Kỷ niệm học bổng QBO!

  
Hình ảnh của các thành viên QBO
Nội quy chuyên mục

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 9:32 pm

Đề nghị các đồng chí còn kỷ niệm nào nữa thì tự giác khai ra mau :smt043 Chẳng nhẽ chỉ có mỗi đoàn nam QT là có kỷ niệm "rồng quấn" :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 5 13, 2009 11:06 pm

Cái ni mong rằng O Nữ đừng đọc!!!! Sorry

Ngay khi kết thúc trao HB tại trường THPT Minh Hóa, ngocnu và NN chia tay đoàn luôn vì mỗi người đều có công việc riêng. NN đến là việc tại huyện Đoàn Minh Hóa, ngocnu sang phòng nội vụ huyện, ngocnu làm xong công việc trước và call cho NN hỏi anh có về nhà được không để bọn em chờ, nếu không thì chào anh luôn, NN đang bận công việc báo cáo và cũng nhận học bổng Vừ A Dính từ TƯ Đoàn về trao cho trường (Ra đi đưa học bổng cho, khi về rước học bổng về, đúng là người của học bổng), thế là tạm biệt NN đạ. 11h30 anh Thọ - BT Đoàn trường Minh Hóa goi điện cho NN nói: đáng lẽ ra khi nãy mời đoàn ở lại giao lưu, nhưng do đang bận dạy ôn thi tốt nghiệp nên không thể, bây giờ nếu đoàn còn đó thì mời về nhà Thọ giao lưu. NN gọi cho NN thì thuê bao quý khác vừa gọi đã...
NN, Ocean, langtuhaohoa (Sáng 12/5 langtuhaohoa đến Minh Hóa muộn, lúc đoàn đang làm việc cùng thầy Đồng, quên chưa kịp giới thiệu cho ngocnu) ghé nhà thầy Thọ
Đến nhà,ngeh thầy Thọ nói hôm nay nhà có con gà thả đồi, nghe tiếng xe máy đến tự nhiên nói dở chứng nhảy lên đĩa, thôi thì mời các thầy dùng tạm
Hình ảnh

Vồn tính tự nhiên như ruồi, NN cùng anh em còn lại sáp vào mâm liền
Hình ảnh

Khi chén chú chén anh, với bao câu chuyện xa gần. Hôm ni điệu cười tiêu biểu cho Việt Nam của NN lại được dịp thể hiện
Hình ảnh

Tiếc là chả có O mái mơ mô để bắt cầu vồng. Thiệt thòi cho đoàn Minh Hóa quá, đúng là rẽo cao cái chi cũng thiệt, thiệt ăn thiệt uống, thiệt cả văn hóa giao lưu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn gia chủ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 5 Tháng 5 14, 2009 12:07 am

QuynhQB đã viết:Ôi lâu lắm rồi mới thấy lại dung nhac bác DucHoa, trẻ hơn và xinh hơn rồi đấy bác DucHoa ơiiiii

O QuynhQB nói rứa lâu nay bác tàn tạ lắm à? Từ ngày gặp O ở Tân - Thượng rồi về Tân Bình là O lặn mất tăm luôn. Hẹn gặp O ở Huế mấy lần mà cũng mất dép. Khi mô hội ngộ ôn chuyện củ O hè.
Mà o cho cái nick để lâu lâu chát choác cho vui. :)
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 5 14, 2009 9:07 am

Hình ảnh


Chẹp..chẹp...nguoinguon lại chơi anh em rồi. Ở bên ni làm răng mà có được mấy món gà kiến với lòng lợn, rau thơm thế này hè. Thèm nhỏ dãi ! Bale đâu rồi, vô nhìn ảnh thưởng thức cho đỡ nhớ đi ....kekekeke....

PS: Cơ mà chắc là đang uống nác chè, chỉ thấy có 3 đôi đũa. Khổ! :mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 14, 2009 9:42 am

kiengiangriver đã viết:
Hình ảnh


Chẹp..chẹp...nguoinguon lại chơi anh em rồi. Ở bên ni làm răng mà có được mấy món gà kiến với lòng lợn, rau thơm thế này hè. Thèm nhỏ dãi ! Bale đâu rồi, vô nhìn ảnh thưởng thức cho đỡ nhớ đi ....kekekeke....

PS: Cơ mà chắc là đang uống nác chè, chỉ thấy có 3 đôi đũa. Khổ! :mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:

Tươi roi rói nhỉ, đang đến giờ trưa, nhìn fát là thấy bụng dạ kêu leng keng rồi :smt043

Kiến chỉ chăm hăm vào đĩa thịt nên đếm được 3 đôi là đúng rồi. Đó là đũa dùng chung (để lấy thức ăn) ngoài ra ai có đũa nấy đang nằm ở bát kia kìa :smt043

Nói nhỏ: Tưởng Kiến cạn khô rồi, vậy mà vẫn còn dãi để nhỏ à. Ka ka ka :mozilla_cool: :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 5 14, 2009 8:20 pm

nguoinguon đã viết:Cái ni mong rằng O Nữ đừng đọc!!!! Sorry


Ơ em lỡ vô đọc rồi biết sao giờ.
Huhu em sẽ lên kiện anh Thọ và anh NNguồn cho coi, lần ni mấy anh nợ em đó nhá, nhìn anh NN, anh Ocean, anh Lãng Nhếch( anh đừng mắng em nha cái ni là do anh Ocean bày cho em gọi đó), anh Thọ còn 2 anh kia lạ hoắc nhưng trông anh mô cũng ra dáng trước mâm nhậu thế này, em thấy thương con gà của anh Thọ quá :mozilla_cool: :smt043
Mấy bữa ni em đang vót cọc cho nhọn để kiếm đất cắm, kiểu ni phải mang lên đất MH mà cắm để đòi nợ luôn 1 thể, mấy anh cứ ngồi lo...thấp thỏm trả nợ cho Nữ đi nhé!
=P~ :)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 14, 2009 8:32 pm

Mr.Thọ có phải người Đại Trạch không vậy? Nếu đúng thì không phải 76 chứ nhỉ??

Ps: Ẩm thực Minh Hoá hình như hơi khác dưới mình (Húng quế phải đi với Gà chứ nhỉ???)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 5 15, 2009 12:59 am

ngocnu đã viết:mấy anh cứ ngồi lo...thấp thỏm trả nợ cho Nữ đi nhé

Úi dào tưởng chuyện chi, mấy anh nớ bảo không chỉ trả nợ cho Nữ thôi luôn đâu, mà còn cho Nữ truy lĩnh :mozilla_innocent: , rồi tạm ứng thêm luôn nựa :mozilla_cool:

Rec đã viết:Mr.Thọ có phải người Đại Trạch không vậy? Nếu đúng thì không phải 76 chứ nhỉ??
Ps: Ẩm thực Minh Hoá hình như hơi khác dưới mình (Húng quế phải đi với Gà chứ nhỉ???)

Mr. Thọ người Đồng Lê anh Rec, cái ông chỉ mặc có ba lỗ đó, ổng kể ngày nhỏ chuyên bán nước chè trên tàu chợ, biết đâu Rec gặp từ đây :P
Ps: Lòng lợn đi với húng quế là chuẩn nhất đó bác, còn gà thường đi với lá chanh, hôm đó không có lá chanh, Mr Thọ thêm ít mùi cho có "râu ria" ra dáng đàn ông nhậu, kaka.
kiengiangriver đã viết:nguoinguon lại chơi anh em rồi

Oan em lắm bác kiến ơi, định bụng em chỉ đưa lên cho bác đỡ nhớ quê thôi, ai dè dãi bác lắm, bắn tùm lum cả :smt041
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 6 Tháng 5 15, 2009 9:07 am

Rec đã viết: (Húng quế phải đi với Gà chứ nhỉ???)


Rec ơi là Rec. Thế mà cứ tưởng R sành nhậu cơ :D :D :D

@NN: sau khi nhậu xong 2 dĩa gan, ruột non, ruột già, thấy sức khỏe thay đổi thì ra trạm xá khám hi :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Kỷ niệm học bổng QBO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 15, 2009 9:43 am

kiengiangriver đã viết:
Rec đã viết: (Húng quế phải đi với Gà chứ nhỉ???)

Rec ơi là Rec. Thế mà cứ tưởng R sành nhậu cơ :D :D :D :

Ơ cái ông này, Gà đi kèm với húng quế thì còn sai ở chỗ nào nữa?

Ps: Đó là tôi nói về phong vị chung, thường là như thế, còn tôi thì ăn cái gì cũng phải kèm với rau răm cơ :) :mozilla_cool: :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Ảnh thành viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách