Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi the wind » Thứ 3 Tháng 5 26, 2009 5:51 pm

em chào mọi người, e cũg là thàh viên mới! :smt_hoa
rất vui dc làm qen với mọi người!
the wind
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 2:24 pm

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 5 27, 2009 8:08 am

the wind đã viết:em chào mọi người, e cũg là thàh viên mới! :smt_hoa
rất vui dc làm qen với mọi người!

Chào Cơn Gió mới đến với QBO! Chúc em vui vẻ để luôn làm "cơn gió mát" trên diễn đàn nhé! Đã thổi qua hết khắp các ngóc ngách chưa em? :) :smt043 :-({|= :smt101
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi the wind » Thứ 4 Tháng 5 27, 2009 12:14 pm

Chào Cơn Gió mới đến với QBO! Chúc em vui vẻ để luôn làm "cơn gió mát" trên diễn đàn nhé! Đã thổi qua hết khắp các ngóc ngách chưa em? :) :smt043 :-({|= :smt101
thaks c nha! hì, sẽ thổi qa hết các ngak c ạ, :mozilla_sealed:
the wind
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 2:24 pm

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 4 Tháng 5 27, 2009 6:13 pm

Xvetta đã viết:... Lũ trẻ lớn lên giờ lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước...

Chị Xvetta, bài thơ ni hay ghê :smt058
2 ngày ni quên vô 4r, hì hì
Bạn nguyenthang ở ĐH chắc là cũng gặp rồi đó. Dân ĐH thì biết mặt nhau gần hết mà, đúng ko :)
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 9:26 am

the wind đã viết:em chào mọi người, e cũg là thàh viên mới! :smt_hoa
rất vui dc làm qen với mọi người!


Anh muốn tắt nắng đi
Cho hoa đừng nhạt mất
Anh muốn buộc gió lại
Cho... Em đừng bay đi ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 9:27 am

Xvetta đã viết:... Lũ trẻ lớn lên giờ lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước...


O Xờ vét đã khóc khác xưa rồi đấy? :smt016 :mozilla_tongue:
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 9:41 am

xuxukalo đã viết:O Xờ vét đã khóc khác xưa rồi đấy? :smt016 :mozilla_tongue:

:mozilla_cool: Có gì đâu mà khóc... :mozilla_cool: Câu này thì ở đâu hả Xu? :smt043
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 2:29 pm

@ Phan ,lúc nào rảnh liệu NT co thể gặp Phan được không :smt024 :smt024 :smt024 ,
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi the wind » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 3:17 pm

xuxukalo đã viết:Anh muốn tắt nắng đi
Cho hoa đừng nhạt mất
Anh muốn buộc gió lại
Cho... Em đừng bay đi ^_^

em là gió, là xôn xao ngọn gió
cuốn tình anh fiêu bạt khắp nhân gian :smt043
:smt043 :smt043
the wind
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 2:24 pm

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 4:57 pm

xuxukalo đã viết:O Xờ vét đã khóc khác xưa rồi đấy? :smt016 :mozilla_tongue:
Xé Váy đã viết: :mozilla_cool: Có gì đâu mà khóc... :mozilla_cool: Câu này thì ở đâu hả Xu? :smt043

Đó là 1 câu trong 1 bài thơ của Olga Bergholz (О́льга Фё́доровна Бергго́льц), sinh ngày 16 tháng 10 năm 1910, mất ngày 13 tháng 11 năm 1975, là nhà thơ nữ nổi tiếng của văn học Xô viết.

Gửi Bôrix Cóocnilốp

...Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Cóocnilốp)

I
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
"Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
"Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."

Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!

II
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!

Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...

Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...


1939-1940

(Bằng Việt dịch)

Bôrix Cóonilốp (1907-1938): Nhà thơ Nga, người yêu của Olga Bergon, hy sinh ở mặt trận Phần Lan trước khi bắt đầu đại chiến thứ II, nhưng mãi về sau Olga mới được báo tin.
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách