Hix! Sáng ni cái cổ họng của Nữ không thể cất tiếng nổi nữa rồi. Ui chao ui! Ngọc Nữ cũng không ngờ Đà Thành lại...ác chiến rứa
Thông báo là có 1 tin vui và 1 tin buồn vô dành cho những ai đang ...ngóng về điểm cầu Đà Nẵng

.
Mấy hôm ni Đà Nẵng áp thấp nhiệt đới nên mưa suốt ngày thôi, hôm qua may mà nó tha cho được trước 10g sáng. Hix!
Tin buồn chỉ có 1 nên xin phép được khui ra trước đó là ngày hôm qua...không có 1 cái ảnh nào để cho pakon nghía cả

.
Nhưng tin vui là...có lẽ không có ai ăn chơi kiểu như Đà Thành, chầu hôm qua vẫn chưa đã. Nên vẫn còn tăng...5 dời qua ngày 20/10( Ngày ni thì...chắc chắn sẽ có hình ảnh để cập nhật

)
Ngọc Nữ xin phép tóm tắt lại 4 tăng vào ngày hôm qua cho bà kon dễ theo dõi

.
- 6g sáng Nữ lồm cồm bò dậy, làm linh tinh 1 chút rồi ...dắt cái xe máy đi...sửa. Huhu hôm trước đi làm về xui xẻo răng mà lại..đụng ông
đầu đinh- 7.30 xong việc của cái xe là lò dò đi...đón Bé Huyền bên Q. Cẩm Lệ
- 8g đang ỉu xìu vì mới sáng sớm mà nhận 1 lúc đến 6 SMS xin lỗi vì lý do abc không đến được( Hix)
Vô đến quán càfê thấy Nhoong và Toàn ngồi sẵn sàng đó rồi, trời có vẻ là rất đẹp lại đúng ngày chủ nhật nữa nên đến 9g sáng mà có người vẫn gọi điện cho Nữ với giọng ngái ngủ:"
Lúc nãy em gọi cho anh hả. Sorry, I'm late. Đợi anh...đánh răng rửa mặt tý đã nhé!
-10g ứng với con số 10 thành viên và mọi người bắt đầu di chuyển vào địa điểm yêu thích...Karaoke kết hợp bia bọt, ăn uống.
Vô đến đây đón thêm 4 thành viên nữa rứa là tổng cộng 14 mạng, quậy tưng bừng.
Đón thành viên thứ 15 Tú8x vào khoảng 4g chiều và cũng là lúc kết thúc tăng 2.
Trời mưa tầm tã, nước ngập đầy đường, mình nhớ lại lúc nãy anh chàng Thi bị phạt trong trò chơi"
Trả lời 1 câu hỏi bất kỳ" mình đã hỏi thế này:"
[i]Nếu lúc nữa trời mưa mà em yêu cầu anh đí dưới mưa...không mặc áo mưa anh có đi không?"[/i]
Câu trả lời...tất nhiên là...như mọi người nghĩ rứa đó...hehe.
Nên chi khi chuyển sang tăng 3 anh chàng ướt như chuột lột. Mà không biết răng mà chiều hôm qua ai cũng sẵn sàng bị phạt...3 ly bia chứ dứt khoát không chịu đổi lấy hình phạt trả lời 1 câu hỏi của Nữ chứ. Akay thiệt! Mình vẫn còn mấy câu hỏi rất độc chiêu và vài trò tinh quái đấy keke
Đến tăng thứ 3 thì có 3 chiến sĩ xin phép về trong tình trạng:" Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" và 1 chiến sĩ trong tình trạng:" Gục lên súng mũ.. mặc kệ đời"
Vô quán Cafê lần thứ 2 trong ngày, chào đón thêm thành viên thứ 16 và anh chàng người Bình Định mình có cơ hội gặp lần thứ..3.
Có vẻ chưa đã, sau khi ngồi dưới quạt quần áo đã bắt đầu khô, anh chàng Sĩ đắt khách với trò ...Bói toán( khoản ni chị em thì...chậc chậc)
Thấy thế cậu bé Toàn cũng không chịu lép vế, xong vào cứu nguy giảm bớt khách cho...đồng đội.
Sau lời mời ghé Minh Hoá thưởng thức 4 đặc sản ở đây( Ui eng Người Nguồn ơi) vào 1 dịp nào đó của Nhoong, và ấn định lịch gặp mặt cho Hội ĐH tại QB vào ngày mùng 4 tết tại Đồng Hới.
Anh/ em QB bắt đầu chuyển qua món đặc sản Nem lụi tại 194 Đống Đa.
Trời ui! Món nem lụi....không thể tả được( mạn phép nhường lời cho các Mem khác nhận xét)
Tiếc cho Grace89 và Tuyết Lạnh về trước
Nhưng không sao, chị em phụ nữ QB tại Đà Thành yên tâm, nhận lời mời rất thịnh tình của những người bạn mới mọi người đang có kế hoạch cho tăng 5 vào ngày 20/10 đây

.
Tăng 4 kết thúc vào lúc...8g tối. Một con số có đầu có cuối

Có mặt 8g sáng và kết thúc lúc 8g tối
Tổng kết lại hôm qua với con số 16 và những lời nhận xét...
Tưởng là ít thì không vui chứ...té ra lại...kaka( Quậy ác chiến rứa mà...buồn chi nổi chứ)

.