Rec đã viết:Nguyễn Huy Quang đã viết:Nếu vậy chú sắp lịch đi, anh lo cho vụ này nếu như chưa có ai đặt trước, bao luôn toàn bộ TT nhé, mấy ngày nhỉ?

Đang định là cuối tuần sau (24-25/10), hy vọng sau bão thời tiết đẹp. Dự kiến, Ngày 1: Xuất phát ở Huế từ gà gáy

Chậm nhất là 9am có mặt ở Phong Nha, thăm viếng 2 động trong vòng 3 tiếng và 1pm thì ăn trưa ở Sơn Trạch. Sau đó đi một vòng (cổng trời, hang 8 cô, tây Trường sơn đến 5pm thì về Đồng Hới. Nghỉ ngơi đến 7pm thì cơm tối (tại trung tâm). 8pm thì văn nghệ (hát hò nhảy nhót, trời se lạnh thì đốt lửa bên ngoài) và kết thúc khoảng 12pm (bao gồm chương trình ăn khuay, tự nấu). Ngày 2: 5h thể dục và ra biển, bữa sáng lúc 7h (cháo bánh canh QB) và cà fe vỉa hè đến 8h. 8am-11am đang để trống cho 1 (số) địa danh nào đó. 12am là bữa trưa (đâu đó) và trở về nhà nghỉ lấy đồ. 1pm ghé chợ Đồng Hới mua khoai deo

đến 2pm quayì về, dự kiến trễ nhất là 6pm là trả quân ở Huế.
Anh em xem thế nào thu xếp giúp được khâu nào hay khâu đó. SV nghèo (học tàm tạm) nhưng ham chơi nên kinh phí eo hẹp.
Ps: 4C ai đủ "bản lĩnh" thì welcome nhập hội, yên tâm là vui, hài và thú vị

Bỏ ngay cái chương trình thăm địa danh lịch sử Cổng Trời đi nếu không muốn bị muỗi cắn. Cổng trời nằm sát trên Cha Lo nếu đi lên đó và về lại ĐH chú đã gần đứt 1 ngày đường rùi. Từ TT Phong Nha nên đi theo tuyến đường 20 quyết thắng, vào khoảng hơn chục cây ghé lại thăm Thác Gió, ở đây rất thú vị, dòng nước trong veo, mát rượi như xua tan bao nỗi nhọc nhằn trần thế. Phong cảnh non nước vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng cho Rec tha hồ trổ tài phó nháy( @chú Đức và Gấu lên đây chụp ảnh cưới thì tuyệt lắm). Tiếp theo đi thẳng lên Hang Tám Cô tâm linh, nhắc nhở SV đừng nói bậy chứ không xe nỏ chạy được về ĐH mô, tui mắc 1 lần rồi, xe tự nhiên đang đi thì không chạy được nữa mà không phát hiện ra pan bệnh chi, loay hoay 1 hồi không được, bèn thành tâm xin các anh chị đại xá vậy là xe lại lao nhanh trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ. Lúc về ra đến ngã 3 Tăng Ký - Trà Ang , rẽ ngược ra Bắc theo đường Hồ Chí Minh huyền thoại khoảng gần chục cây dừng lại xem cây đa 9 rễ, tiếp đó dừng chân ghé thăm khu du lịch suối nước Moọc, ở đây sẽ mất nhiều thời gian đấy, nếu trời nắng và nước trong thì có thể thỏa thích ngụp lặn. Tiếp đến ra đến gần TT xã Xuân Trạch, trên đường đi thấy một cái nhà thờ đang hoàn thiện ở bên phải đường thì bảo bác tài dừng xe lại, bên trái là vô vàn cảnh đẹp của núi đá vôi, để ý một tí là nhìn thấy trên đỉnh cột đá to cao có gắn tượng Đức Mẹ (cái này sắp sửa buộc phải tháo dỡ???). Sau đó dùng chân ở ngã 3 điểm đầu nhánh tây Trường Sơn chụp ảnh lưu niệm rồi phắn về Thành phố Thân yêu ưng mần chi thì mần.
