Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 2 Tháng 9 14, 2009 12:35 pm

Xa thẳm !
Bình nguyên xa thẳm !
=P~
Ngỡ ngàng !
:mozilla_sealed:

Đã biết thu không thể
Giữu nguyên một sắc vàng
Khi đông vàng chạm cửa
Lành lạnh hồn thu tan

Đã biết anh không thể
Cho em tron thời gian
Chiều nay nghe xa vắng
Em vẫn chợt ngỡ ngàng

Đừng trách em tham lam
Muốn buộc chân làng gió
Em dằng dai như có
Mặc cho mùa đông sang !
:mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:
:smt_hoa
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 5 Tháng 9 17, 2009 9:08 pm

Anh đi như chiều đi
Gọi chim chiều bay hết!
Vĩnh biệt !!!
:mozilla_sealed
:
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 9 19, 2009 5:17 am

Sự Tích Cây Trúc & Đôi Chim Từ Quy
Hình ảnh
Tôi mang một nỗi đau vàng.
Đi tìm từ quy trong trái tim xưa em gửi lại
Than ôi, chỉ là bài ca cuối
Gửi lại cho mình thành xót xa riêng…

Hình ảnh
Chuyện kể rằng: Ngày xưa có một nàng con gái xinh đẹp, con nhà quan Lang (hình như ở những giai thoại như vầy, người con gái toàn là con nhà quan, hoặc con nhà giàu!) được nhiều chàng trai con nhà giàu muốn cưới làm vợ. Nhưng nàng chẳng yêu ai, lại mê một chàng trai con nhà nghèo.
Hình ảnh
Nhưng rồi nàng cũng chẳng thể lấy được người mình say mê và yêu tha thiết, mà phải lấy con trai của một quan Lang khác, dù không có tình yêu. Buồn chán, tuyệt vọng, nàng đã ăn lá ngón tự vẫn trong khi mọi người đang vui vẻ tiệc tùng ... Hay tin, chàng trai nghèo chạy đến, ôm lấy xác nàng khóc lóc thảm thiết và chết theo người yêu. Nhà quan Lang, bố chồng nàng vì tiếc của cưới cheo, sai người vứt xác hai người qua hai bên bờ suối. Ít lâu sau mỗi bên bờ suối mọc lên một cây trúc xinh đẹp. Hai ngọn trúc cứ lòa xòa, khum qua dòng suối và cành lá cứ xoắn xuýt bên nhau. Lão quan càng tức tối, sai người chặt hai cây trúc, đan thành hai cái lồng vứt ra sườn núi. Song hai cái lồng cứ lăn lại gần nhau, cái nhỏ lồng vào trong cái lớn. Lão càng tức tối, cho người đốt hai cái lồng, vứt hai nắm than sang hai triền núi. Tự nhiên hai nắm than biến thành hai con vật màu đen xám, có cánh. Đó là hai con chim Từ Quy, một trống một mái, đêm đêm lại gọi nhau, con trống kêu "khắc", con mái kêu "khoải", cứ gióng giả cả rừng khuya yên lặng, cho đến lúc chúng gặp nhau thì trời rạng sáng.
Hình ảnh
Con chim sống có đôi, đuổi tìm nhau tiếng kêu khắc khoải. Lỡ một con lẻ bầy, con kia kêu đến lúc tàn hơi, rồi cũng chết.Cái cây mọc bên nhau, lá đan xen, cành liền cành. Chỉ có khi đến lúc cháy thành than mới chia lìa cành lá.Con người ta, tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng cũng vậy. Sống chết xin cho được có đôi - như chim liền cánh, như cây liền cành.Cuộc đời thì như dâu bể: có hạnh phúc, có đắng cay; có đủ đầy, có thiếu lệch; có hy sinh, mất mát; có trách nhiệm, suy tính, đắn đo; có chia sẻ và có cảm thông ... Tưởng nợ nhau một lời nói. Hóa ra nợ nhau một tiếng từ quy. Một kiếp từ quy.
Hình ảnh
Mong cho những ai đang hạnh phúc, có đủ đầy hãy quý trọng những gì đang hưởng. Và cũng có nghĩa là đừng nhìn cuộc đời, nhìn người - không được như ta, bằng những cảm nhận, nghĩ suy từ hoàn cảnh của ta, mà làm họ chạnh buồn, tủi thân nhiều khi chỉ với một sự vô ý của mình.Và cũng có nghĩa là sẽ chẳng có một đôi chim cụ thể nào, hai cây liền cành nào. Ở mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh sẽ có những con chim liền cánh và cây liền cành, kể cả khi đã mỗi người, mỗi cây một nơi.
Hình ảnh
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 12 01, 2009 12:48 pm

Ngày...tháng

" Sau này 5 năm, 10 năm nữa, biết đâu cũng chỗ này đây. Em vẫn ngồi đây, còn anh ở dưới kia nhìn lên. Có khi lúc ấy em chẳng thấy anh và không nhớ anh. Giữa Hội An cổ kính này, anh lặng lẽ mỉm cười nhìn 1 người quen cũ..."
"...Em còn nhỏ, những trải nghiệm của em chưa đủ để em hiểu hết cuộc sống. Nhưng như thế cũng không phải không tôt. Anh sẽ không nói nhiều không muốn làm vấy bẩn suy nghĩ trong sáng của em về xã hội này..."
..." Cuộc sống không giống như những lý thuyết mà ta học ở trường. Phải biết kiên nhẫn...".."...Anh không thích tặng hoa mà cũng không thích mua hoa để tặng cho người anh yêu..."
.." Tại sao lúc nào em cũng muốn anh phải...Em bắt đầu biết cãi anh từ bao giờ thế..."

Trả lại em những tin nhắn em đã nhắn cho anh:
" Anh lớn và chín chắn hơn em. Anh cứ làm những gì mình có là đúng"
" Anh sẽ không bao giờ xóa tin nhắn này"


Khi em thất vọng và chán nản, anh vẫn ở bên em. Khi em chưa tìm được cho mình một chỗ đứng ở 1 nơi xa lạ, anh vẫn ở bên em. Nhưng khi em đã hòa nhập được vào môi trường mới, đó là lúc em nên nếm trải 1 vài cú ngã đầu đời.
Em biết qua va chạm, thử thách mới tôi luyện được cho em những vũ khí để em chiến đấu với những thử thách lớn hơn của cuộc sống phía trước
Vĩnh biệt...
Có chăng em chỉ buồn khi...em biết anh cũng chẳng vui.

Ngày tháng năm...Sẽ không kết thúc như thế...!
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi miencattrang0209 » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 8:27 am

Đã 3 năm rồi em mới nhận được tin nhắn của anh và em biết rằng anh ko hạnh phúc bên người anh lựa chọn, anh muốn quay trở về với em, nhưng anh ơi tất cả đã quá muộn tình yêu danh cho anh trong em vẫn còn hàng đêm em vẫn nhớ về những kỷ niểm của anh và em nhưng 3 năm chưa đủ để em hàn gắn vết thương lòng. Chỉ mình em đau khổ thôi anh đừng làm người khác đau khổ vì mình nữa. Hãy chấp nhận những gì mình đang có và cố sống cho tốt em bây giờ sống cho hiện tại và tương lai chứ em ko sống cho quá khứ. chúc anh hạnh phúc
Trong đôi mắt em anh là tất cả
miencattrang0209
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 141
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 9:02 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 1:11 pm

Ngày...tháng...năm

- "Anh: Alô!
- Em: ??
- Anh: !!!
- Em: ?"


Có trời mới hiểu...đang nói gì?
...Ko kết thúc nổi....!
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 1:30 pm

vậy là mình đã sống nơi đây đã đc 4 mùa đông rồi ,nhớ ngày đầu của mùa đông năm ấy ,mình than với anh rằng anh ơi ko biết em sống qua nổi mùa đông ko nữa ,anh xoa đầu em như trẻ con ,rồi nói rồi sẽ quen thôi mà ,vậy đó vậy là em đã vượt qua gần hết 4 mùa đông rồi anh à ,cuộc sống cứ thế trôi anh lúc nào cũng dịu dàng thế đó bởi vậy đôi khi anh quan tâm đến ai đó ,họ sẽ ngộ nhận và em ước gì cứ mãi thế này cứ bình yên ,đông này ko lạnh lắm bởi em vừa tìm lại cho mình hơi ấm ấy ,e sẽ ko để vụt bay đi dù chỉ là 1 chút ,bởi vì em biết anh sẽ ko bao giờ thả mình lạng lối nữa đâu
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 2 Tháng 12 07, 2009 12:38 pm

....

Sau khổ đau, hạnh phúc càng quý giá. Sau giận hờn, tình yêu càng đậm đà.
Bình lặng thì sao hiểu được...thời gian trôi đi như thế nào?
......
Em lại đúng, mặc dù nếu nói ra, anh lại nói: "Em lúc nào cũng khẳng định những cái không chắc như đinh đóng cột ấy"
...Suy đoán thôi, có cái là. Anh biết, em biết nhưng lúc nào cũng tỏ ra là...không biết.
Thiết lập hòa bình!
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 12:20 pm

ngày...........tháng ..........năm
anh đã quay về lại bên em nhưng sao em k còn thấy yêu anh như xưa nữa, có lẽ em đã thay đổi , xin lổi anh ( người em đã em đã từng yêu) a e mình nên giữ lấy tình bạn cuối cùng thì hay hơn anh hè
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi chieclabattu_88 » Thứ 4 Tháng 12 09, 2009 6:15 pm

Buồn như giọt máu chảy lặng thầm vào tim.
Một phút cố gắng ở hiện tại là một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai
chieclabattu_88
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 8:42 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách