Đọc mà ghen tị với mấy người quá đi.
@ Dê: Này ku, kế hoạch báo hỷ trong SG mờ cái lúc trước "Phút lâm chung" ku hứa hẹn mí tớ, giờ nó về đâu rồi?







.)
!!!!!!!!!!
Rec đã viết:Hoa mang thương hiệu QBO, long lanh giữa ngày hè Đồng Hới![]()
![]()
![]()
. Hôm cưới miềng, dù giữa tuần với lu bù công việc nhưng bà con vẫn đến dự tiệc vui để chúc mừng chúc tụng không những thế còn chăm sóc "chu đáo" vợ chồng miềng. Thay mặt gia đình, Focus cảm ơn tình cảm dành cho vợ chồng miềng của những người đến dự tiệc, những người không đến nhưng vẫn có quà mừng và những người chưa kịp đến chúc mừng
Cảm ơn lẵng hoa rất đẹp của QBO (vợ miềng rất thích, hôm cưới tìm loài hoa đó để cô dâu cầm tay nhưng không có), cảm ơn tất cả. Cuối cùng thì Focus nì cũng lấy vợ. Từ nay, sẽ ngẩng cao đầu tham gia hội SV với REC, Goals,... để "chơ đi mô rồi cũng nhớ về ... với vợ"

Rec đã viết:
- Về trễ nhất: Cái này là do văn hoá ẩm thực của QBO khác với văn hoá tiệc cưới của Đồng Hới. Ai đời tiệc vừa vào được 15 phút thì các bàn đã lác đác ra về, đến tầm 30 phút thì đồng loạt đứng dậy. Vậy là cả hội trường mênh mông bát ngát chỉ còn trụ lại mỗi góc QBO.

.

kiengiangriver đã viết:Rec đã viết:
- Về trễ nhất: Cái này là do văn hoá ẩm thực của QBO khác với văn hoá tiệc cưới của Đồng Hới. Ai đời tiệc vừa vào được 15 phút thì các bàn đã lác đác ra về, đến tầm 30 phút thì đồng loạt đứng dậy. Vậy là cả hội trường mênh mông bát ngát chỉ còn trụ lại mỗi góc QBO.
Hình như ở DH có cái văn hóa ẩm thực khác các vùng khác thì phải?
. Đảm bảo xong xuôi khách về là vừa đẹp.


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách