CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

  

CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi letrang_85 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2009 4:41 pm

Theo tiên đoán của các tổ chức xã hội, chỉ vài mươi năm nữa, tỷ lệ nam nữ sẽ chênh lệch theo hướng nam nhiều hơn nữ. Để vận động mọi người góp tay làm cân bằng cán cân nam nữ, các cơ quan ban ngành liên quan đã ra văn bản khuyến khích mọi gia đình hãy ưu tiên chọn sinh con gái.
:smt101 :smt101 :smt101
1/ Con gái sinh ra rồi lớn lên, nếu may mắn là chân dài thì khối người ái mộ, biết đâu còn trở thành hoa hậu làm... nở mũi gia đình. Mà lỡ chân không được dài cũng đầy tiềm năng trở thành hoa hậu vì hiện nay các cuộc thi người đẹp tràn lan như nạn ốc bươu vàng năm xưa, biết đâu con bạn sẽ là hoa hậu chân ngắn thì sao? Cũng hãnh diện chán!
:smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa
2/ Con gái luôn là phái đẹp, phái yếu, là yểu điệu thục nữ, là first-lady... vì thế luôn được quan tâm. Giả sử khi bị bọn khủng bố hay bắt cóc tấn công thì mọi quốc gia đều ưu tiên giải cứu người già, trẻ em và phụ nữ. Còn đàn ông ư? Hãy đợi đấy!
:smt043 :smt043 :smt043
3/ Con gái thời nay không sợ ế chồng và cũng không thể ế chồng vì đàn ông tràn ngập khắp nơi với đủ sắc thái, chủng loại tha hồ mà chọn. Không sợ cảnh thấp thỏm vì "bom nổ chậm" trong nhà.
4/ Con gái thích yêu thì yêu, thích cưới thì cưới, thích có con thì có con, không chồng vẫn có con được tuốt, còn đàn ông không có vợ mà lù lù đòi có con hả? Tìm đâu ra hở trời?
:mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:
5/ Sữa nước ta thuộc loại đắt nhất thế giới, chưa kể chất luợng không đảm bảo. Nếu bạn sinh con gái thì cháu ngoại bạn sẽ bú mẹ, vì bạn chớ nên hy vọng giá sữa sẽ rẻ. Hãy tiết kiệm cho con gái bạn một khoản tiền sữa đáng kể ngay từ khi con bạn chưa chào đời!
=P~ =P~ =P~
6/ Nếu bạn sinh con trai, khi cưới vợ cho nó, bạn sẽ phải sắm cho con dâu tối thiểu là đôi bông, cặp nhẫn hay sợi dây chuyền. Bạn có biết giá vàng bây giờ bao nhiêu không? Cũng như giá xăng dầu, bạn đừng hy vọng nó giảm khi con bạn lớn lên. Tại sao bạn muốn tốn tiền mua nữ trang cho con dâu mà không phải là điều ngược lại?
:smt068 :smt068 :smt068
7/ Theo tính toán của các nhà khoa học, đàn ông dành thời gian cho việc lưu thông trên đường nhiều hơn phụ nữ và chịu ảnh hưởng xấu từ nó nhiều hơn. Bạn nghĩ coi, chẳng lẽ bạn muốn cục cưng của mình phải len lỏi trên những con đường đầy lô cốt, bì bõm ở những khúc đường ngập nước, dài cổ ở những giao lộ kẹt xe?

:smt102 :smt102 :smt102
"Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra"
Hình đại diện của thành viên
letrang_85
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 08, 2009 3:25 pm

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 2 Tháng 11 23, 2009 6:28 pm

cái ni thì phải chờ dài dài nữa bạn ơi, lúc nớ thì e răng rụng hết còn đâu....móm mém rứa rồi thì ế chồng hay ko quan trọng chi nữa, còn hiện tại chừ thì vẫn là nỗi lo to lớn đấy bạn ah.... :mozilla_cool:
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 2 Tháng 11 23, 2009 6:47 pm

Cái đẹp phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của mỗi con người. Mấy o chưa chồng lo việc tìm thấy nữa còn lại, chỉ sợ khi tìm thấy rùi mà không đủ sức níu giữ thì việc đi tìm lại nữa khác lần thứ 2 là chuyện hơi khó đấy. Lúc đó chắc chắn cánh đàn ông sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vì vậy, các o nếu muốn lấy chồng thì hãy tự học cách chăm sóc cho chàng và gia đình một cách hoàn hảo nhất để có được một tổ ấm hạnh phúc. :mozilla_sealed:
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi pcdoctor » Thứ 2 Tháng 11 23, 2009 10:11 pm

letrang_85 đã viết:: 3/ Con gái thời nay không sợ ế chồng và cũng không thể ế chồng vì đàn ông tràn ngập khắp nơi với đủ sắc thái, chủng loại tha hồ mà chọn. Không sợ cảnh thấp thỏm vì "bom nổ chậm" trong nhà.
4/ Con gái thích yêu thì yêu, thích cưới thì cưới, thích có con thì có con, không chồng vẫn có con được tuốt, còn đàn ông không có vợ mà lù lù đòi có con hả? Tìm đâu ra hở trời?
:mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:

:smt102 :smt102 :smt102

THẬT PHỨC TẠP :smt043
pcdoctor
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 5:56 am

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi letrang_85 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 8:17 am

nho_QB đã viết:cái ni thì phải chờ dài dài nữa bạn ơi, lúc nớ thì e răng rụng hết còn đâu....móm mém rứa rồi thì ế chồng hay ko quan trọng chi nữa, còn hiện tại chừ thì vẫn là nỗi lo to lớn đấy bạn ah.... :mozilla_cool:

:smt043 He he
Đừng bi quan rứa chớ ! Tui nghĩ vấn đề mà bạn lo lắng sẽ không còn xa nữa mô, rứa bạn ko thấy bữa ni nhà nhà sinh con trai cả à, rứa con gái có mấy ai nữa mô mà ko thiếu !
Mấy ông coi cẩn thận chứ ko là phải "nhập khẩu vợ" đấy !
:smt101 :smt101 :smt101
"Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra"
Hình đại diện của thành viên
letrang_85
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 08, 2009 3:25 pm

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi letrang_85 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 8:22 am

pcdoctor đã viết:
letrang_85 đã viết:: 3/ Con gái thời nay không sợ ế chồng và cũng không thể ế chồng vì đàn ông tràn ngập khắp nơi với đủ sắc thái, chủng loại tha hồ mà chọn. Không sợ cảnh thấp thỏm vì "bom nổ chậm" trong nhà.
4/ Con gái thích yêu thì yêu, thích cưới thì cưới, thích có con thì có con, không chồng vẫn có con được tuốt, còn đàn ông không có vợ mà lù lù đòi có con hả? Tìm đâu ra hở trời?
:mozilla_innocent: :mozilla_innocent: :mozilla_innocent:

:smt102 :smt102 :smt102

THẬT PHỨC TẠP :smt043

:smt043
Anh PC thấy sợ roài đúng ko ?
Rứa thì coi mà mau mau nhờ cô nào đó cưới hộ đi, chứ ko là ế chổng ế chơ đấy ! hehe :smt043 :smt043 :smt043
"Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra"
Hình đại diện của thành viên
letrang_85
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 08, 2009 3:25 pm

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi letrang_85 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 8:35 am

Nguyễn Huy Quang đã viết:Cái đẹp phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của mỗi con người. Mấy o chưa chồng lo việc tìm thấy nữa còn lại, chỉ sợ khi tìm thấy rùi mà không đủ sức níu giữ thì việc đi tìm lại nữa khác lần thứ 2 là chuyện hơi khó đấy. Lúc đó chắc chắn cánh đàn ông sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vì vậy, các o nếu muốn lấy chồng thì hãy tự học cách chăm sóc cho chàng và gia đình một cách hoàn hảo nhất để có được một tổ ấm hạnh phúc. :mozilla_sealed:

Anh yên tâm đi ! Tụi em con gái thời nay là thời của phụ nữ thế kỷ 21 roài ! nên việc trong nhà ngoài cửa đều ok number one cả !
Nên việc chăm sóc cho gia đình ko phải là vấn đề phải đáng lo nữa, con gái thời nay ko chỉ biết ăn ngon mặc đẹp mà còn biết cách nấu thế nào cho ngon, "đối nhân xử thế" sao cho tốt để làm sang cho chồng nữa, gái có công chồng chẳng phụ mà ! hehe :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa
Còn vấn đề anh nói là: "Mấy o chưa chồng lo việc tìm thấy nữa còn lại, chỉ sợ khi tìm thấy rùi mà không đủ sức níu giữ thì việc đi tìm lại nữa khác lần thứ 2 là chuyện hơi khó đấy" là vấn đề của "xưa rồi diễm ơi" :rock:
Thời nay con gái ko xem việc "ván đóng thuyền" là vấn đề để phải sống cuộc sống cam chịu nếu lỡ chồng có "vấn đề ngoài luồng" hoặc chấp nhận làm "bà cô giúp việc" vô thời hạn đến suốt cuộc đời nữa mà quan điểm mới của chị em bây giờ nè: "thuyền mà đóng rồi ko tốt thì sẳn sàng tháo ra đóng lại cái mới tốt hơn" :smt043 :smt043 :smt043
"Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra"
Hình đại diện của thành viên
letrang_85
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 08, 2009 3:25 pm

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 8:35 pm

letrang_85 đã viết:
Nguyễn Huy Quang đã viết:Cái đẹp phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của mỗi con người. Mấy o chưa chồng lo việc tìm thấy nữa còn lại, chỉ sợ khi tìm thấy rùi mà không đủ sức níu giữ thì việc đi tìm lại nữa khác lần thứ 2 là chuyện hơi khó đấy. Lúc đó chắc chắn cánh đàn ông sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vì vậy, các o nếu muốn lấy chồng thì hãy tự học cách chăm sóc cho chàng và gia đình một cách hoàn hảo nhất để có được một tổ ấm hạnh phúc. :mozilla_sealed:

Anh yên tâm đi ! Tụi em con gái thời nay là thời của phụ nữ thế kỷ 21 roài ! nên việc trong nhà ngoài cửa đều ok number one cả !
Nên việc chăm sóc cho gia đình ko phải là vấn đề phải đáng lo nữa, con gái thời nay ko chỉ biết ăn ngon mặc đẹp mà còn biết cách nấu thế nào cho ngon, "đối nhân xử thế" sao cho tốt để làm sang cho chồng nữa, gái có công chồng chẳng phụ mà ! hehe :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa
Còn vấn đề anh nói là: "Mấy o chưa chồng lo việc tìm thấy nữa còn lại, chỉ sợ khi tìm thấy rùi mà không đủ sức níu giữ thì việc đi tìm lại nữa khác lần thứ 2 là chuyện hơi khó đấy" là vấn đề của "xưa rồi diễm ơi" :rock:
Thời nay con gái ko xem việc "ván đóng thuyền" là vấn đề để phải sống cuộc sống cam chịu nếu lỡ chồng có "vấn đề ngoài luồng" hoặc chấp nhận làm "bà cô giúp việc" vô thời hạn đến suốt cuộc đời nữa mà quan điểm mới của chị em bây giờ nè: "thuyền mà đóng rồi ko tốt thì sẳn sàng tháo ra đóng lại cái mới tốt hơn" :smt043 :smt043 :smt043

Khiếp, suy nghĩ táo bạo quá :smt024 ...Quan trọng là người cầm búa đóng lần thứ 2+n sức lực dẻo dai được bi nhiêu ??? không khéo mấy o có suy nghĩ ntn dám nhổ ra đóng lại n+1001 lần lắm :) :smt075 :smt075 :smt075 :smt075
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: CÁC CÔ CÁC CHỊ KHỎI LO Ế CHỒNG RÙI NHÁ !

Bài viết chưa xemgửi bởi letrang_85 » Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 10:17 am

:smt043 :smt043 :smt043
Tất nhiên rùi !
Nhưng nếu mà gặp được ông chồng tốt thì ai dại chi mà mở ra đóng lại đâu nì ! :smt043 Vì cũng sợ lắm chứ ! Biết đâu mở ra đóng lại cái thuyền khác mà vẫn ko dùng tốt thì sao ? Chẳng lẽ lại mở ra đóng lại lần nữa à ! Vậy thì tiêu mất thôi ! "Dù vẫn biết thời nay con gái rất có giá" hehe !
=P~ =P~ =P~ :smt102
"Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra"
Hình đại diện của thành viên
letrang_85
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 08, 2009 3:25 pm


Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến59 khách