Admin đã viết:Các bạn thân mến!
Chúng tôi, những đứa con của mảnh đất Quảng Bình cát trắng, viết thư này để kêu gọi tinh thần tương ái của những đồng hương, những người con đất Việt dành cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa của tỉnh bằng việc đóng góp những quyển sách, những tờ báo hay những tấm lòng nhiệt huyết của tất cả mọi người.
Các bạn biết không, trên những vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Bình, hiện vẫn có rất rất nhiều gia đình thuộc diện nghèo đói. Mà cái nghèo đói về cơm ăn áo mặc cũng là tác nhân kéo theo cái nghèo về tri thức. Một khi chiếc áo chưa nguyên vẹn, bữa cơm còn thiếu chất thì làm sao những cuốn sách mang tri thức nhân loại có thể đến được tay những em học sinh nghèo? Hơn ai hết, những người con Quảng Bình, chúng ta luôn thấu hiểu điều đó. Dù ở nơi đâu, chúng ta vẫn đau đáu một nỗi niềm với quê hương nhưng đôi lúc lực bất tòng tâm … Đồng ý là như vậy nhưng nếu chúng ta không thể hỗ trợ bằng những sự đầu tư gây quỹ với số tiền khổng lồ thì tại sao chúng ta không giúp các em bằng những quyển sách, những tờ báo mà chúng ta đang có?
Thông qua môi trường internet, chúng ta đã xây dựng được nhịp cầu kết nối đồng hương Quảng Bình & Những người bạn. Chúng ta đã lập được Quỹ khuyến học dành cho học sinh nghèo vượt khó. Nhiều suất học bổng đã được chuyển đến các bạn học sinh để kịp thời giúp các em trang trải trong lúc khó khăn. Nhưng đấy chỉ là sự hỗ trợ tạm thời, để giải quyết những khó khăn tức thì cho một số ít trong vô số các học sinh nghèo của tỉnh Quảng Bình. Về lâu dài, chúng ta cần có những hỗ trợ mang tính "gieo hạt" để bản thân mỗi "mầm non" lớn lên cho ra những nhành cây trĩu hạt, có như thế thì chút công sức nhỏ bé của mỗi chúng ta mới đủ khả năng nhân rộng tương ái ra cả cộng đồng. Một trong số các hạt giống đó là những cuốn sách, những tờ báo mà chúng ta có để đem gieo vào các thư viện, phòng đọc của các mái trường làng. Chính những tri thức từ sách, báo của các bạn sẽ giúp các em vững bước trên các chặng đường dài.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, chúng tôi phát động phong trào "SÁCH CHO MIỀN CÁT TRẮNG" với phương châm cũ người mới ta "kiến tha lâu đầy tổ". Chúng tôi mong nhận được sự hưởng ứng và sẻ chia từ các bạn. Xin đừng chần chừ, hãy đứng lên thu gom những quyển sách, tờ báo mà bạn có, đặc biệt dành cho lứa tuổi các em học sinh tiểu học, trung học, những tạp chí giáo dục thể chất để gửi cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, hay là một khoản tiền nho nhỏ mà hiện thời bạn chưa cần đến (chúng tôi sẽ dùng khoản tiền này để mua sách chuyển đến các em). Hãy phát động lời kêu gọi này đến tất cả những người con Quảng Bình mà bạn biết, đồng thời gửi lời kêu gọi này đến tất cả những người bạn của Quảng Bình để tìm kiếm sự góp sức từ họ.
Hãy tin rằng, dù chỉ với một chút công sức nhỏ bé, một tấm lòng nhiệt huyết của bạn nhưng cũng đã đủ để thể hiện sự quan tâm của các bạn đến các em cũng như đến với quê hương Quảng Bình, đến với cả dân tộc mang trong mình dòng máu Lạc hồng.
Chân thành cám ơn các bạn!
Rec đã viết:MẠNG QUẢNG BÌNH TRỰC TUYẾN - QUANGBINH ONLINE - QBO
Chương trình MÙA ĐÔNG ẤM NỒNG 2008Quảng Bình trực tuyến, ngày 20 tháng 10 năm 2008THƯ NGỎKính gửi: Các anh chị và các bạn.
Chúng tôi, những thành viên của diễn đàn Quảng Bình trực tuyến (có địa chỉ trên mạng Internet: http://www.quangbinhonline.com), là nơi hội tụ của các bạn trẻ con em tỉnh Quảng Bình và những người bạn yên mến Quảng Bình đến từ khắp nơi trên quả địa cầu. Ở diễn đàn này, rào cản về khoảng cách địa lý được dỡ bỏ, các thảo luận trao đổi trực tuyến đã và đang diễn ra hàng ngày. Đồng hành với sinh hoạt trao đổi trực tuyến (online), các hoạt động tương ái ngoại tuyến (offline) hướng về mảnh đất nghèo Quảng Bình cũng luôn được đông đảo thành viên quan tâm và hưởng ứng.
Cộng đồng Quảng Bình trực tuyến đã có những nét đẹp của văn hoá chia sẻ khi xây dựng “Quỹ khuyến học trực tuyến” hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, đã phát triển mô hình “Sách cho miền cát trắng” giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển có sách giáo khoa đến trường hay những thành công bước đầu của “Cuộc thi viết bài luận bằng Tiếng Anh”, một bước đệm chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ tỉnh nhà hội nhập cùng đất nước thời mở cửa.
Là những người con của dải đất miền Trung cát trắng, chúng tôi cũng đã trải qua những tháng năm tuổi thơ nhiều khốn khó ở nơi chôn nhau cắt rốn này. Để hôm nay khôn lớn và trưởng thành, chúng tôi luôn canh cánh trong lòng khi vẫn còn đó những mảnh đời quá ư vất vả. Đặc biệt là các em nhỏ dọc đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ vẫn hàng ngày đến trường với đôi chân trần, chiếc áo chưa nguyên vẹn trong cái rét buốt của mùa Đông miền sơn cước. Các em vẫn miệt mài với từng con chữ, mải mê với từng phép tính cho dù cuộc sống còn nhiều bộn bề khó khăn để mong vượt qua được sự ngăn cách với thế giới đang đổi thay từng giây phút ở bên ngoài.
Từ suy nghĩ đó, chúng tôi viết thư ngỏ này mong có được những người bạn đồng cảm giúp sức cùng Diễn đàn Quảng Bình Online thực hiện chương trình Mùa Đông Ấm Nồng, quyên góp đồ ấm cho trẻ em vùng cao. Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến xin được làm cầu nối để mọi người có thể gửi lòng hảo tâm đến các địa chỉ rất cần sự giúp đỡ mà chúng tôi đã khảo sát trong thời gian qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thay mặt nhóm quản lý diễn đàn Quảng Bình trực tuyến
Rec (Nguyễn Hữu Tình)
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên: "Mùa đông ấm nồng" được Rec phát động đúng ngày này ... năm xưa : thứ tư, ngày 2-9, ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày hội của quân và dân Lệ Thủy nói riêng. Vui chơi không quên nhiệm vụ, SCMCT đợt 1 đã thành công ngoài mong đợi, phát huy thành quả đó, Người QBO tiếp tục phát động SCMCT đợt 2. Mùa đông đang đến rất gần, song song với SCMCT đợt 2 là khởi động chương trình "Mùa đông ấm nồng". Chương trình năm nay ngoài mục đích, văn hóa chia sẻ của cộng đồng Người QBO, đây còn nằm trong dự định quảng bá "thương hiệu" QBO. Với ý nghĩa nhân văn, các chương trình năm 2009 sẽ được phát sóng trên Đài TH Việt Nam và Đài TH TP HHCM. Vì vậy, mong mọi người cùng đồng sức, đồng lòng nỗ lực cùng QBO, quán triệt rộng rãi trong toàn thể cộng đồng người QBO và các nhà hảo tâm.








