Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

  
Thư gửi Quảng Bình, xúc cảm quê hương, kêu gọi các hoạt động tương ái,...

Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:08 am

Rec đã viết:Cà fê vỉa hè: Hôm vừa rồi đi qua Trần Hưng Đạo và nhớ lại quán Bằng Lăng, không đúng nghĩa vỉa hè như mình nói nhưng cũng có thể xem là vỉa hè nếu chịu khó kéo ghế sát ra đường :smt043 Quán đó hồi trước cà fê cũng được (so với giá bình dân mấy ngàn một lý)


Cafe Bằng Lăng là 1 trong những quán cafe lâu lắm của Đồng Hới. Cách đây chừng gần 4 năm mỗ cũng hay ghé đó, cafe so với các quán khác thấy đậm đà hơn nhiều. Nhưng dạo ni trái đường trái xá nên cũng chưa ghé lại lần mô. Ngày đó quán có 1 cô bé pha trà rót nước cực xinh, nhưng nay chẳng biết đi đâu về đâu (Cô hàng nước - Canh Thân :))

Cafe vĩa hè, hiện mỗ thấy quán của chị Xuyến - đối diện với Nam Á 1 ở Cổng Bình quan cũng có thể coi là đáng đồng tiền bát gạo ^_^ 5k/ 1 cafe đen
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi cobe_cachua » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 3:18 pm

xuxukalo đã viết:
Cafe vĩa hè, hiện mỗ thấy quán của chị Xuyến - đối diện với Nam Á 1 ở Cổng Bình quan cũng có thể coi là đáng đồng tiền bát gạo ^_^ 5k/ 1 cafe đen

đúng rồi đó mấy bác, quán o Xuyến đã có thâm niên lâu năm, đó là quán của mẹ bạn cà chua, cà phê o nớ được nhiều người ca tụng lắm, mời mấy bác ghé thăm!!!!!!!!!!!(nhân tiện đây quảng cáo cho o luôn). welcome!!!!!!!!!
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là phép màu nhiệm còn hiện tại là một món quà

welcome to myblog
http://www.vit.kute.vn
Hình đại diện của thành viên
cobe_cachua
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 136
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 30, 2008 10:36 am
Đến từ: D2T 2! skul

Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 3:49 pm

cobe_cachua đã viết:
xuxukalo đã viết:
Cafe vĩa hè, hiện mỗ thấy quán của chị Xuyến - đối diện với Nam Á 1 ở Cổng Bình quan cũng có thể coi là đáng đồng tiền bát gạo ^_^ 5k/ 1 cafe đen

đúng rồi đó mấy bác, quán o Xuyến đã có thâm niên lâu năm, đó là quán của mẹ bạn cà chua, cà phê o nớ được nhiều người ca tụng lắm, mời mấy bác ghé thăm!!!!!!!!!!!(nhân tiện đây quảng cáo cho o luôn). welcome!!!!!!!!!
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043


Rứa nhân đây, mời cô bé cà chua nhé, sáng mai 7h lại chổ o Xuyến ngồi cafe với Xu cho vui! Với cả mấy mem QBO Đồng Hới nhà mình ai có điều kiện thì đến ngồi đàm đạo 1 chút tranh thủ trước giờ đi làm, nhé!
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi uppa_C4 » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 8:11 pm

xuxukalo đã viết:
Từ ngã 4 chỗ Bà Triệu gặp Trần Hưng Đạo và Hàm Nghi, em đi về đường Bà Triệu chừng 150m, nhìn qua phía trái có 1 cơ quan to đùng là Trung tâm y tế dự phòng của Tỉnh Quảng Bình. Em đến đấy rồi người ta sẽ hướng dẫn cụ tỉ cô súc cho em ^_^

ah, em biết rồi, chiều ni đi học thêm thì tự nhiên cái bảng hiệu TT Y tế dự phòng nó đập vô mắt :smt043 té ra miềng hay đi học thêm qua đây mà nỏ để ý
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
Hình đại diện của thành viên
uppa_C4
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 177
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 11:51 am
Đến từ: someone's heart

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 09, 2009 12:22 pm

Các bác có biết ở Đồng Hới có quán nhậu nào ngon - bổ - rẻ? :mozilla_cool:
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 6 Tháng 10 09, 2009 3:29 pm

duc1982 đã viết:Các bác có biết ở Đồng Hới có quán nhậu nào ngon - bổ - rẻ? :mozilla_cool:

Nhiều lắm, có cả người phục vụ yêu nghề nữa, hôm mô về ĐH trốn Gấu đi chơi với anh :)
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 09, 2009 5:15 pm

Bác chỉ được cái hiểu em. Hay là đàn ông mình có sở thích chung như vậy nhỉ? :smt016 Lúc nào về ĐH em sẽ gọi bác đi nhậu để xem mấy người phục vụ yêu nghề đến đâu.
@ : Gấu nhà em là Gấu nuôi nên hiền lắm. A nhìn là biết. :mozilla_cool:
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 10 12, 2009 9:58 am

Chia buồn với một số đồng chí có post ở topic này đã đi về nơi xa lắm. Đơn giản vì hỏi những thứ không liên quan gì đến "Nhịp cầu quê hương". :smt043

Cho mình hỏi: Một là, thời gian này (từ đây đến cuối tháng 10/2009) có thể đi thăm động Phong Nha được không? (Ý là: Có thuyền đi vào động mùa này không?). Hai là, cũng câu hỏi như trên với suối Mooooc? Ba là, ở có cái nhà nghỉ tập thể nào (ở Đồng Hới) giá rẻ đủ cho 60 người ở qua đêm?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 10 12, 2009 12:44 pm

duc1982 đã viết:Bác chỉ được cái hiểu em. Hay là đàn ông mình có sở thích chung như vậy nhỉ?

Anh cũng có sở thích giống chú đấy, chắc là đàn ông :smt018
E đi với bác Q hí
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Hỏi gì đáp nấy (nếu được)

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 2 Tháng 10 12, 2009 1:44 pm

Rec đã viết:Chia buồn với một số đồng chí có post ở topic này đã đi về nơi xa lắm. Đơn giản vì hỏi những thứ không liên quan gì đến "Nhịp cầu quê hương". :smt043

Cho mình hỏi: Một là, thời gian này (từ đây đến cuối tháng 10/2009) có thể đi thăm động Phong Nha được không? (Ý là: Có thuyền đi vào động mùa này không?). Hai là, cũng câu hỏi như trên với suối Mooooc? Ba là, ở có cái nhà nghỉ tập thể nào (ở Đồng Hới) giá rẻ đủ cho 60 người ở qua đêm?

Quan tâm đến cuộc sống, sở thích của ACE là lạc lối à???

Chọn ngày đẹp trời cách sau ngày mưa bão vài ngày lúc mô cũng OK. Nhà nghỉ đôi khi còn mắc hơn KS. Nếu cần Call 0905886888 lúc nào cũng OK. :smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhịp cầu quê hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách