Viết cho anh...

  

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 5 Tháng 8 27, 2009 4:58 pm

Thứ năm...

Gặp lại anh sau một thời gian dài, thấy anh trắng, điển trai và diện hơn :smt043 :mozilla_cool: chắc là có em nào lọt vào tầm ngắm rồi chứ gì? nhói ở tim một chút nhưng không thấy nặng nề khi gặp anh nữa, có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi đúng không anh?!

Anh vẫn như xưa, vẫn những câu chuyện tếu táo, gây cười, vẻ mặt thì vui vẻ yêu đời nhưng có một chút tâm sự thì phải, hay là do em có cảm giác vậy, không biết nữa, dù sao nhìn thấy anh như vậy là ok rồi.

Vẫn mãi là bạn tốt anh nhé, với em anh quý giá, xa xôi mà lại ấm áp đến lạ lùng...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Thứ 3 Tháng 9 01, 2009 11:26 pm

Hải Phòng ngày 1.9.2009
Hôm nay đáng ra tôi phải vui mới đúng vì ngày hôm nay là ngày Anh! đã chính thức ngỏ lời cầu hôn với tôi và cho mọi người biết về tôi. Vậy mà tôi vẫn buồn đến lạ. Có thể tôi ko có năng khiếu sáng tác văn học mà tôi chỉ viết ra những suy nghĩ thực của mình. Tôi biết dù anh nói Anh tin tưởng tôi nhưng ẩn đằng sau đó là 1 chuỗi dài những trăn trở và suy nghĩ?
Có thể anh vẫn hoài nghi về tình cảm chân thành của tôi đang giành cho A. Với anh tôi là 1 cô bé xinh đẹp còn Anh thì.............nhưng anh đâu biết rằng tôi đã yêu anh chân thành đến vậy. Có lúc tôi thấy mình ích kỉ, Me tôi nói muốn Anh về Hải Phòng với tôi, nhưng tôi biết đó sẽ là điều không thể. Và khi ấy tôi biết mình sẽ phải hi sinh

Nhưng đó là sự hi sinh đúng đắn. Tôi chọn Anh, Tôi muốn chia sẻ với anh tất cả. Tôi đang có 1 công việc ổn định nhưng với tôi giờ đây Anh mới chính là cảm xúc thực sự của mình. Tôi ko muốn Anh hoài nghi về tình cảm chân thành của tôi. Vì thực sự trong lòng tôi Tôi yêu Anh nhiều lắm. Giá Anh có thể hiểu được điều ấy, Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn. Và nhất định tôi sẽ ko hối hận . Ví Tôi đã yêu anh rất nhiều.

"Anh là người QB thành viên tích cực của QBO"
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Thứ 4 Tháng 9 02, 2009 4:12 pm

Hải Phòng , ngày 2 tháng 9 năm 2009.
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy lâu quá
Trong lòng tôi đang trào dâng những cảm xúc thật lạ.
Tôi _ đôi khi cũng ko hiểu nổi lòng mình nữa, chỉ biết rằng - Lúc này đây tôi sống chân thành nhất với cảm xúc của mình.
Tôi đã nói với Anh _ Tôi đã chọn Anh và tôi tin chắc Tôi đang ko hành động theo cảm tính.
Tôi muốn nói với Anh thật lòng rằng : Tôi yêu Anh - Bằng tất cả trái tim trinh nguyên nhất.
Tôi hiểu và có thể đồng cảm với Anh tất cả.
Dù biết rằng đôi khi tôi còn ngờ nghệch lắm.
Tôi có thể khẳng định : Tôi yêu A vì chính con người thật của Anh - ko vì bất cứ 1 thứ gì khác.
Tôi hiểu cảm giác nghi ngờ đang tiềm ẩn trong Anh.
Nhưng tôi luôn tin Anh sẽ hiểu và đón nhận tôi một cách chân thành nhất! :smt020 :smt020 :smt020
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 12:59 pm

QB ;thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 2009

Em thân yêu ! nhiều đêm không ngũ được trằn trọc băn khoăn lo nghĩ cho tương lai của chúng ta ,anh phải làm sao khi giữa chúng ta có một khoảng cách nhỉ ,hai chúng ta không cùng đi chung trên con đường bằng phẳng như nhũng người biết về chúng ta .Anh rất buồn khi phải nói ra những điều mà từ lâu anh đã để trông lòng ,Tình cảm anh luôn dành cho em xuất phát từ trái tim ,từ tình yêu chân thành anh đã danh cho em tất cả những gí anh có
Anh biết tình cảm em dành cho anh , nhưng hai chúng ta ở quà xa nhau , có những chuyện đã làm cho anh hiểu nhầm em , nhiều lúc em cũng đã hiểu sai về anh ,. :smt041 :smt041
Em yêu .Có lẽ những ngày xa em đã làm cho anh hiểu hơn về em ,cô bé ngây thơ ngày náo anh mới vừa làm quen nay đã phải huy sinh tất cả chỉ vì yêu anh ,cảm ơn em đã dành những gì tốt đẹp nhất cho anh .
Anh muốn nói với em rằng ""Anh Yêu Em "" :smt058 :smt058 :smt058 :smt068 :smt068 :smt068 :smt068

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vo- ... 97EUC.html
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 6:27 pm

nguyenthang đã viết:QB ;thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 2009

Em thân yêu ! nhiều đêm không ngũ được trằn trọc băn khoăn lo nghĩ cho tương lai của chúng ta ,anh phải làm sao khi giữa chúng ta có một khoảng cách nhỉ ,hai chúng ta không cùng đi chung trên con đường bằng phẳng như nhũng người biết về chúng ta .Anh rất buồn khi phải nói ra những điều mà từ lâu anh đã để trông lòng ,Tình cảm anh luôn dành cho em xuất phát từ trái tim ,từ tình yêu chân thành anh đã danh cho em tất cả những gí anh có
Anh biết tình cảm em dành cho anh , nhưng hai chúng ta ở quà xa nhau , có những chuyện đã làm cho anh hiểu nhầm em , nhiều lúc em cũng đã hiểu sai về anh ,. :smt041 :smt041
Em yêu .Có lẽ những ngày xa em đã làm cho anh hiểu hơn về em ,cô bé ngây thơ ngày náo anh mới vừa làm quen nay đã phải huy sinh tất cả chỉ vì yêu anh ,cảm ơn em đã dành những gì tốt đẹp nhất cho anh .
Anh muốn nói với em rằng ""Anh Yêu Em "" :smt058 :smt058 :smt058 :smt068 :smt068 :smt068 :smt068

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vo- ... 97EUC.html


Thắng ơi là Thắng ơi, ở đây là "viết cho anh" mà =P~
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 8:33 pm

nangthuytinh đã viết:Thắng ơi là Thắng ơi, ở đây là "viết cho anh" mà =P~
[/quote]
Lở vào viết vài dòng tặng em luôn hihihihihi :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 7 Tháng 9 05, 2009 9:51 am

Anh phương xa !
Viết cho anh trước nhưng cơn đầu mùa rả rích !
viết cho anh trước cái se lạnh chớm về đầu thu!
viết cho anh sau những giọt nước mắt ròng rã!
viết cho anh sau những thời gian trắng !
và viết cho anh trong ngày em bình yên !
Mưa anh àh! Mưa trắng xóa cả một vùng trời !em đang ở một nơi bình yên !Giờ này chác anh vẫn làm việc !Nhờ cơn mưa nhắn tới anh lời trái tim em !cảm ơn anh thật nhiều anh nhé !
Hơn 20 năm đã trôi qua em tưởng rằng mình đã lớn nhưng em vẫn là "cô bé" như thuở nào cắp sách tới trường, vẫn ngây ngô thơ dại !thế mà có lúc em đã chạnh lòng vì anh gọi em là "cô bé" nữa chơ !
Giờ anh đang ở rất xa em !không biết đến lúc nào em lại được gặp anh ,em cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ và yêu cuộc sống hơn mỗi lúc bên anh !Trời lại mưa và em đang ở một không gian vắng lặng em muốn nói cùng anh thật nhiều !
Nói cùng anh những vui buồn cuộc sống
Nói cùng anh những niềm đau nỗi buồn
Nói cùng anh những niềm vui vô tận
Nói cùng anh những kỷ niệm yêu thương
Và nói cùng anh cùng anh thật nhiều !
Em đã thức dậy sau những đêm trắng !sau cơn mưa trời lại sáng và sau nỗi đau đớn tưởng chừng như vô tận !Bỗng có ngày bất chợt hóa niềm vui ! Em lại mơ và hy vọng về tình người về cuộc sống này sẽ đẹp hơn !em lại gắng lên thật nhiều vì anh vì em và vì mọi nguời !
Bởi vì anh !
Vì anh đã lắng nghe em !
Vì anh đã hiểu cho em!
Vì anh đã làm vơi đi những giọt nước mắt sầu muộn của em!
Vì anh đã lại làm nở trên môi em một nụ cười !
Vì anh đã cho em niềm tin vào tình người vào cuộc sống !
Vì anh em đã tin và sẽ tin hơn vào chính mình!
Những niềm đau cũng đã qua rồi !Ai không hiểu rồi time sẽ là phép nhiệm màu.Em không muốn nghĩ đến chuyện buồn !"cuộc đời buồn nhiều rồi giờ không buồn nữa"!Giờ em muốn lại được mơ và hy vọng !Vì anh vì em và mọi người !
Anh đang ở xa em lắm ! ước gì anh ở đây giờ này! "em mơ mơ về con đường nhỏ,quanh co lối mòn hoa cỏ dại chỉ mình em bên anh bên anh .Nghe bâng khuâng những nhành hoa lựu đỏ ,ta chia tay nhau để hát tháng tư về !"
Dù anh có về hay không về nữa ! Dù em có thể gặp lại anh hay không nữa em vẫn muốn nói rằng:Cám ơn Anh!Omachi!! thật nhiều !Em sẽ không bao giờ quên điều điều đó !Em sẽ quên những gì đáng quên nhớ những gì đáng nhớ! Em sẽ lại mơ và hy vọng !lại sống và học tốt hơn!
:mozilla_sealed: ....là nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng !
Làm cho con người thực sự Người hơn!
Ở phương xa hãy giữ gìn sức khỏe và thật vui anh nhé ! :smt_hoa
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 7 Tháng 9 05, 2009 11:09 am

Dù tin tưởng một đời một mộng
Anh là anh em vẫn ứ là em
Chẳng thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật !

:smt_hoa
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 9 05, 2009 11:36 am

nguyenthang đã viết:
nangthuytinh đã viết:Thắng ơi là Thắng ơi, ở đây là "viết cho anh" mà =P~

Lở vào viết vài dòng tặng em luôn hihihihihi :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:[/quote]
Ơ cái ông anh" già" ni, post lộn thì phải post lại chớ kekeke. Không thì tháng 10 về rur mấy chị em QBO nữa đi phạt anh 1 chầu cafe cho coi :)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Thứ 7 Tháng 9 05, 2009 5:21 pm

Anh thân yêu!
mấy hôm nay ở trong anh buồn và mưa chắc là anh nhớ em lắm nhĩ! em thì ko lúc nào khôn nguôi nhớ anh, nổi nhớ da diết! anh có biết ko? hằng đêm trước lúc đi ngủ 2 chúng ta nói chuyện điện thoại xong, vậy mà nhớ anh em ko sao ngủ được. E đã mơ tưởng đến ngày em sẽ về quê cùng anh, ngày đó anh dắc em đi trên đồi cắt trắng ven biển, nơi đã sản sinh ra dấu chân chiền chiện tỏa đi muôn phương để rồi em được gặp và yêu anh thật lòng! thật hp biết bao khi duyên phận đã sắp đặt anh cho em, và em biết trong trái tim anh cũng yêu và nghĩ về em nhiều lắm"cám ơn anh đã cho em những phút giây dịu ngọn" anh hãy tự tin lên anh nhé, em sẽ nắm tay anh đi hết con đường tình yêu mà anh và em đã chọn.

hp 05/09/09.
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách