Rec đã viết:Hôm trước giao lưu với Bầu rồi, hôm nay tiếp tục giao lưu với thí sinh: Cái gì là Quảng Bình trong QBLOVE87? Sau những lần đến Quảng Bình, QBLOVE87 cảm nhận và thấy QB giống và khác nơi bạn sinh ra như thế nào?
Rất cám ơn Bác Rec vì câu hỏi này có thể giúp em bộc lộ được tình cảm của mình với Quảng Bình- một vùng đất mà nhiều người nói với em rằng “chẳng có liên quan gì đến mày cả”. Cũng may vì đây là câu hỏi có thể trả lời bằng cảm xúc thật chứ không cần dùng đến tài văn kém cỏi của mình.
Em đến với QB lần đầu tiên khi em vào Huế học (Năm 2005).
Lúc đó QB trong em chỉ là một tỉnh thuộc miền Trung, có những con đường đất đỏ nhìn lạ mắt, có những bờ cát trắng, có nắng, có những trận gió Lào oi bức. Có lẽ vì có duyên nên khi vào học, xóm trọ của em hầu hết là người QB. Em biết nhiều hơn về QB qua lời mọi người, cảm thấy thú vị khi mọi người : “qua xin tí lả” hay “cho miềng xin miếng nác”... và thích nhất là lần nào có người về quê vào mấy đứa cũng được nhai “sâm đất” mỏi răng. Từ đó, mỗi lần đi xe qua là em lại để ý đến QB,chắc là vì thế mà cứ thành thói quen dù bị say xe nhưng lần nào đi qua QB em cũng thức. Nhờ có những người bạn ở QB mà em được về thăm QB nhiều hơn, được đến rất nhiều những vùng quê của QB, và quan trọng hơn được tiếp xúc với rất nhiều người QB để cảm nhận được sự chân thành, chất phác, và một điều em cảm nhận được nhiều nhất chính là sự nhiệt tình của những người con QB.
Qua những lần đó, QB trong em là một cái gì đó rất đỗi gần gũi thân thương. Và rồi, em trở thành thành viên chính thức của QBO. Lúc đầu em rất rụt rè khi đọc trong diễn đàn, mọi người nói chuyện với nhau rất thân thiết, ai ai cũng quen biết nhau hết. Em nghĩ rằng có lẽ em là một người lạ, một người ngoại tỉnh mà chẳng ai để ý đến. Em đăng ký chuyến đi offline MĐÂN cùng mọi người, bạn bè của em đều phản đối. Đặc biệt, một người bạn của em là người QB đã nói “Em thừa hơi hay sao mà đi vậy?”. Em chỉ biết nói rằng “Có lẽ “hơi” của anh lấy từ phổi, còn “hơi” của những người tình nguyện lấy từ tim. Cái gì xuất phát từ trái tim thì chắc chắn sẽ đến với trái tim”. Chuyến đi Chalo giúp cho em nhận ra một điều em đã chính thức trở thành một QBOer, và em là “QBLOVE87”.
Đến bây giờ, khi đã là một QBOer, em có thể trả lời rằng “ Quảng Bình” trong QBLOVE87 chính là “tình yêu”.Để nói về sự giống và khác nhau giữa “Quảng Bình” và “Hà Nam” quê em : Có lẽ vì chỉ toàn cảm nhận được những nét tương đồng giữa hai vùng quê, nét thanh bình trong cảnh vật, sự chân chất, thân thiện và tình cảm của con người, nên em thấy QB thật sự gần gũi, về thăm QB cũng như về thăm quê của mình vậy. Có khác chăng chỉ là về giọng nói, về những tập tục, hay những thói quen hàng ngày.[/justify]
em rất thích một câu nói của bác Rec “Đã online thì làm gì có biên giới”
Em rất mong mọi người luôn nhìn nhận em là một QBOer, là : “QBLOVE87”