Chắc mọi người trên QBO cũng đã từng nghe qua: Hội chợ rằm tháng 3, hội chợ tình của người Nguồn Minh Hóa. Nhưng liệu có ai đã từng hỏi: tại sao lại tổ chức vào tháng 3 âm lịch? lúc này tiết trời đã qua mùa hạ mất rồi, không còn là mùa xuân với cây xanh hoa lá tốt tươi. Lý do giải thích thì nhiều, NN xin đưa ra mấy ý kiến cá nhân gom góp lại từ những lời "tán chuyện", bên những lời du dương mà các đôi uyên ương trao nhau trong đêm hội chợ tình.
Tháng 3 âm lịch là thời gian đẹp nhất trong năm theo lệ của người Nguồn bởi đây là tháng thu hoạch mùa màng, thu hoạch thành quả lao động sau cả quảng thời gia dài chăm bón và trong đợi. Tháng 3 là tháng ấm áp, khí trời tốt đẹp, sông suối xanh trong, tiện cho một mùa "thuốc cá" bội thu. Tháng 3 là tháng bắt đầu mùa cưới cho một năm mới,.... Hội rằm tháng 3 được tổ chức đó là lễ hội tạ ơn trời đất đã cho mùa màng bội thu. Chợ tình được tổ chức đó là nơi tìm hiểu, giao lưu để tìm "duyên" của biết bao trai tài gái sắc. Chợ tình không phải là nơi để bán "tình" mà là nơi để tìm hiểu và kết thêm duyên mới. Cứ đến dịp rằm tháng 3, cả huyện Minh Hóa và cộng đồng người Nguồn không ai bảo ai, từ già trẻ, gái trai đều háo hức chờ đợi để được đến chợ rằm. Như một nét riêng của truyền thống người Nguồn, năm nào không đến được phiên chợ thì như năm đó thiếu cái may mắn cho bản thân. Ngày NN còn nhỏ, hầu như người dân trong huyện ai cũng xuống chợ, nhà cửa được khóa cẩn thận và thường là phiêu du cả đêm. Bây giờ NN nhiều lúc xuống chợ cũng chẳng để mua cái gì, mà thường chỉ để nhìn lại một cái gì đó thân quen, một cái gì đó là kỷ niệm, để tìm niềm vui và kết thêm bạn mới.
Rằm tháng 3 năm nay lại đến, khắp Minh Hóa đang háo hức đón chờ. Từ bây giờ hầu như nhà nhà đã sắp xếp kế hoạch để đến tham dự phiên chợ may mắn nhất trong năm của người Nguồn. Và NN cũng vậy, chắc chắn sẽ đến để đi tìm cái gì đó từng là của mình, cái gì mới sẽ là của mình.
Với lòng mến khách và sự nhiệt tình của mình, NN mời các mem QBO lên Minh Hóa tham gia hội chợ rằm tháng 3, tìm niềm vui và vậy may cho mình.
Thời gian đêm 14/3 - ngày 15/3 âm lịch tức đêm 27/4, ngày 28/4 dương lịch.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 4 15, 2010 8:29 pm

Thấy lạ. ACE toàn hứng thú đi mô xa xa, như bác tac sang tận bển, chú nguyenthang dự kiên zô Sài, chẳng mấy mem ưa ghé MH chơi.
Kiểu ni NN đọc thoại mãi rồi. Vậy từ này xin cáo lão chào ace cho vơi bớt "mấy cái nợ đời"
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 4 15, 2010 9:45 pm

Thấy lạ. ACE toàn hứng thú đi mô xa xa, như bác tac sang tận bển, chú nguyenthang dự kiên zô Sài, chẳng mấy mem ưa ghé MH chơi.
Kiểu ni NN đọc thoại mãi rồi. Vậy từ này xin cáo lão chào ace cho vơi bớt "mấy cái nợ đời"


Chú lại nóng trong người rồi, qua bển là đi kiếm cơm thiên hạ thôi, bây giờ về rồi. Mềng nghe tiếng đồn về "Chợ tình rằm tháng 3 Minh Hoá" lâu rồi, nói thiệt bản thân là tay máu ăn chơi nhưng chưa có dịp may tham dự hội này. Đi có lẻ >1/2 ĐNA rồi nhưng chưa đến MH vào những dịp này, quá tệ, quá tệ :(( .
Mềng khoái văn phong và sự chân thành của NN, rất muốn gặp mặt; bây giờ lại bị khích tướng, nếu vào ngày 27,28/4 (nhằm vào thứ 3, thứ 4) mà mình ko bận lắm, nếu sắp xếp được sẻ rủ tay H2t lên vui cùng NN và bà con :smt075 . Nếu chú có dịp về ĐH hãy gọi cho mềng số ĐT: :smt100 0905837792 :smt100

____________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 4 16, 2010 10:39 am

taczan đã viết:Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.

Bác dạy chí phải. Thật ra chú cũng chỉ ví này ví nọ cho có văn, chứ chưa bao giờ dám dùng "Binh pháp Tôn Tử" như bác Quang, nên cái mẹo khích tướng chú tệ lắm. Lỡ bác hiểu rứa rồi thì kính bác đại xá cho chú nhờ nhá. Biết bác ăn cơm, uống nác nước này nước nọ nhiều nhưng chưa thưởng thức được mấy món đặc sản Minh Hoá âu cũng là cái nó chưa tròn. Chừ cũng có cái tuổi rồi, long tóc đã thoáng thấy hoa râm, đời bước qua nữa kia để dần về sự lụi tàn :smt043 :mozilla_cool: có ai dám hứa không đi lần này để được đi lần sau đâu bác. Vậy mong bác ghé tệ xá NN trước là cho biết cảnh biết người, sau làm lai rai vài li cho ấm áp cái lòng. Biết đâu sau đợt ni bác và chú NN lại "phịa" ra được mấy tác phẩm văn chương bất hủ.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 6 Tháng 4 16, 2010 3:51 pm

nguoinguon đã viết:Thấy lạ. ACE toàn hứng thú đi mô xa xa, như bác tac sang tận bển, chú nguyenthang dự kiên zô Sài, chẳng mấy mem ưa ghé MH chơi.
Kiểu ni NN đọc thoại mãi rồi. Vậy từ này xin cáo lão chào ace cho vơi bớt "mấy cái nợ đời"

O cũng thấy cậu nóng đấy, để o gửi cậu ít hàu nấu cháo hạ hỏa nha!!!
O nghe nói lễ hội tháng 3 trên đó hay lắm, ao ước 1 lần lên đó nhưng không đi được, cậu nghĩ thế là oan cho mọi người quá!!!
Taczan và H2T: Khi mô sắp đi ới O 1 tiếng, O gửi cho MH ít quà!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Chủ nhật Tháng 4 18, 2010 10:42 pm

myngoc đã viết:O cũng thấy cậu nóng đấy, để o gửi cậu ít hàu nấu cháo hạ hỏa nha!!!
O nghe nói lễ hội tháng 3 trên đó hay lắm, ao ước 1 lần lên đó nhưng không đi được, cậu nghĩ thế là oan cho mọi người quá!!!

Cháo hàu thì không những hạ hoả mà còn hạ nhiệt. Đi khắp Bắc Trung Nam rồi còn ao ước lên Minh Hoá coi chợ mần chi. Cốt là đi rong chơi thui bà chị. Mà không biết bác tac có lên nỗi không chứ ông h2t dạo ni nỏ dám gặp NN.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 4 20, 2010 10:21 am

Nghe đến chợ tình đã thấy rưng tức nóng trong người (@doctor Thanh) nhưng là ngày giữa tuần thì rất khó. Thôi, để dành năm nào rằm tháng 3 đúng weekend thì chú NN vào kéo topic ni lên. :smt043
Rứa hỉ.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Về hội rằm tháng ba Minh Hóa tìm duyên

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 4 20, 2010 2:19 pm

Rec đã viết:Nghe đến chợ tình đã thấy rưng tức nóng trong người (@doctor Thanh) nhưng là ngày giữa tuần thì rất khó. Thôi, để dành năm nào rằm tháng 3 đúng weekend thì chú NN vào kéo topic ni lên. :smt043
Rứa hỉ.


Bác rõ là. Chú vẫn sẽ kéo topic ni hàng năm, dẫu có hay không có bạn về chơi, chú vẫn cứ vui (not dr Thanh). Chú phải có mặt để tìm thêm vận may cho mình chứ. :partyman: :partyman: mà chú nói thiệt bác cũng tranh thủ mà lên đi, bằng không trong cả đời của bác sẽ có một lỗ hỏng nho nhỏ, be bé đó :smt043
Theo lịch âm thì phải bốn năm nữa mời có đêm chợ cuối tuần. có ai đăng kí chờ thêm 1460 ngày nữa để tham gia không nhỉ?
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Địa danh - Văn hóa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron