


! Qua bên Topic của SBD09 chơi và giao lưu cho vui hí




dạo này e bận quá, chẳng vào đc. 



Rec đã viết:Mình rất thích câu nói của ai đó ghi trong sách giáo khoa tiếng Nga lớp 11 mà mình được học thời cấp 3 "Quê hương thân yêu là nơi bạn sinh ra, điều đó ai cũng biết nhưng quê hương hương yêu dấu đến chừng nào thì chỉ đến những lúc đi xa bạn mới hiểu" - Theo những gì mình biết thì câu này rất giống với "hoàn cảnh" của Mit, vậy cảm nhận của bạn là gì khi ở xa quê hương Quảng Bình?




Mit đã viết:"Quê hương thân yêu là nơi bạn sinh ra, điều đó ai cũng biết nhưng quê hương hương yêu dấu đến chừng nào thì chỉ đến những lúc đi xa bạn mới hiểu"
Ngày bé, mỗi khi hè sang em đều mong được về quê, để được tắm mát bên dòng sông Nhật Lệ, được trèo cây hái quả, được chạy theo lũ trẻ chăn trâu để rồi đen nhẻm bởi nắng gió miền Trung...tình yêu của em được vun đắp từ những ngày hè như thế...
Lớn lên, học hành, công việc, rồi những bon chen trong cuộc sống có những niềm vui, nỗi buồn những lúc nghẹn lòng...lại muốn trở về quê hương, về miền quê cha đất mẹ, để được ôm ấp, che chở,để được cảm nhận tình yêu thương..để thấy mình bé lại, để được tiếp thêm sức mạnh...và rồi thanh thản đến kỳ lạ...
Đó là tình yêu quê hương nồng nàn và cháy bỏng






thik khuôn mặt trầm ngâm trc những bức tranh của chị

Vote cho mấn đẹp cái nào.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách