Viết cho anh...

  

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 3:52 pm

Viết cho Hoacomay83sp!

Em à, chị thật sự thấy buồn khi chuyện của em và cậu ấy không đi đến một kết quả tốt đẹp mà rất nhiều người trong đó có cả chị chờ đợi. Em biết không QBO rất mong đón em về làm dâu QB, đã hơn một lần bọn chị quây quần bên nhau nói về em, nói về tình yêu cổ tích của hai đứa, rồi tưởng tượng đến ngày vui của bọn em thì tụi chị mỗi người sẽ làm gì, sẽ lo được việc gì... Chị đã rất ngưỡng mộ tình cảm của em dành cho cậu ấy, nhưng chị hiểu em khi em quyết định quay trở về với gia đình vì chị biết làm con gái không dễ dàng quay lưng lại với gia đình em nhỉ, hạnh phúc nhiều khi tự mình không thể quyết định được. Em quyết định như vậy thì em mới là em, mới là người cậu ấy đã yêu và người em chị rất mến. Chị thương cậu ấy nhưng không trách em, chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến nhanh, thật nhanh để bọn chị lại được nhìn một T vui vẻ, yêu đời và một hoacomay với nụ cười thật hiền và dễ mến. Chúc em luôn vui!Dza dza, fighting...cố lên em nhé!
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 6:51 pm

hoacomay83sp đã viết:Anh thân yêu !!!
Anh đã xa em thật rồi, em ko nhận được tin tức gì từ anh như thường ngày mổi sớm thức giấc.
"Anh xa em thật rồi
Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài dằng dặc
Bỏ lại QBO những bài viết dở
Trên Forum mà ta vẫn thường viết cho nhau
"
hoacomay83sp đã viết:Anh thân yêu !!!
Tại sao lại thế vậy anh? ...
"Anh không hiểu vì sao
Forum lại có topic này
Mình đọc lại và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt, anh làm sao ngăn đuợc
Em bây giờ như xa một tầm tay"

hoacomay83sp đã viết:Anh thân yêu !!!
Anh có ghét em lắm ko? A đừng ghét em anh nhé!!!
"Chẳng có điều gì để trách cứ em
Em đã sống cho anh nhiều quá
Xoá làm chi những bài viết cũ
Để anh nghe êm ái đến nhường nào"

hoacomay83sp đã viết:Anh thân yêu !!!
... nếu mai đây có sự kỳ diệu xãy ra anh có đón nhận em trở lại ko anh?
"Dù mai này anh có yêu ai
Tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản
Tình yêu ấy khó tìm lãng mạn
Vì anh hy sinh nó ở trong đời"

hoacomay83sp đã viết:Anh thân yêu !!!
... em rất hiểu tâm trạng của anh lúc này
Rất dễ hiểu ...
Vì bây giờ anh biết đơn côi ..


Lần đâu tiên lạc vào thế giới của những những lời yêu thương :smt043 Chỉ định nhắc nangthuytinh gửi đúng địa chỉ hoacomaysp83 vì hoacomay là một thành viên khác và hoacomay trên QBO có những mấy version :smt041 nhưng nhớ là có đọc Chuyện tình QBO của bác Taczan nên sẵn có bài "Hạ Xưa" (không nhớ tác giả) mình thuộc từ cái thời "nông nổi" nên modify để reply nổi niềm chú Toán luôn :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 6 Tháng 2 26, 2010 8:21 am

@A Rec: Em đã amend rồi, thanks anh đã nhắc nhở. :ths
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 2 26, 2010 1:15 pm

a@ chị Hoacomaysp83, anh T:

Nữ không thích mấy câu triết lý tình yêu cho lắm, nhưng nhiều khi cũng buộc phải thừa nhận là nó đúng.
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Tình không thành nên mới bước vào thơ"

Nhiều khi ta cũng phải xác định 1 điều không phải cứ yêu nhau, đến được với nhau thế mới là Hạnh phúc.
Mà Hạnh Phúc là biết ở trên đời có người thực sự yêu mình, và mình đã tìm ra.
Cả anh và chị đều đang có được cái Hạnh phúc mà nhiều người vẫn đang trên bước đường tìm kiếm. Vậy là mình đã hơn nhiều người rồi.
Cuộc sống nhiều khi không ai muốn nhưng luôn buộc ta phải có: Sự lựa chọn sáng suốt và quyết định đúng đắn, đúng thời điểm.
" Với những hy vọng đẹp, cuộc chia ly sẽ trở thành màu hồng"

@ anh H2T: Quả đúng là dạo ni anh trai của em đã có nhiều thay đổi, dạo ni về thấy anh không còn trêu chọc dai dẳng em như xưa nữa... :smt043
Em đã từng ở hoàn cảnh giống anh và chị, cũng chẳng cách anh chị là bao lâu. Nhưng chuyện của anh chị vẫn còn có nhiều kết thúc có hậu hơn chúng em. Đó không những là hạnh phúc mà còn là may mắn!
Hãy vui vì điều đó, cơ hội vẫn còn...!

Trong tình yêu, những vách ngăn "hữu hình" vẫn dễ chịu và dễ vượt qua hơn những vách ngăn "vô hình".
Chúc anh chị sớm tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống để tiếp tục hành trình đến tương lại của mình.
Hãy nhớ:Đừng bao giờ bỏ cuộc khi vẫn còn nhìn thấy tương lai trong tình yêu của mình! :smt043
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 3 01, 2010 1:59 pm

ngocnu đã viết:Nữ không thích mấy câu triết lý tình yêu cho lắm, nhưng nhiều khi cũng buộc phải thừa nhận là nó đúng.
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Bổ sung thêm:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về tắt thở càng nhanh
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 3 01, 2010 8:30 pm

nongdantrocdau đã viết:Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về tắt thở càng nhanh

Triết lí nhà Phật phải không bác nông?
Thân anh sinh ra cha mẹ cho cái tóc. :chuoi Chuối không hiên ngang nên anh bèn nương duyên Phật, cắt trọc cái đầu cho đỡ vướng hồng nhan :smt043
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 3 02, 2010 1:23 pm

nguoinguon đã viết:Thân anh sinh ra cha mẹ cho cái tóc. :chuoi Chuối không hiên ngang nên anh bèn nương duyên Phật, cắt trọc cái đầu cho đỡ vướng hồng nhan :smt043

Bác coi côi quê bác có chùa sư nữ mô kg em tá túc với!
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 3 Tháng 4 20, 2010 10:34 am

Tại sao cứ phải thế sao?
Em không muốn nghĩ ngợi nhiều nhưng tại sao anh không nói cứ làm em thắc mắc và hoài nghi chứ!
Mọi thứ không còn quan trọng nhưng với em là lòng tin, nếu mất thì sẽ khó lấy lại cái gì cũng vậy phải minh bạch để không ai phải khó sử anh anh ah em biết rồi nhưng sao cứ phải không nói thật!
Chỉ buồn là mình đôi khi không hiểu ý nhau mỗi người suy nghĩ khác nhau!
Khi tiếng tiếng cười của em không phải anh mang lại mà là một góc khuất nào đó của cuộc sống làm e vui và cười thật giòn tan mỗi lúc em cần!
Đã hứa với lòng đừng suy nghĩ nữa nhưng em vẫn cứ suy nghĩ bởi vì có nhiều cái không nên, nhớ chỉ để buồn mình thôi nhưng sâu chuỗi mọi thứ lại em vẫn cứ nghi và cứ nghĩ ! sầu và buồn không phải tính cách của em nhưng đôi khi vẫn phải thế, hãy thành thật để không phải thắc mắc nhé anh!

Khi trái tim vô cảm khi đứng trước ai đó!
Là lúc một góc nhỏ trong sâu thẳm của riêng mình!
Đã có người thay anh làm em khóc và những lúc em cười!


Khi đã yêu rồi em đã yêu rồi em nào có nghĩ gì
Tình đời vạn nẻo e đâu có biết chi
Tình yêu tình yêu là phép nhiệm màu "Đó là một bài hát mà em rất thích!
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi Kèo » Chủ nhật Tháng 8 29, 2010 9:02 am

Vợ ơi, anh biết vợ giờ này đang tất bật với những hoạt động, mà với định nghĩa của gia đình thì chỉ là những hoạt động không đâu... vì anh cũng rứa.
Vợ ơi, anh biết vợ chẳng mấy khi nghĩ tới anh trừ những lúc cần nhờ vả điều gì đó, nhưng anh không lúc nào là không nghĩ tới vợ... trừ lúc say xỉn.
Vợ ơi, anh mong anh trẻ lại vài tuổi và vợ cũng già đi mấy tuổi để chúng mình xứng đôi vừa lứa dưới cái nhìn của mọi người... dù a biết vợ đang già trước tuổi còn anh thì chả biết năm tháng đang trôi đi.
Vợ ơi, mà cuối cùng thì vợ cũng chỉ là niềm mơ ước của anh thôi, vì pháp luật chưa công nhận và bản thân em cũng có nghĩ em sẽ là vợ anh đâu.

Nỗi niềm tâm sự của Anh có ai thấu hiểu chỉ một người hiểu đó là em!
Vì em mà anh đã khổ thế sao, từ lâu em đã rất vô tình và giờ đọc những dòng tâm sự này em thấy mình quá vô tình ư! E ko nghĩ mình là người quan trọng nhất đối với anh như vậy, có lẻ anh đã nói đúng khi nghĩ đến anh là em chỉ có cv nhờ vả... em ko thể hứa hẹn và nói điều gi vào lúc này, hãy hiểu cho em anh nhé! thời gian sẻ cho anh và em câu trả lời đến tương lai anh đả và đang nghĩ"nhớ vợ"
Em yêu Vespa cũng như yêu...
Hình đại diện của thành viên
Kèo
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 8 15, 2010 10:57 am
Đến từ: Đến từ họ nhà cột

Re: Viết cho anh...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Chủ nhật Tháng 8 29, 2010 10:50 pm

Anh!
Anh đang ở đâu vậy? Anh có biết bây giờ em cần anh như thế nào không anh? Em cần anh, cần anh nắm bàn tay em, cho em bờ vai để tựa, cho em niềm tin trong cuộc sống... bởi hiện tại em đang quá mệt mỏi với những mớ bòng bong rồi anh ạ. Nhiều việc, nhiều chuyện, và nhiều vấn đề, em không thể tự một mình giải quyết được những vấn đề ấy anh ạ.
Anh! Em lại yếu đuối rồi phải không anh? Em phải làm sao bây giờ hả anh?
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách