Tuy nhiên em đã hứa với các Rec là kiểu gì cũng điểm mặt được tất cả các thành viên trong chuyến đi.
Cả nhà mình đây ah!

Bác nào mà thiếu gì ới em. Em sẽ đến tận nơi để chụp ảnh và bổ sung lên đây.
Kết thúc chuyến đi. Với Thanas, em đã được đi, được đến, được cảm, được vui và được hạnh phúc!
Thi thoảng bác Rec hỏi em có mệt không khi thấy em im lặng. Em im lặng, ngồi yên để lắng nghe mọi người, cảm nhận mọi người, nhìn việc mọi người làm... Và em cảm thấy mình thật may mắn khi được tham gia chuyến đi này!
Cảm ơn mọi người! Cảm ơn QBO! Cảm ơn Quảng Bình!










hả! Còn có 2 con sư tử con trong gầm giường nữa đấy! Cậu làm thế chị đi tù như chơi!(không khéo tui còn được tặng 1 ca axit khuyến mại nữa cũng nên!) Huhu...mạ ơi!



Good night to All! 



