Viết cho anh...

  

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 2 Tháng 8 10, 2009 10:53 am

:smt075 trời đã tạnh ,sau 1 đêm mua tầm tã ,của cơn bảo mới về .làm xác xơ những cành lá, và con đường cũng sạch hơn ,sau 1cơn mưa ,mưa cuốn đi những bụi bẩn của những ngày hè để lại trên con đường nhỏ những bụi đỏ mà mãi hôm nay trời tạnh,ra ngắm thấy con đường sạch đến lạ lùng.cũng giống như lòng mình vậy thôi .gió mưa bảo bùng rồi cũng sẽ cuốn sạch hết nhưng gì còn sót lại trong lòng người .hôm nay ngồi nhớ những ngày đã qua và nhớ cả những kỉ niệm,.nhớ về anh,.nên tranh thủ viết cho anh .,và em vẫn mãi ,vẫn là em của anh thủa nào ,.
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi jerry » Thứ 2 Tháng 8 10, 2009 12:23 pm

Ngày đầu tuần mà em chẳng làm được việc gì.
Đọc bài của mấy chị khiến em suy nghĩ về anh, có lúc em đã chạnh lòng vì những việc anh làm không phải cho em, nhưng em thấy hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc vì em có được anh. Tuy em đã có lúc bắt gặp nụ cười, ánh mắt, sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho người khác khiến cho em "phát ghen". Giờ thì em nhận ra rằng, những việc đó anh có thể đã không trung thực với em, với tình cảm của em dành cho anh nhưng anh đã làm một việc cao thượng đó là đem lại sự tự tin, niềm hạnh phúc cho những người đó, những con người yếu đuối. Và em biết đối với anh sự cao thượng sẽ giúp cuộc sống của anh đẹp hơn, vui hơn và có ý nghĩa hơn. Em rất vui vì điều đó, nhưng anh đừng vượt quá giới hạn, đừng để sự yêu thương lớn hơn lòng thương người, anh nhé.
Mong một ngày nào đó anh sẽ đọc được những lời em nói, để a hiểu em hơn, yêu em hơn.
Em...của anh.
jerry
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 30, 2009 10:46 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 2 Tháng 8 10, 2009 5:51 pm

Doọc hè, quẳng gánh lo đi mà sống. Thèm thịt chó thiệt ! Chẹp, chẹp. Ai rẻng đi làm 1 be cho vui hè. Có quán ni ngon lém :D :D :D
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 8 10, 2009 6:33 pm

kiengiangriver đã viết:Doọc hè, quẳng gánh lo đi mà sống. Thèm thịt chó thiệt ! Chẹp, chẹp. Ai rẻng đi làm 1 be cho vui hè. Có quán ni ngon lém :D :D :D


Hôm ni Kiến có chi vui nên hóa ... teen àh :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 8 11, 2009 11:48 am

Chúc mừng anh đã đạt được 1 phần ước mơ của mình!
....
Mấy hôm lên QBO thấy ai cũng than là chán và không có chi để đọc cả :smt032
Mà em cũng thấy đúng thế thật, em ngồi bộc bạch tâm sự 1 chút cho mọi người có cái để đọc cho đỡ chán nhưng có vẻ như lại làm QBO căng thẳng nữa rồi :smt044
Keke "phản tác dụng" anh vẫn hay nói thế. Chính xác thật nhưng mà ko có cái ni cũng có cái khác.
...
Thoải mái và thảnh thơi vui chơi cho thoải mái mấy ngày anh em mình chiến đấu với nó anh nhỉ?
... Chà lý do ư? " thời gian luôn là câu trả lời cho mọi vấn đề. Để bíêt tốt - xấu; đúng - sai không có gì hơn... kiên nhẫn":smt043 :)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 5 Tháng 8 13, 2009 8:31 am

:smt017 .hôm qua .chờ mãi cuối cùng cũng thấy sao băng nói là sao băng nhưng chỉ xẹt qua có chút xíu mình chưa kịp ước điều gì cả ,sao băng đã biến mất tiêu ,nếu đc ước mình ước luôn đc vui vẻ đừng phải đau khổ nữa để tâm hồn luôn thoải mái,mọi người hạnh phúc ,đừng dối lừa nhau ,cuộc sống luôn sáo trộn ,những ai đang buồn chán đau khổ ,xin hay để tâm hồn bình yên .ước cho mọi người luôn nở nụ cười trên môi .dù là những lúc buồn chán ,nhất đau khổ nhất ,cũng như đang hạnh phúc ,1 nu cười bằng 10 thang thuốc bổ mà ,
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi uppa_C4 » Thứ 5 Tháng 8 13, 2009 9:55 am

Nhẹ nhõm rồi. Chưa hẳn là thực sự nhẹ nhõm, nhưng em đã trút được một phần gánh nặng, cái gánh nặng cứ đè lên trái tim em, và đôi khi như bóp nghẹt trái tim em.

Anh và em – là gì của nhau nhỉ? Đối vs em thì đó là một mối quan hệ mơ hồ, không thể gọi tên, có một chút ấm áp, một chút ngọt ngào, một chút mong ngóng…Em cũng chẳng muốn mổ xẻ cái mối quan hệ đó ra xem rốt cuộc nó là cái gì, có lẽ cứ như bây giờ hay hơn anh nhỉ?

Em là đứa dễ bị chi phối, vì thế mà khi anh đến trái tim em đã lọan nhịp, anh đã làm em suy nghĩ rất nhiều, làm em phân tâm rất nhiều. Đáng ra em không nên như thế, em đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc nghĩ về anh. Từ giờ em sẽ không thế nữa. Nhất định thế, không thể khác được. Đã có lúc em muốn gạt phăng anh ra khỏi suy nghĩ của em, muốn quên anh đi, dành chỗ cho những việc cần quan tâm khác. Nhưng không thể được, càng cố gắng quên anh thì lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Đầu óc em cứ loạn hết cả lên, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Rồi em chợt nhận ra rằng, em không thể quên được anh bởi em cứ mãi tạo điều kiện để nhớ anh. Nhìn cái gì cũng nghĩ tới anh, làm việc gì cũng đặt anh làm khán giả cho việc đó, rằng anh có thích cái này không, có thích cái kia không? Nhưng rồi em lại nghĩ rằng tại sao lại phải quên anh nhỉ? Cứ để anh bình lặng thế, trôi đi...cứ để tồn tại trong em như vô số người khác, không nổi bật, chỉ là một người bạn, không hơn…Ừ, phải rồi, anh chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa bãi cát bạn bè của em thôi…

Đã đến lúc em phải tạm thời cất anh đi. Cất thôi nhé, khác hẳn vs quên đấy. Cất anh ở đâu bây giờ nhỉ? Ở trong đầu, ở trong lòng hay ở trong tim? Hm, thôi cất anh ở “the bottom of my heart” nhé? Em không có ý gì đâu, đừng tưởng bở, chỉ là cho anh ở cùng chỗ vs gia đình và bạn bè của em thôi. Hay là anh sợ chật? Nếu thế thì em sẽ cất anh vào ngăn to nhất của trái tim em, okie? Anh cứ ở yên đó nhé, bình yên…và có thể đến một lúc nào đó anh sẽ tan luôn vào kỉ niệm…

Em đọc được ở đâu đó rằng, tình bạn là gốc, tình yêu là ngọn, tình yêu cần phải có tình bạn để nuôi dưỡng nó vững bền, trong khi tình bạn thì cần nhiều hơn tình yêu gấp bội. Tình yêu khiến trái tim rung động còn tình bạn khiến ta rưng rưng mỗi khi nhắc tới. Tình yêu có thể gặp một cái yêu điên đảo luôn song tình bạn thì ngấm dần theo thời gian. Nếu phải chọn, em sẽ chọn tình yêu khi trái tim em rung rinh trước người ta và chọn tình bạn nếu em muốn có người ấy cả đời. Em đã có câu trả lời của riêng em rồi, anh ạ, anh đừng hỏi đó là gì đấy nhé, em không trả lời đâu.

Giờ thì em phải học, học vì cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Thật là buồn cười khi nghĩ cho tới tận cùng cái mục tiêu của em, vì thế em quyết định không nghĩ nữa. Chỉ biết rằng mục đích trước mắt của em là như thế, và em sẽ cố gắng hết sức để hướng đến cái đích đó. Cái đích đến đó là minh chứng cho con người sống theo cảm tính của em. Em biết sống cảm tính là không tốt, nhưng biết sao được, lí trí của em luôn bị đánh gục. Em chỉ biết chắc chắn một điều rằng, nếu bây giờ em không hướng đến cái đích đó thì có thế sau này em phải hối hận suốt quãng đời còn lại mất. Kệ, em chẳng nghĩ tới cái gì khác nữa, càng nghĩ càng rối, em sợ quyết tâm của em sẽ bị lung lay. Anh cổ vũ cho em anh nhé!

Hiện tại em đang rất thoải mái, chỉ còn để tâm đến học hành và lũ quỷ bạn em thôi. Anh chiếm chỗ hơi lâu rồi đấy, giờ thì nhường lại đi. Không gian thì thênh thang rồi, thời gian chỉ còn rất ngắn, nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu phải không anh? Bây giờ em sẽ bắt đầu. Anh cũng cố lên, anh nhé, chúc cho giấc mơ của anh sẽ trở thành hiện thực! Aza aza Fighting!
Writen on March 6, 2009
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
Hình đại diện của thành viên
uppa_C4
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 177
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 11:51 am
Đến từ: someone's heart

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi jerry » Chủ nhật Tháng 8 23, 2009 8:54 pm

Anh!!! Cô ấy - quá khứ của anh đã có chồng và sắp làm mẹ rồi đấy.
Em mong anh hãy vui sống trong hiện tại, đừng lưu luyến quá khứ, đừng lo lắng tương lai.
jerry
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 30, 2009 10:46 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 2 Tháng 8 24, 2009 11:05 am

.anh à ,cảm ơn anh đã cho em 1 ngày cuối tuần cùng mọi người thật ý nghĩa ,em hiểu rằng sống cần 1 tấm lòng anh à kể cả chuyện gì ,dù xấu hay tốt do lòng mình mà ra ,nếu lòng mình bao dung thì dù có xấu cỡ nào thì nhìn rộng lượng thêm 1 chút cũng sẽ tốt đẹp phải ko anh .hôm nay em nhớ đến 1 người em ,dù cô ấy đã di xa rồi ,cũng sẽ chở về nhưng có thể cũng sẽ lại ko về ,bởi vì cuộc sống này quá ngột ngạt cô bé ấy muốn thay đổi ko khí và rời những chuyện buồn mà cô ấy muốn mang đi những nỗi buồn kia đi xa ,có thể ,có những nỗi buồn sẽ quên nhanh .nhưng cũng có những nỗi buồn ko thể quên,hy vọng nơi ấy cô bé ấy có thể là chính mình và vui vẻ hơn nơi đây ,em rất nhớ cô ấy anh à ,,cảm ơn cô bé ấy nhé ,và em cũng sẽ cảm ơn anh .vì anh đã và đang đem lại niềm vui cho em ..hãy cho em đi cùng để biết anh và mọi người điều có 1 tấm lòng ,và những chặng đường xa xôi anh đi nhé ,thật hạnh phúc khi có người bạn đời như anh ,anh nhiệt tình quá ,năng nổ .những cái anh có ,nếu như em chưa làm bạn đời của anh em cũng sẽ yêu anh ,,con người anh hay giúp đỡ người khác lắm ,đôi khi hay bị hiểu nhầm ,nhưng em sẽ tin anh ,như trước kia em đã tin ,,để rồi ..... nhưng qua rồi ., dù có cô gái nào đó quan tâm đến anh quá mức ,vì anh nhiệt tình hay giúp đỡ họ ,có thể là những việc rất nhỏ thôi ,và những cái rất nhỏ đó nếu dồn lại là nhiều ,cũng sẽ để lại nơi họ 1 cái gì đó về anh đó là lý do họ dễ để ý và óc thể sẽ yêu anh ,nhưng hy vọng từ giờ anh sẽ ko quan tâm đến họ quá mức nữa nhé ,,nơi ấy bình yên cảu em ạ
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 8 26, 2009 6:17 pm

miềng ko bít bài thơ ni đã post ở mô chưa, bà kon thông cảm, miềng hay post thơ lung tung nên chừ cũng ko nhớ nữa, .. :mozilla_cool:

KHÔNG CÒN

không còn nước mắt cho anh nữa đâu
em đã khóc suốt một thời trẻ dại
nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình xa nhau

Bài thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu?

Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau....
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách