Quảng Bình có gì đẹp không anh? Câu hỏi ngây ngô của tôi gặp anh lần đầu khi biết Quảng Bình là quê hương anh. Quảng Bình? Nghe sao tưởng chừng như xa lạ đối với những thế hệ trẻ vô tâm như tôi đã quên đi những địa danh làm nên lịch sử trên đất nước Việt Nam thân yêu. Có buồn lắm không? Quảng Bình nơi đã sinh ra một đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp, một nhà thơ của phong trào Thơ Mới Lưu Trọng Lư. Nơi ấy, có động Phong Nha - Kẻ Bàng một di sản thiên nhiên thế giới, Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo. Có Những bà mẹ chèo đò vượt bom đưa những người con ra chiến tuyến, có thị xã Hoa Hồng một thời làm nao lòng bao con người để rồi hôm nay thay da đổi thịt trở thành trung tâm tỉnh với cái tên thân thiết và kỹ niệm" Thành phố Đồng Hới". Có thể nói, nhờ anh mà tôi biết thêm nhiều hơn về Quảng Bình, không biết những điều thêm của tôi có đủ để gọi là... . Anh thường nhắn: "Em hãy sắp xếp công việc, ra thăm quê anh một lần, em sẽ thấy con người Quảng Bình thật gần gũi, hiền hòa như dòng sông Nhật Lệ, em hãy về một lần để nhìn thấy những bãi ngô xanh rì thẳng tấp, em sẽ thấy những cồn cát trắng trải dài chang chang ven biển, những hạt cát ấy một ngày không xa sẽ góp phần trong công cuộc đổi mới và phát triển công nghiệp của quê hương anh. Hãy đến với Quảng Bình quê hương anh một lần em nhé!" Xin hãy nhắn với anh rằng: Tôi sẽ về quê anh, về với Quảng Bình để được cùng anh đứng trên cầu Nhật Lệ nhìn bao quát cả thành phố để thấy Quảng Bình hôm nay phát triển đến dường nào. Rồi tôi và anh sẽ đến Bảo Ninh cát trắng, nghe cái nóng rát của gió Lào mang theo hương vị mặn của biển. Còn nhiều và còn nhiều nơi tôi sẽ đến cùng anh trên mãnh đất đã sinh ra những con người làm rạng danh đất nước và cũng sẽ sinh ra những con người làm nên lịch sử như cha ông. Có một điều thật giản dị tôi muốn nói với anh: Quảng Bình nơi đó em có anh (dvh_itdr).
