Trao học bổng tại Huyện Đoàn Lệ Thuỷ.Kiến Giang đây rồi.

Đây là TT VH -TT Huyện Lệ Thuỷ.

Dưới sự dẫn đường của hoa tiê Xu xu cả lọ, mọi người không biết đâu mà mo

; hỏi đường thì người ta chỉ sai. Đành phải gọi điện chờ người ra đón.
Đường vào Trụ sở Huyện Đoàn.

Trụ sở Huyện Đoàn Lệ Thuỷ - nhìn mới thấy là mấy trụ sở Đoàn ở Đồng hới không là cấy chi hết. Có cả xe riêng nữa các bác ạ

.

Mọi người xuống xê, tiến lên hội trường.

Phía trong hội trường, mọi người đã có mặt đông đủ.

Đ/c Đức _ Bí thư Huyện Đoàn Lệ Thuỷ giới thiệu sơ qua vì sao QBO có mặt ở đây hôm nay.

Vẫn là Lít đờ Cana với công việc giới thiệu, khác với 2 trường trước; lần này ngoài giới tiệu về QBO, về QKH, về The Golden Pen 2009; lần này chúng ta giới thiệu thêm về SCMCT và MĐAN.

Ai cũng chăm chú lắng nghe, kể cả người QBO - chắc tại Lít đờ Cana nói hay quá

.



Đại diện phía địa phương đóng góp ý kiến. (Hic, em quên mất tên của đc này rồi

, mọi người ai nhớ vô bổ sung nghe)

Lít đờ Cana chăm chú lắng nghe, ghi chép...

... và trả lời.

Đại diện học sinh nhân học bổng phát biểu.

Phát học bổng cho 5 học sinh ở 3 trường thuộc Huyện Lệ Thuỷ.


Một lần nữa đ/c Đức phát biểu cảm ơn đoàn và giới thiệu qua về quê hương Lệ Thuỷ.

Trên đường về, mọi người có ghé vô Trường THPT Kỹ Thuật Lệ Thuỷ chụp ảnh kỷ niệm.


Đường về vẫn là màu vàng của cánh đồng và màu xanh của bầu trời.

Hết ./.
P.s: Mọi người ai thắc mắc về sự xuất hiện của bác Rec ở 2 cái ảnh cuối thì có thể đọc ở đây
http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewtopic.php?f=147&t=5557&start=60&sid=1f62e7a13de107a069b7570a776d42fb