Nữ bận việc quá nên nhờ Tèo post hình hộ nhưng chắc là do chưa quen nên hình nhỏ xíu ah. mình sẽ post lại + tường thuật.
Sorry cả nhà!
8g sáng, đang ngồi Tám chuyện ở 192 -194 Đống Đa thì nhận được SMS :" 8g rồi mà răng chưa chộ...
.con muỗi nào cả, SMS từ anh Rồng QBFC.
Hix giật cả mình, call lại ngay:" Alo, anh mô rồi, muỗi nhiều lắm anh ạ, nhưng ngồi cả trong nhà rồi, anh đang ở đâu để em..đón tiếp con nữa

"
Về khoản giờ giấc thì mọi người cứ trông anh Rồng mà học hỏi nhé! Ai đời lại để anh đợi mình bao giờ, ngại chết đi được.
Ngoài lề một chút nữa là, như lời hứa, mỗi lần gặp gỡ sẽ giới thiệu cho mọi người vài thành viên mới, lần ni thì toàn là thành viên mới hihihi.
Anh Long mình vẫn hay gọi là anh Rồng, mình
câu được bên nhà Cá( là thành viên của QBFC nữa nhưng Nữ chỉ giỏi chiêu câu....người thui kekeke.
Anh Long hiện đang là Hướng dẫn viên Du Lịch do đó khi anh nhận lời mời tham gia chuyến đi mình đã rất vui vì tin chắc sẽ có nhiều thú vị dành cho mọi người. Quả là thế thật, sau một hồi kiểm quan, anh đề nghị mọi người đi...Câu cá dã ngoại( Khỏi phải nói về sự hào hứng của mọi người)
Đến giờ thì xuất phát:

Nhoong giành anh Long bộ đồ câu

Đến điểm câu tại Bãi Đá - Sơn Trà, mọi người chia làm 2 nhóm.
Nhóm ni lo
hậu cần
Còn nhóm ni lo...
cầm cần

Biển đẹp đến nao lòng

Câu cá ở bãi đá nên lưỡi câu cứ mắc vào đá hoài, làm cá chạy hết. Tức quá, nhưng đâu thể chịu thua, câu ở Bãi Da là phải...lặn xuống gỡ cá

Mình không có..cần câu cá thì đi...mò cua đá. Kaka ai bảo là không có gì để làm

Giờ ăn đến rồi, mà coi bộ mọi người vẫn khoái chí với viêc Câu cá, tắm nắng nên thôi thì tranh thủ ngồi đọc báo... chóng đói vậy.

Ơ cứ tưởng dân mình chỉ biết mua..cá thôi té ra cũng câu được cá nè.
1. Anh Thi và chiến lợi phẩm

2. Anh Long và....

3.Và đây là Ku Tèo

Giờ ăn đến rồi! Khiếp đói hoa cả mắt, nhưng trước ống kính cung cố mà nâng...bia đã nhé! Hình tự chụp trong 5s, mọi người khoan hãy cười kẻo...mỏi miệng


Ăn uống no say thì đi tắm biển
1.

2.

Nghe nói 1 vài chiến sĩ của mình sáng phải đi đá bóng, giờ đang đau chân ngồi ở nhà tiếc..chuyến dã ngoại nên cứ lâu lâu lại gọi hỏi xem mọi người ở đâu.