Hafini đã viết:ngocnu đã viết:Dẫu thời gian cuốn tôi đi muôn lối, vẫn trong tim mạng Quảng Bình... online.
Có lẽ nên thay từ online thành trực tuyến luôn đi...mình nên dùng thuần Việt đi O...
Thực sự nếu sử dụng các từ vần Trắc thì vô nhạc khá khó.
Ví dụ từ "trực tuyến" nó sẽ khó hát hơn là "Online".
Chú có thể hình dung và gán 2 từ "trực tuyến" vào đoạn "ạh áh" ("... ạh áh....., năm anh em ta bao năm cái tên....." trong bài hát "5 Anh em trên một chiếc xe tăng")
- Với nhạc của QBO, mình dự định sẽ sáng tác theo kiểu hành khúc tiết tâu Rumba hoặc chachacha (hiểu nôm na là lúc hát có thể vỗ tay được và dễ đồng đều hơn vì tiết tấu "dứt khoát"
; kiểu như bài "4 phương trời ta về đây chung vui......"). Về ca từ thì đơn giản, dễ nhớ.- Một bài hát mang tính cộng đồng (tính hàn lâm ít được chú trọng) sẽ dễ hát và dễ nhớ hơn (một ví dụ điển hình đó là bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" (của nhạc sỹ Phạm Tuyên); cũng không ít bài hát hay nhưng rất khó nhớ. Focus tớ đố ai trên QBO thuộc hết cả bài "Quảng Bình quê ta ơi" (của nhạc sỹ Hoàng Vân)









rồi cả nhà góp ý sửa chữa nha

