Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

  
Thư gửi Quảng Bình, xúc cảm quê hương, kêu gọi các hoạt động tương ái,...

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 7 Tháng 5 02, 2009 2:47 pm

Các bác cho em hỏi là hiện nay khu du lich suối Bang xe ô tô con có lên tận nơi được không ạ. Đường đi lên đấy có khó đi không?? Còn nữa, lên đấy thì có các khu dịch vụ bán hàng như là ăn uống giải khát không và giá cả thế nào ạ? cảm ơn các bac trước nhé
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 597
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 5 05, 2009 3:16 pm

Mấy bác cho em hỏi, mình rút tiền từ ATM mà tiền bị dán với bị rách mất một góc (rứa mà cũng đêm bỏ vô máy cho được - không hiểu nổi :smt022) thì chừ phải mần răng đây? :smt017

P.s: Từ ATM của VCB
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 5 05, 2009 8:02 pm

gio_va_cat đã viết:Mấy bác cho em hỏi, mình rút tiền từ ATM mà tiền bị dán với bị rách mất một góc (rứa mà cũng đêm bỏ vô máy cho được - không hiểu nổi :smt022) thì chừ phải mần răng đây? :smt017

P.s: Từ ATM của VCB


Đến ngân hàng đó đổi luôn nếu được. Miềng dùng VCB (ở HNội), mấy lần gặp tiền rách góc, nhăn,....nói chung là xấu thì vô đổi lại và họ đồng ý ngay.
Nhưng ở Techcombank thì hình như phải mất 3%. Cú thiệt!
Chú Gió thử vô đổi xem họ nói thế nào rồi truyền kinh nghiệm cho anh em với nhé. Ở QBình thì khui rút tiền, miềng chưa gặp trường hợp ni bao giờ. VCB của Canaryxao thật oách :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 5 07, 2009 4:24 pm

focus đã viết:
gio_va_cat đã viết:Mấy bác cho em hỏi, mình rút tiền từ ATM mà tiền bị dán với bị rách mất một góc (rứa mà cũng đêm bỏ vô máy cho được - không hiểu nổi :smt022) thì chừ phải mần răng đây? :smt017

P.s: Từ ATM của VCB


Đến ngân hàng đó đổi luôn nếu được. Miềng dùng VCB (ở HNội), mấy lần gặp tiền rách góc, nhăn,....nói chung là xấu thì vô đổi lại và họ đồng ý ngay.
Nhưng ở Techcombank thì hình như phải mất 3%. Cú thiệt!
Chú Gió thử vô đổi xem họ nói thế nào rồi truyền kinh nghiệm cho anh em với nhé. Ở QBình thì khui rút tiền, miềng chưa gặp trường hợp ni bao giờ. VCB của Canaryxao thật oách :smt043


Chiều ni em vừa vô VCB trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, sau một lúc xì lô xì la. Họ bảo đợi (đi tìm người giải quyết :D), 30 phút trôi qua mà nỏ thấy chi cả :smt060. Sốt ruột vô hỏi lại thì: "Anh cứ đợi, chắc anh ấy (không biết là thằng cha nào) cũng sắp tới rồi". Thêm 30 phút trôi qua nữa, mà "Nguyễn Y Vân" - lúc ni là cú lắm rồi :smt022 , mần ăn chi mà lạ rứa hè :smt051 :smt022 . Em thử chạy xuống Agribank ở Quảng Bình Quan, sau một hồi xì lô xì la thì họ hướng dẫn tới Quầy Thu Chi Nội Tệ. Ở đó có một cô trung niên, hỏi tiền ni từ mô ra. Em nói rút từ ATM (chắc cô ni nghĩ là từ ATM của Agribank :smt043). Rứa là cô nớ rút tiền ra đổi ngay, không cần thu phí gì cả, còn kèm theo lời dặn :"Lần sau mà bị như ri thì cứ tới đây mà đổi" hehe :smt043.
Mấy bác mà bị như ri thì cứ chui vô Agribank mà đổi lại nghe.

Tẩy chay VCB của Cana :smt043
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 5 07, 2009 5:20 pm

saokhue đã viết:Các bác cho em hỏi là hiện nay khu du lich suối Bang xe ô tô con có lên tận nơi được không ạ. Đường đi lên đấy có khó đi không?? Còn nữa, lên đấy thì có các khu dịch vụ bán hàng như là ăn uống giải khát không và giá cả thế nào ạ? cảm ơn các bac trước nhé


Gần 10 năm rồi không lên đó nên không biết đến nơi tề :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: nhưng mà xe thì chạy vô tư, cầm trứng lên mà luộc :smt043
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi uppa_C4 » Chủ nhật Tháng 5 10, 2009 1:02 pm

muốn đi hiến máu thì đến đâu các anh chị nhở?
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
Hình đại diện của thành viên
uppa_C4
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 177
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 11:51 am
Đến từ: someone's heart

Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 10:56 am

uppa_C4 đã viết:muốn đi hiến máu thì đến đâu các anh chị nhở?



Đến trung tâm y tế dự phòng
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi uppa_C4 » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 10:59 am

Cụ thể địa chỉ và khi nào thì cần hiến máu được ko anh?
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
Hình đại diện của thành viên
uppa_C4
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 177
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 11:51 am
Đến từ: someone's heart

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:00 am

Cà fê vỉa hè: Hôm vừa rồi đi qua Trần Hưng Đạo và nhớ lại quán Bằng Lăng, không đúng nghĩa vỉa hè như mình nói nhưng cũng có thể xem là vỉa hè nếu chịu khó kéo ghế sát ra đường :smt043 Quán đó hồi trước cà fê cũng được (so với giá bình dân mấy ngàn một lý)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:03 am

uppa_C4 đã viết:Cụ thể địa chỉ và khi nào thì cần hiến máu được ko anh?


Từ ngã 4 chỗ Bà Triệu gặp Trần Hưng Đạo và Hàm Nghi, em đi về đường Bà Triệu chừng 150m, nhìn qua phía trái có 1 cơ quan to đùng là Trung tâm y tế dự phòng của Tỉnh Quảng Bình. Em đến đấy rồi người ta sẽ hướng dẫn cụ tỉ cô súc cho em ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhịp cầu quê hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách