Kỷ niệm học bổng QBO!

  
Hình ảnh của các thành viên QBO
Nội quy chuyên mục

Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Trần Thanh Hải » Chủ nhật Tháng 5 10, 2009 10:38 pm

Khoảnh khắc hay sự kết nối!
Kim Hoa-QBO và Giang Nam - P.Bí thư Đoàn trường THPT BC nam Quảng Trạch.
Hình ảnh
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc vẫn thường xa bay.
Trần Thanh Hải
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 04, 2008 6:01 pm
Đến từ: Quang Trach - Quang Binh

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 10:29 am

Công bằng mà nói, QBO bản lĩnh hơn hẵn. Ka ka :D

Ps: Bình thường đ/n Nam có tắc kè hoa khi sử dụng dung dịch chứa cồn không hả đ/c Hải :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Trần Thanh Hải » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:07 am

Do góc chụp nên QBO phần nào có ưu thế hơn!
Hình ảnh
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc vẫn thường xa bay.
Trần Thanh Hải
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 04, 2008 6:01 pm
Đến từ: Quang Trach - Quang Binh

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:23 am

Nếu như ở hình 1, đoàn trường lúng túng và ngượng nghịu thì sau một hồi được mọi người động viên cổ vũ đoàn trường cũng phải gồng mình hết cỡ mới giữ được bình tĩnh để cố hết ly. Tóm lại, QBO vẫn trội hơn hẵn :smt043

Ps: Nếu thay vị trí của đ/n Nam bằng đ/c Hải thì may ra tình hình có khá hơn chút :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Trần Thanh Hải » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:39 am

Nam Quảng Trạch sao chưa tường thuật nhỉ? Hôm đó có nhiều kỉ niệm vui đấy anh Rec ạ.
Và đây là hai thành viên cùng cảnh ngộ: Đ/c: Hoàng Nam Thắng - P>Bí thư Đoàn trường THPt số 2 Quảng Trạch và anh Đức Hòa - Hoàn cảnh như mọi ngườu nói là: Nhà có 4 khẩu mà đến 7 miệng ăn :smt057
Hình ảnh
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc vẫn thường xa bay.
Trần Thanh Hải
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 04, 2008 6:01 pm
Đến từ: Quang Trach - Quang Binh

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 1:16 pm

Ôi lâu lắm rồi mới thấy lại dung nhac bác DucHoa, trẻ hơn và xinh hơn rồi đấy bác DucHoa ơiiiii
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 1:42 pm

QuynhQB đã viết:Ôi lâu lắm rồi mới thấy lại dung nhac bác DucHoa, trẻ hơn và xinh hơn rồi đấy bác DucHoa ơiiiii

Chuyện :smt043
Hồi đó mới mon men vào QBO nên còn hơi hom hem, nay đã QBO thâm niên thì phải khác chơ o.Quỳnh :D

@Hải: Chú resize hình 800x600 pixel trước khi upload để khỏi tràn màn hình.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 1:57 pm

Rec đã viết:Nếu như ở hình 1, đoàn trường lúng túng và ngượng nghịu thì sau một hồi được mọi người động viên cổ vũ đoàn trường cũng phải gồng mình hết cỡ mới giữ được bình tĩnh để cố hết ly. Tóm lại, QBO vẫn trội hơn hẵn :smt043

Ps: Nếu thay vị trí của đ/n Nam bằng đ/c Hải thì may ra tình hình có khá hơn chút :mozilla_cool:


Cái hình 2 là bắt đầu uống, cái hình 1 là lúc đã uống sắp xong. O KimHoa nhà mình từ đầu đến cuối thần sắc không chút thay đổi, còn bác Đoàn trường kia về cuối có phần lúng túng, ngượng nghịu, hihi. Như thế thì thấy rõ là dù ở góc chụp nào, so sánh mặt nào O KimHoa nhà mình cũng vượt lên trên cả. Phục O KimHoa. =D>
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 12:34 am

goals đã viết:
Rec đã viết:Nếu như ở hình 1, đoàn trường lúng túng và ngượng nghịu thì sau một hồi được mọi người động viên cổ vũ đoàn trường cũng phải gồng mình hết cỡ mới giữ được bình tĩnh để cố hết ly. Tóm lại, QBO vẫn trội hơn hẵn :smt043

Ps: Nếu thay vị trí của đ/n Nam bằng đ/c Hải thì may ra tình hình có khá hơn chút :mozilla_cool:


Cái hình 2 là bắt đầu uống, cái hình 1 là lúc đã uống sắp xong. O KimHoa nhà mình từ đầu đến cuối thần sắc không chút thay đổi, còn bác Đoàn trường kia về cuối có phần lúng túng, ngượng nghịu, hihi. Như thế thì thấy rõ là dù ở góc chụp nào, so sánh mặt nào O KimHoa nhà mình cũng vượt lên trên cả. Phục O KimHoa. =D>

Hôm đó QBO thật là hoành tráng. Không riêng gì O Hoa mà còn một thành viên mới toe tu my đã làm cho buổi gặp mặt trở nên sôi nỗi hẳn, so tay đôi làm cho các thầy NAm Quảng Trạch choáng! Bên cạnh đó có cahat xin xắn càng làm cho mấy anh chàng vùng nam say men :partyman: , say tình :smt068 :smt058 =P~ .
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Tu My » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 3:46 pm

DucHoa đã viết:
goals đã viết:
Rec đã viết:Nếu như ở hình 1, đoàn trường lúng túng và ngượng nghịu thì sau một hồi được mọi người động viên cổ vũ đoàn trường cũng phải gồng mình hết cỡ mới giữ được bình tĩnh để cố hết ly. Tóm lại, QBO vẫn trội hơn hẵn :smt043

Ps: Nếu thay vị trí của đ/n Nam bằng đ/c Hải thì may ra tình hình có khá hơn chút :mozilla_cool:


Cái hình 2 là bắt đầu uống, cái hình 1 là lúc đã uống sắp xong. O KimHoa nhà mình từ đầu đến cuối thần sắc không chút thay đổi, còn bác Đoàn trường kia về cuối có phần lúng túng, ngượng nghịu, hihi. Như thế thì thấy rõ là dù ở góc chụp nào, so sánh mặt nào O KimHoa nhà mình cũng vượt lên trên cả. Phục O KimHoa. =D>

Hôm đó QBO thật là hoành tráng. Không riêng gì O Hoa mà còn một thành viên mới toe tu my đã làm cho buổi gặp mặt trở nên sôi nỗi hẳn, so tay đôi làm cho các thầy NAm Quảng Trạch choáng! Bên cạnh đó có cahat xin xắn càng làm cho mấy anh chàng vùng nam say men :partyman: , say tình :smt068 :smt058 =P~ .

:smt043
Hạnh phúc là một manh chiếu hẹp, kéo kín đầu thì hổng chân.
Tu My
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 139
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 17, 2009 11:11 am
Đến từ: Ke No

Trang kế tiếp

Quay về • Ảnh thành viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách