goals đã viết:
Trong lúc chờ đợt Chim Én, tái khởi động lại topic ni, hihi, vì QBO nhà mình dạo này nhiều người lập gia đình (trong đó có Goals), tương lai sẽ còn lắm nữa. Và sắp tới chắc nhiều người rục rịch chuẩn bị có thành viên mới (trong đó có Goals), nối tiếp thế hệ F2 của QBO như nhà bác Rec, Timekiller, Nongdantrocdau,... Mời mọi người vào cho thêm vài gợi ý đặt tên đặng có càng nhiều lựa chọn cho các ông bố bà mẹ tương lai.
Mình chả biết là bao giờ nhưng đây là chủ đề đã được quan tâm... từ chục năm qua
Tên cháu rất có thể sẽ là Trà, còn ở nhà, bé sẽ có tên là Cà Phê!
P/s: Khoe tí: Tớ hiện tại có 1 bé gái - con anh trai, yêu cực nhé, chắc cú sẽ là Miss QBO 2020 nhé! Tên bé yêu nhà tớ là Lại Hoàng Lan Chi (cành hoàng lan của họ Lại), tên do tớ đặt. Nhưng mọi người toàn gọi cháu là Mắm Tôm (cũng do tớ đặt nốt), he he... đảm bảo không đụng hàng mà cực kỳ giống tính bé nhá! Chậc, tự nhiên nhắc lại thấy nhớ Mắm Tôm rồi, thôi tớ gọi điện cho Mắm Tôm nhà tớ đây.... Pai pai cả nhà nhá.
Tớ thích topic này,








). Còn con trai thì nó sẽ có tên là Nguỹên Văn Việt Nhân. Mới nghe có vẻ dài dòng và hơi buồn cười nhưng em vẫn thích. Nguỹên Văn là chi/nhánh... chi đó của dòng họ nhà Eng iu em ---> k bỏ đc, nếu k sẽ nhầm sang chi khác. Còn Việt Nhân đơn giản là một thằng cu thuần Việt chính hãng thôi. Hè hè Quỳnh Giang và Việt Nhân ơi.... 


)
Nói thật, chẳng có ai dại dột ... như bác cả
(đông như quân Nguyên đó, he he)[/quote]







