ngocnu đã viết:Hihi cảm ơn nhà báo vẫn hỏi thăm em! Công việc của em có thể dùng 2 chữ:" Hài lòng"![]()
Còn:
"Dù cho đi khắp muôn phương/ Lòng em cũng chỉ quê hương QB."
"Cơ hội phải đến lúc cần/ Lúc mình đã ổn(định) thôi đành nợ quê."
Tết dương ni được nghỉ dưỡng thương 3 ngày, siêng thì về ngó nghiêng nhà cửa 1 chút, nhác thì thôi eng.
Hihi nhưng mà tinh thần anh cứ chuẩn bị là sáng ngày mùng 1/1/2010 chắc em cũng lê la ở nhà rồi đó eng. Cafe cafao chi cũng được hết á, em thì vô tư à hihi chỉ sợ nhà báo lúc nớ lại SMS:" Hix Nữ ơi! Dự án lần ni của O, eng lại xin phép rút khỏi ban dự thầu rùi. Eng đang đi xem người ta xử vụ...abc...O thông cảm tìm nhà đầu tư và mời thầu chỗ khác nhé!"![]()
@Bác Réc: Bác yên tâm là em mà lo mấy vụ quậy phá thì miễn chê rùi![]()
Em đã chuẩn bị đầy đủ: lựu đạn khói, thuốc hoa mắt chóng mặt cho BGK, nước tăng năng lực đấu khẩu cho thí sinh, 1 vài bài diễn văn bất hủ cho MC...vân vân và vân vân thứ nữa. Tùy từng thời điểm mà em cho ra lò hết á!
" Và cuối cùng kính chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!"
Lại nguyên văn
hay quá chị
nữ ah`, hehehe, ở đà thành cũng có nhìu nhân tài thậtvài bữa chị cho em chân quậy phá với nha, lửa khói thì khỏi phải chê. ké thui






.



