Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 4:59 pm

nguyenthang đã viết:@ Phan ,lúc nào rảnh liệu NT co thể gặp Phan được không :smt024 :smt024 :smt024 ,

Có duyên sẽ gặp :)
Với lại, giờ Phan đang ko ở QB, hì hì
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 5 29, 2009 8:26 am

Xé Váy đã viết:
:mozilla_cool: Có gì đâu mà khóc... :mozilla_cool: Câu này thì ở đâu hả Xu? :smt043


Có gì đâu mà khóc...
Là của Lưu Quang Vũ, "Thơ viết về một người đàn bà không có tên (I)"

Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
...
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 5 29, 2009 8:33 am

phan đã viết:Có duyên sẽ gặp :) ...


Người đâu gặp gỡ làm chi....

Thoạt nghe, thấy giọng văn của Phan có nét chi đó rất giống 1 người quen, nhưng rồi lại thấy Phan đậm chất QB_
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 5 29, 2009 8:37 am

the wind đã viết:em là gió, là xôn xao ngọn gió
cuốn tình anh fiêu bạt khắp nhân gian :smt043
:smt043 :smt043


Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím......
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 6 Tháng 5 29, 2009 12:04 pm

phan đã viết:Có duyên sẽ gặp :) ...
xuxukalo đã viết:Người đâu gặp gỡ làm chi....

Thoạt nghe, thấy giọng văn của Phan có nét chi đó rất giống 1 người quen, nhưng rồi lại thấy Phan đậm chất QB_

Phan là người QB 100% mà :mozilla_tongue:
PS: có khi nào ngoài đời là người quen ko nhỉ :smt016
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi the wind » Thứ 6 Tháng 5 29, 2009 4:43 pm

xuxukalo đã viết:
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím......

Xích lại gần đây em nói nhỏ.
Một câu thôi nhé! Có được không?
Một câu chỉ để mình anh biết.
Em đã...............................

:smt016
the wind
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 2:24 pm

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi nhandao » Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 10:10 am

Em mới vô ,xin điểm danh để mọi người gúp đở em :smt101 :smt101 :smt101
nhandao
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 10:06 am

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 6 Tháng 6 05, 2009 11:40 am

nhandao đã viết:Em mới vô ,xin điểm danh để mọi người gúp đở em :smt101 :smt101 :smt101

Em ở mô rúa ,ở nhà goi tên chi ,bao nhiêu tuổi rúi :partyman: :partyman: :partyman: :smt102
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 2 Tháng 6 15, 2009 2:35 pm

the wind đã viết:
xuxukalo đã viết:Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím......

Xích lại gần đây em nói nhỏ.
Một câu thôi nhé! Có được không?
Một câu chỉ để mình anh biết.
Em đã...............................


Cao thủ thật! QBO nhà mình văn thơ lai láng, hâm mộ wa' đi... :mozilla_kiss:
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Re: Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 2 Tháng 6 15, 2009 2:47 pm

mà quên, ý định của miềng vô đây là khác....
Hồi đó, miềng đọc được cái ni của chị XVet:
Xvetta đã viết:Sao lắm zenda thế nhỉ?
Đã zenda lại còn zenda07 nữa.
Một hay hai hay hai là một đây?

mà rùi miềng lại ko quan tâm cho lắm dưng mà đến hôm ni thì xem xét lại mới được, vì tình hình rất chi là tình hình, có nhiều người cứ nhầm nhọt miềng với bạn zenda dễ thương....rồi lại có những cái bí mật lại đi hỏi mình...rùi.... :smt016 , ko bít bạn zenda có bị như mình ko???? nên từ ni mình quyết định ko xài cái nick ni nữa. trả lại bản quyền nguyên gốc cho zenda, :smt032 , nhờ mấy bác admin thay cái nick mới mà cũng ..rùi lại bảo ko làm được (chắc là nhác nên thế :smt044 ).. :smt051 . Thôi, miềng sẽ làm lại 1 cái nick mới, và bắt đầu lại từ đầu. :smt025
bibi mọi người hi, hẹn gặp lại.
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron