Không sợ khó, không sợ khổ chỉ sợ ăn không ngon

Không sợ hò, không sợ hét chỉ sợ không có chỗ hát










.


ngocnu đã viết:Em mới đi công tác Tiến Hóa, . Cơm dĩa giá từ 20.000 - 30.000 ngàn vừa đắt vừa...dỡ.


nguoinguon đã viết:ngocnu đã viết:Em mới đi công tác Tiến Hóa, . Cơm dĩa giá từ 20.000 - 30.000 ngàn vừa đắt vừa...dỡ.
O coi lại có chính xác không đó? Hai đợt anh đi coi thi đều ở chợ Cuồi. Nhà nghĩ Hoa Lài (cạnh Hồng Ngọc) phòng 2 giường, điều hòa, nóng lạnh,.. ngày đêm 100k. Ăn suất(dọn mâm đĩa đàng hoàng) 30k/suất, ăn rất ngon. Ăn sáng cháo/bún/phở 10k/suất, giá chung, tạm được.

DucHoa đã viết:nguoinguon đã viết: O coi lại có chính xác không đó? Hai đợt anh đi coi thi đều ở chợ Cuồi. Nhà nghĩ Hoa Lài (cạnh Hồng Ngọc) phòng 2 giường, điều hòa, nóng lạnh,.. ngày đêm 100k. Ăn suất(dọn mâm đĩa đàng hoàng) 30k/suất, ăn rất ngon. Ăn sáng cháo/bún/phở 10k/suất, giá chung, tạm được.
Bên đi công tác thì giá phải khác bên đi coi thi chơ O Nữ hè.
Nói thiệt là ăn cơm dĩa 30.000 mà thấy thua cơm dĩa 15000 của ĐHới. Hôm sau đoàn em lên làm việc với huyện xong là tranh thủ măm măm đặc sản cơm gà Đồng Lê( thử xem có chi khác không...) đúng là khác vì đang đói mà được ăn cơm gà nên thấy rất ngon 

ngocnu đã viết: tranh thủ măm măm đặc sản cơm gà Đồng Lê smt043


nguoinguon đã viết:ngocnu đã viết: tranh thủ măm măm đặc sản cơm gà Đồng Lê smt043
Ui O, cơm gà đi rong phải không? Đó là của Lạc Sơn lâu nay ace miềng tốn nhiều trang post. 30k/suất gồm: 1 đùi + 2 ức + 1 lòng, cơm vô tư, rau dưa có. Ăn đến mệt luôn.
Ở Cuồi chắc o chưa vô đúng chộ, chộ anh ăn bà chủ quán nấu luôn nên không thể có chuyện thợ nấu đi vắng, khi mô cần chi tiết call anh nha.
.( Kiếm anh mô đó xin ở lại làm dâu để được...ăn cơm gà)

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách