gửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 8 07, 2009 10:53 am
....Viết cho 1 người anh khác
....
Chẳng biết anh có ác cảm gì, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Bởi nếu anh biết những gì em nói không phải là lời nói dối, em cũng nào có thù óan gì với người kia. Nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật....giá như anh không viết những lời đó cho chị ấy...thì khi đọc vào em đã chẳng tức lên thay cho chị và cho cả mình nữa.
Chẳng hiểu nhau thì dù có muôn đời cũng chẳng hiểu nhau đâu...và ở đời cũng khó mà biết được ai thật ai ngay cả, anh đừng tự tin quá như thế...vì nếu như anh ở vào vị trí của em anh sẽ còn bàng hoàng đến nhường nào nữa, khi đọc được những dòng người đó viết cho ngừoi kia trên blog dành cho nhau...
Dù mình không là người trong cuộc em cũng có cảm gíac mình bị hành hạ về tinh thần chứ đừng nói gì đến chị ấy, thà không thấy và ko nghe gì, ko biết thì thôi.
Cô bé đó có thể gặp em, anh ấy có thể gặp em, nhưng cũng chẳng thay đổi được những gì em đã cảm nhận về họ. Những gì em đã biết....
Có thể em là 1 cái gì đó...làm anh thấy khó chịu, cũng có nghĩa gì đâu, em là vậy luôn giúp bạn bè với tất cả những gì mình có thể như với cả anh cũng đã vậy thôi.
Nhưng cũng không đến nỗi em quá độc ác...quá đáng sợ như ....Nếu thế thì việc đầu tiên khi cô bé kia gọi điện cho em:" Chị là người có học..." em đã tức lên và sẽ tung hết tất cả nhữung gì mình biết lên mạng. Cho mọi người phán xét ai đúng ai sai....còn mình thì bất cần vì chẳng phải việc của mình. Em có thừa khả năng đi chứ, nhưng em không làm vì thấy mình vẫn chưa đến mức như..họ.
....Cho mọi thứ, chỉ mong rằng anh hãy biết xét suy những lời mình nói, nhất là với 1 người khác, với...phụ nữ. Anh lớn hơn em mà, anh thừa hiểu, đừng để mọi ngừơi cảm thấy sự thay đổi thái độ của anh là có vấn đề....
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*
Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống.
Born to shine! _ KS5Dforever!