1. Giả sử một hôm nào đó, mấy thằng bạn mời tôi đi hát Karaoke nhưng tôi đến sau. Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên tay bắt mặt mừng, tay lắc lắc, chân nhón nhón chút, thằng bên này kéo qua, thằng bên kia kéo lại hỏi han. Thình lình thanh tra ập vào, bảo là tụi mày đang nhảy. Chiếu theo qui định ABCD, chúng tôi phạt anh vì đã cấm rồi mà vẫn cứ nhảy. Lúc đó, tình ngay lý gian, người thi hành công vụ có "thông cảm" và xử lý có "tình" như ông Lê Anh Tuyến, Cục trưởng Cục Pháp chế (Bộ VH-TT-DL) đã trả lời không nhỉ?
2. Ý này hơi thô chút nhưng cũng nên nói ra cho mang tính tranh luận (
) khi nói đến mảng văn hóa nhảy múa hát hò. Đã đi ỉa thì phải đái, đố ai chỉ làm được 1 trong khi đi đại tiện
. Các quan cứ ngồi trên bàn giấy vẽ vời đủ thứ, cái gì "quản" không được là "cấm". Đố thằng nào làm gì được ông ! "Quan" chỉ nhìn các mặt tiêu cực của việc tụ tập để lắc, nạn mại dâm, bia ôm biến tướng để quản nhưng các "quan" lại quên mất một điều đó là những hiện tượng của một bộ phận dân chúng. Các "quan" không thể lấy đại diện của một bộ phận để cấm cả một cộng đồng. Nhân đây nói thêm phát nữa là anh em QBO sau này mà tụ tập thì cũng chỉ nên ngồi hát thôi nhé. Không nên đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc kẻo bị phạt
. Cơ mà mem của QBO đã hát là phải nhảy cơ...Thật!.......kekeke











:smt04