Viết cho anh...

  

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 5 Tháng 4 16, 2009 11:34 am

Hoa sữa đã viết:Nó sinh ra vào mùa hoa Loa Kèn ngập tràn phố phường Hà Nội. Nó yêu loài hoa này và những bông hoa hồng trắng . Anh Nó bảo: em sao lại chỉ yêu loài hoa " quý tộc" , Nó chỉ cười...
Sinh nhật Nó hôm nay trên bàn không có bình hoa Nó yêu thích do tay anh tặng . Sáng dậy Nó muốn khóc nhưng rồi gạt nước mắt Nó tự nhủ: Mọi thứ xa rồi . Mọi thứ phải làm lại thôi. Có điều tình yêu loài hoa này thì không làm lại được . Chiều nay tự đi tìm cho mình bình hoa mà Nó thích rồi mỉm cười Nó nhỉ.
Anh! Em nhớ anh nhiều lắm , anh có biết không?!


Tuy không sinh vào mùa hoa loa kèn như bạn nhưng mình cũng thích loa kèn, không có kỷ niệm gì sâu sắc với loài hoa này, với mình thích vì thấy nó rất đẹp mà thôi. Mình hy vọng đến sinh nhật sang năm bạn sẽ không phải tự đi tìm loa kèn để tặng cho chính mình nữa nhé. Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn vui vẻ thật nhiều! :smt_hoa
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 4 16, 2009 12:35 pm

Hà Nội mùa ni lắm hoa Loa Kèn/Huệ Tây thiệt! Mấy hôm đi làm thấy bà con chở cả xe đi bán, đẹp thôi rồi, tiếc là ko mang máy ảnh đi. Những xe hoa bán dạo trên đường phố HNội trở nên 1 nét văn hóa không thể thiếu của người dân Hà Nội.
Thôi thì không có hoa Loa Kèn thì 1 ít hoa hồng bán dạo ở Hà Nội để chúc mừng sinh nhật Nó hè :smt016 :smt016
(ảnh chụp vội trên đường nên bố không được bố cục lắm :smt043 )
Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 6 Tháng 6 19, 2009 9:57 am

:smt026 :smt026 em ko phải là người quảng nhưng em thích trang w này bởi vì khi vào đây chuyẹn vui hay buồn điều đc chia se .nhưng có ai dó đã nói với em rằng ko phải người quảng bình thì vào w QBO để làm gì ,ko biết gại à .nhưng em vẫn cứ thích vào đây để đc đọc đc chia sẻ cùng mấy anh chj .ko biết vậy có lỗi gì ko ,có đc viết để chia sẻ cùng mọi người ko ,.nhưng giờ cảm giác em thật buồn , khi mình làm 1 việc nào đó cho ai .ko cần họ đạp lại .nhưng chỉ buồn là những viẹc đó mình làm điều là vị họ .vì người ta ,tại sao người ta ko tin mình, còn trách cứ mình, em cũng ko bít khi mình chân thành quá người ta lại coi thường mình .những việc mình làm chỉ muốn người ta hạnh phúc thôi .vậy cũng la co tội hay sao .cố gắng để chân thành cố gắng đẻ đem lạ hạnh phúc nhưng càng cố bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu ,tuy ko phải người quảng bình nhưng em cảm ơn những người đã lập ra trang w này để mọi người cùng chia sẻ vơi nhau .cảm ơn thạt nhiều ,
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 6 Tháng 6 19, 2009 3:31 pm

mautimanhyeu149 đã viết::smt026 :smt026 em ko phải là người quảng nhưng em thích trang w này bởi vì khi vào đây chuyẹn vui hay buồn điều đc chia se .nhưng có ai dó đã nói với em rằng ko phải người quảng bình thì vào w QBO để làm gì ,ko biết gại à .nhưng em vẫn cứ thích vào đây để đc đọc đc chia sẻ cùng mấy anh chj .ko biết vậy có lỗi gì ko ,có đc viết để chia sẻ cùng mọi người ko ,.nhưng giờ cảm giác em thật buồn , khi mình làm 1 việc nào đó cho ai .ko cần họ đạp lại .nhưng chỉ buồn là những viẹc đó mình làm điều là vị họ .vì người ta ,tại sao người ta ko tin mình, còn trách cứ mình, em cũng ko bít khi mình chân thành quá người ta lại coi thường mình .những việc mình làm chỉ muốn người ta hạnh phúc thôi .vậy cũng la co tội hay sao .cố gắng để chân thành cố gắng đẻ đem lạ hạnh phúc nhưng càng cố bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu ,tuy ko phải người quảng bình nhưng em cảm ơn những người đã lập ra trang w này để mọi người cùng chia sẻ vơi nhau .cảm ơn thạt nhiều ,


Không phải vậy đâu bạn à, mình nghĩ rằng sự chân thành luôn được người khác ghi nhận và tôn trọng. Khi sống chân thành trước hết chính bản thân ta cảm thấy thanh thản, cho dù có đạt được điều gì đó hay không thì ta cũng đã sống chân thành.

Mình là người QB nhưng không được sinh ra và lớn lên ở nơi này, gắn bó yêu thương không nhiều lắm, mình đến với QBO rất tình cờ và giờ đang dần trở nên thân thiết, và thấy yêu hơn quê hương mình.

Vào QBO mình cảm nhận được sự chân thành chia sẻ của các thành viên, mình rất vui khi QBO đã đưa bạn đến đây để cùng chia sẻ. Welcome always! =D>

Viết cho anh!
Em đang cố gắng để em được bình yên và anh được thanh thản, ngày tháng trở nên dài lắm anh à, bụi thời gian chẳng làm mờ được những điều đã hiện hữu, biết phải làm sao?! Cứ nghĩ rằng anh đừng xuất hiện nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng con tim chỉ mong điều ngược lại. Potay! :smt043
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: viet cho anh

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 5 Tháng 6 25, 2009 4:13 pm

Tránh xa chồng em ra, hỡi người thứ ba

Đàn ông là nước, hay chảy lung tung lắm, cứ gặp chỗ nước trũng là chảy vào ngó một tý rồi lại chảy đi. Chị không phải là bến đỗ tạm đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là bến đỗ cuối cùng đâu.

Hà Nội, ngày …tháng……năm

Chào chị, người thứ ba!

Ngày xưa các cụ vẫn có một câu để dặn lại con cháu như thế này “làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu” ý là đã là hoa thì phải có người ngắm, đã là phụ nữ thì phải chấp nhận có người trêu. Có những loài hoa người ta nâng niu, có những loài hoa người ta đi qua một cái rồi bỏ đi, không ngoái đầu lại. Phụ nữ chúng mình cũng vậy, muốn làm hoa gì đều tùy ở mình hết.

Đàn ông là nước, hay chảy lung tung lắm, cứ gặp chỗ nước trũng là chảy vào ngó một tý rồi lại chảy đi. Chị không phải là bến đỗ tạm đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là bến đỗ cuối cùng đâu.

Đã bao giờ chị nghĩ rằng, trong khi đang đang nhòm ngó hạnh phúc gia đình tôi thì ở một nơi nào đó cũng có một phụ nữ nào đó đang nhóm ngó cái hạnh phúc gia đình nhà chị không. Tôi không hy vọng như vậy nhưng tôi tin là như vậy.

Giờ đây, tôi yêu cầu chị hãy ra khỏi cuộc sống gia đình tôi và hãy trở về với trách nhiệm một người mẹ, một người vợ của mình. Chị hãy xứng đáng với các con chị. Rất tiếc, con tôi còn quá nhỏ nên tôi không thể làm vừa lòng hai người được.

Tôi không tha thứ cho chồng tôi nhưng tôi tha thứ cho chị vì với tôi chị chưa bao giờ tồn tại nên tôi không thất vọng với chị. Tôi chỉ muốn rằng từ nay về sau tôi sẽ không phải nói đến tên chị, nhìn thấy chị và nghe thấy bất cứ gì về chị hết. Cuối cùng, tôi muốn chị biết đời này kiếp này dù vô tình hay cố ý chị cũng đã làm khổ một người đàn bà.
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: viet cho anh

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 5 Tháng 6 25, 2009 11:42 pm

:D
mautimanhyeu149 đã viết:Tránh xa chồng em ra, hỡi người thứ ba

Đàn ông là nước, hay chảy lung tung lắm, cứ gặp chỗ nước trũng là chảy vào ngó một tý rồi lại chảy đi. Chị không phải là bến đỗ tạm đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là bến đỗ cuối cùng đâu.

Hà Nội, ngày …tháng……năm

Chào chị, người thứ ba!
......................


Bài này bạn lấy nguồn từ vnexpress thì phải, đúng không mautimanhyeu?, mình đã đọc rồi ở mục nào đó mà quên mất :smt043 (hình như là cửa sổ blog). Mà mình thấy bài này post vào đây không đúng mạch của topic nhỉ? :D
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: viet cho anh

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 7 Tháng 6 27, 2009 11:40 pm

nangthuytinh đã viết::D
mautimanhyeu149 đã viết:Tránh xa chồng em ra, hỡi người thứ ba

Đàn ông là nước, hay chảy lung tung lắm, cứ gặp chỗ nước trũng là chảy vào ngó một tý rồi lại chảy đi. Chị không phải là bến đỗ tạm đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là bến đỗ cuối cùng đâu.

Hà Nội, ngày …tháng……năm

Chào chị, người thứ ba!
......................


Bài này bạn lấy nguồn từ vnexpress thì phải, đúng không mautimanhyeu?, mình đã đọc rồi ở mục nào đó mà quên mất :smt043 (hình như là cửa sổ blog). Mà mình thấy bài này post vào đây không đúng mạch của topic nhỉ? :D


Nó ở đây bạn ạh :smt032.

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Bl ... /3BA10413/
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 7 Tháng 7 25, 2009 11:21 pm

Vắng phố, trời đất rộng rênh
Hàng cây trút lá, chẳng thành mùa đông
Ta tìm trong trong cõi hư không
Một câu thơ cũ, dối lòng rằng chưa
Rằng không, rằng đã bao giờ
Ta có đợi, ta có chờ chi ai....

Cỏ mềm xanh tận tháng hai
Hạt sương đã nặng, ban mai đã hừng
Chân người đã rộn đằng đông
Tiếng người đã cất sao không thấy người?

Phố đi, phố đã đi rồi
Chỉ mình ta nói, ta buồn với ta
Phố làm người của bao la
Ta như hạt nắng rơi bên hiên nhà
.
-------------------------
Bài ni đọc được trên Net, bi giờ không nhớ nguồn nó ở đâu? :smt017
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Chủ nhật Tháng 7 26, 2009 10:58 pm

Đổi một trái tim để lấy một bờ vai. Em sẽ được gì?!
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Chủ nhật Tháng 7 26, 2009 11:42 pm

gio_va_cat đã viết:Đổi một trái tim để lấy một bờ vai. Em sẽ được gì?!


Người ta nói rằng T.Y thường chỉ nên cho thật nhiều nhưng đừng quan trọng việc có nhận về được nhiều hay không. NĐT thì cho bao nhiêu lại muốn nhận về bấy nhiêu cho công bằng :smt043. Tuy nhiên nếu nhận về một bờ vai vô cảm thì chắc là chẳng thú vị gì cả anh gió&cát nhỉ!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách