Đêm buồn.
Hôm qua lại thêm một lần nữa em khóc vì anh. Thực sự Anh đã làm em buồn lắm. Anh vẫn hoài nghi tình cảm thực sự của em. Cảm giác hụt hẫng cứ trào dâng trong lòng em mà em ko biết phải làm sao nữa.
em đã nằm khóc một mình đến sưng mắt
em đã nghĩ tới giải pháp cuối cùng _ em sẽ chôn chặt những tình cảm của em dành cho Anh bấy lâu vào trong lòng. em biết em sẽ buồn lắm. Nhưng biết làm sao khi Người Anh chọn ko phải là em???
Có thể những người bạn của anh ko tin vào những tình cảm em đang dành cho Anh nhưng cả Anh cũng vậy thì em chẳng biết nên làm gì nữa.
Với Anh là em rất xinh đẹp nhưng như thế có nghĩa gì chứ khi mà Người em chọn là Anh mà ko phải ai khác.
em rất sợ sự đổ vỡ và sự thiếu lòng tin. Nó sẽ giết chết tình yêu của em và anh mất.
em nhớ đã có lần đọc trên báo Gia Đình viết về một câu chuyện tình thật cảm động bên núi Tử Cấm Thành. Và em đã kể cho anh nghe. em ko có ước vọng gì cao sang cả. Ước mơ của em giản dị lắm. em muốn đc sống thật hạnh phúc bên anh người mà em thực sự thương yêu và sinh cho anh những đứa con thật đẹp. Với em như thế là hạnh phúc.
em ko thấy hổ thẹn lòng mình khi em yêu anh _ Mà em thấy một phần tự hào về Anh vì em biết anh có một tâm hồn rất thánh thiện.
Ngưới xấu thì sao chứ??? Chẳng lẽ lại ko có cơ hội tìm đến với bến bờ hạnh phúc???
Từ sâu thẳm lòng mình em muốn nói với anh thật nhiều rằng em đang yêu Anh tha thiết. Sẽ thật buồn nếu một ngày nào đó , đi bên cạnh em ko phải là Anh. em sẽ thấy lòng mình trống rỗng. và em sẽ ko cho điều ấy xãy ra anh ah, tin em anh nhé!
em mong trên chặng đường đi tới bến bờ hạnh phúc ấy - em luôn có anh song hành.
Anh đã có lần nói với em - Anh sẽ cũng viết lên câu chuyện tình cổ tích về miền "gió lào cát trắng quê anh đó"
Nhất định là như thế anh nhé!
"Anh hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào em nhé.
em sẽ chờ anh ở nơi Phía cuối con đường".
hcm








tặng QB 1 bông hoa to nhất để làm quen