Lệ Thuỷ nhỉ??

  
Mọi nơi đều có người Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi danangwork.info » Thứ 2 Tháng 2 12, 2007 3:34 pm

Chip đã viết:Chào mừng bạn!
Lại một thành viên đén từ Lệ Thuỷ và đặc biệt lại là dân mạn Nam. Hi hi hi tuyệt vời quá phải không?
Hi hi ở Lệ Thuỷ bạn nậy lên ở xã mô rứa, hihi Chíp nậy lên ở Hồng Thuỷ. Bạn hãy kể về quê ban đi!


Vagabond ở xã Phú Thủy gần suối nước khoáng Bang đó. Nếu có dịp mời Chíp ghé chơi.

Thân. =D> =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
danangwork.info
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 7:37 pm
Đến từ: Da Nang

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 2 26, 2007 5:42 pm

se7en đã viết:chao moi nguoi
se7en o Loc Thuy , hien dang la sinh vien Marketing
rat vui duoc lam quen voi moi nguoi
(sorry vi khong go tieng Viet co dau )


Không gõ được do không ưng gõ hay ưng gõ mà không biết mần răng?
Nếu trường hợp sau thì ấn F8 thử coi. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 2 Tháng 3 12, 2007 7:22 pm

"Anh đưa em về thăm quê anh xứ lệ, nơi giọng hò ru anh thời thơ trẻ, sông nước chan hoà ôm ấp tình quê..."
Bất chợt nghe lại giọng ca mượt mà, sâu lắng của ca sĩ Thu Hiền vang lên từ một ngôi nhà ven đường nào đó. Dòng Kiến giang lại trở về trong kí ức xa xăm. Nhớ quá, Lệ thuỷ ơi, ngày đầu tiên đặt chân lên bến Kiến, mẹ để dành cho em trái dưa chuột nõn nà, mẹ bảo nghe anh kể mẹ biết em thích ăn dưa chuột, ruộng nhà trồng được nhiều, nghe em lên, mẹ dành phần lại cho em mà lo con gái phố thị ngại đồng sâu nước cả, về Lệ thuỷ rồi mần răng mà lội ruộng. Em theo mẹ xuống bến, mẹ lại sợ em không quen sông nước, nhắc chừng em đi cho khéo kẻo trượt chân. Mẹ bắt anh múc nước dưới bến lên cho em rửa mặt. Bến sông trắng ngần hoa xoan, ánh lên mắt mẹ nụ cười mãn nguyện.
Bảy hay tám năm rồi Lệ thuỷ nhỉ? Dòng Kiến giang bây giờ có đổi khác chút mô không? Em không dám trở về nơi ấy nữa, không phải mình là người lỗi hẹn mà vì lòng mình còn trĩu nặng yêu thương dành cho xứ Lệ, vì sợ phải nhìn vào ánh mắt buồn của mẹ, vì không thể đối diện với nữa còn lại bên anh. Để rồi trong những bước lang thang hôm nay, bắt gặp đâu đó câu ca về xứ Lệ, lại nhói đau ...
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 3 12, 2007 10:41 pm

Chị Tuấn ạh! Bởi thế nên người ta mới nói, tình yêu là cái gì mà khiến con người ta mê muội. Lỡ hẹn với Lệ Thủy rồi phải không chị, đôi khi cuộc sống cũng cần phải thế thôi. Em xa Lệ Thủy cũng lâu lắm rồi, giờ đây mỗi lần ghé về quê hương chỉ như một người khách trọ, em xa Lệ Thủy tính ra đã hơn 10 năm, em đã xa cái vạt dưa chuột mà mổi đêm trăng sáng lại tranh nhau chơi trốn tìm.
Quê em nghèo, chỉ toàn rộng với cát, có những đám ruộng cát lấn hết phần bùn, nghèo và khắc khổ. Cái khắc khổ đó hằn lên khuôn mặt đầy chân chim của mẹ, hằn lên cả cái tiếng cười giòn tan hạt nắng của em. Hãy về Lệ Thủy một lần chị nhé, không phải để đánh thức kỹ niệm mà hãy tìm về với nỗi hoài mong c ủa bà mẹ xứ Lệ, hãy về để có một trời yêu thương (ko như SG tìm đâu cũng chỉ toàn những ánh mắt ngờ vực) Tự dưng em ao ước được về ôm chặt lấy nắm cát quê hương, nhớ những đồi cát thoai thoải, những rặng dương, nhớ bàn tay ai dắt nhau tung tăng trên cát.
Yêu quá Lệ Thủy ơi!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 5 Tháng 3 15, 2007 8:32 pm

Mẹ kể: ông ngoại quê làng Lộc Thủy, xứ Hai Huyện. Ngày xưa người ta có câu: "nhất Đồng Nai, nhì Hai Huyện" nhưng mà nhà ông ngoại nghèo lắm, không có lúa khoai mà ăn. Ông ngoại bỏ làng đi về Động Hải. Động Hải có biển, có đồng dễ kiếm con tôm, con cá. Về Động Hải, ông ngoại gặp bà - con gái ông chủ vườn hoa hồng nổi tiếng của Động Hải bên cạnh nhà thờ Tam Tòa. Ông thành rể của ông chủ vườn hồng, bà thành con dâu xứ Lệ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Pháp chiếm Động Hải, nhà thờ Tam Tòa bị bom đánh sập, vườn hồng tan hoang, ông bà vào Nam tản cư, bà đặt cậu vào một đầu quang gánh, để mẹ ở lại với ông cố. Hơn hai mươi năm sau, cả nhà mới được đoàn viên, khi đó, mẹ đã về Đức Phổ cùng ba. Quê nội của mẹ ngày xưa giờ chẳng còn ai nữa.
Ông ngoại mất rồi, bà bây giờ già lắm. Vậy mà mỗi khi con cháu về thăm, bà lại dấu tiếng thở dài - suốt cuộc đời làm dâu Hai Huyện, cho đến bây giờ vẫn chưa một lần được về với quê chồng!
Con lớn lên, lại tha hương vào tận Sài thành. Quê ngoại, hóa càng xa .....
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 3 16, 2007 9:24 am

Chị và em lại nói chuyện với nhau, những câu chuyện đêm khuya và có lẽ chỉ bạo dạn hơn khi chúng ta nói qua đt. Chị bảo mình luôn có cảm giác thân thương, tin tưởng và yêu mến bất kỳ ai là người Lệ Thuỷ từ buổi gặp đầu tiên.
Cảm ơn chị! Cảm ơn cô gái thị thành đã nặng lòng với dãi đất vùng trũng như thế. Quê nội em cũng ở Lộc Thuỷ, cái làng nhỏ bên cạnh cái hói_một nhánh nhỏ của Kiến Giang xanh. Con gái miền trũng như em đôi ba lafn về quê nội, cũng được xuống hói tắm và lên thì gãi mỏi cả tay vì rong và vì nước ô nhiễm. Mỗi năm vào dịp 2/9 chỉ mong được về Lệ Thuỷ để được xem đua bơi. Có năm ba đạp xe từ Hồng Thuỷ lên lộc Thuỷ trên xe chát đên 3 anh em, cái dáng của ba và tấm lưng đầy mồ hôi chỉ để cho con có được niềm vui ngày hội. Lệ Thuỷ nghèo chị nhĩ?

Em chưa hỏi cái lý do mà chị lỡ duyên với người xứ Lệ, em nghĩ trong trăm ngàn cái lý do để người ta yêu nhau và chia tay nhau chắc chắn trong đó có chị vậy thì chúng ta nói ra làm gì chị nhĩ? Yêu và không yêu, vài ba lần em nói đùa bây giờ em chỉ thích cầm tiền mà đếm chứ ko còn ngồi trên đồi cát ngắt từng cánh hoa mà đếm yêu hay ko yêu. Đùa đấy chị ah! Bao nhiêu thử thách đã đến với em, bao nhiêu cơ hội được yêu rồi lại ngậm ngùi chia tay đã đến với em, đôi khi em có cảm tình ngay với ai đó chỉ vì anh ấy là người QB, chị em chúng ta xa quê quý nhau ở cái tình đó. Chị cũng nhẹ dạ giống em, chị chẳng bảo chỉ cần nghe nói ở Lệ Thuỷ là có cảm tình ngay, chỉ cần nói là người QB ở SG là lại thấy ấm lòng sao. Em may mắn là người Lệ Thuỷ được biết chị_người yêu Lệ Thuỷ.

Thời gian sẽ vẫn trôi, những đợt về quê em chỉ thấy cồn cát quê em trãi dài hơn, rộng rãi hơn và những bãi đất trồng lúa bị thu hẹp dần. Cát lấn luôn cả cái xóm Tre nơi em sống. Cát làm cho những luống dưa chuột mà chị thích ăn nên cằn cỗi, cát làm mắt ai cay cay khi nhìn về một miền trắng xoá!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 3 16, 2007 11:03 am

Nhà nội em ở Đội 1, đi từ chợ hôm theo con hói nhỏ bên tê là Đại Phong bên ni là Lộc Thuỷ. Đi một mạch vô đến cấy nhà cuối cùng (sau nhà nội là một đám ruộng hoang và đất bỏ trống) ông bà nội em mất cũng khá lâu, ba em từ khi lập gia đình thì chuyển về Hồng Thuỷ sống giờ chỉ còn mỗi gai đình chú em ở đó. Chú em tên Lực có thìm tên Thuyên, thím em làm y sỹ ở bệnh viện Lệ Thuỷ, có cô con gái đầu tên Hương làm ở tram y tế xã Lộc Thuỷ.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Hội đồng hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách