Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 1 05, 2010 9:20 am

1,2,3,4,5,6,7,8,9...!!..???...!!!...?...
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 10:46 pm

Lạnh quá. Chỉ mong được về nhà với mục đích cao cả là tránh rét :vn
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:46 pm

trời lạnh... có ít lạc rang và ... bộ bài nữa thì tuyệt
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 2 03, 2010 10:34 pm

Có những lúc thì thấy bận rộn chạy ko kịp với thời gian,, nhưng cũng có những lúc thấy thừa thãi thời gian, muốn cho bớt ai đó mà ghét ơi là ghét... :chan :chan :chan :chan :chan ,, mấy ngày nữa là tết rùi đấy, ôi ngốc ơi là ngốc.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi tu8x » Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 9:08 pm

Ngẫu hứng:

Xuân đi xuân đến xuân lại lại
Xuân về xuấn tới xuân đương qua
Người đi người đến tình vương vấn
Người đến người về còn mình ta :hs
Với em thì hạnh phúc là cùng nhau chia sẻ với người mình yêu, người mà em thoải mái và được chính là em khi bên cạnh...

http://vn.360plus.yahoo.com/ltngoctu
Hình đại diện của thành viên
tu8x
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 24, 2009 9:01 am
Đến từ: Cây tre đầu làng

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 1:28 pm

Lại sắp KM!
Mấy bữa ni sếp đi Pháp về mang theo 1 đống SôCôLa và cơ man nào là sản phẩm, chương trình và dự án mới.
....
Tuần vừa rồi lao vào mấy cái tiệc tùng bơi ko nổi nữa.
Rứa mà mới sáng sớm đã có kẻ réo từ lúc 5.30:" Alo! Alo! Dậy đi làm. Ngủ vừa thôi"

Thiệt là chịu ko nổi, làm mình lên Cty mà cứ ngáp ngắn, ngáp dài, mình mà gặp thì biết tay mình. Xem lần ni lão có chối tội nữa không :mozilla_cool:

Ơ hay lại..ngáp thôi làm ly càfe cho hết...ngáp vậy!
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 3 26, 2010 1:17 pm

Hôm ni hâm sáu tháng ba...

Tự dưng trên trời nó rơi cái bụp xuống cái vé đi coi pháo hoa kaka.
Cơ mà cũng nỏ tự dưng thì phải, nhiều khi cũng có người biết hối lỗi đúng lúc đấy nhỉ?
Ít ra thì tháng ba vẫn còn là tháng của chị em ta. Kẻ nào ko biết chuộc lỗi sớm thì chỉ có nước bị hành hạ mà thôi. :mozilla_innocent:

Cầu trời hôm nay cái Xmen nó không dở chứng, mấy lần mối lái cho nó với cô ả QBO mà không biết nó với cô ả thế nào mà còn chê ổng, chê ẻo lẩn nhau.
Hễ cứ vào được QBO là nó đứng và ngược lại.
Xmen ơi! Liệu mi có phải là người đàn ông đích thực ko thế hả? Chạy đi cho chị nhờ nha cưng.:chan
Ít ra thì cũng vào ngày mai, để còn về sớm, tắm rửa ăn cơm, chiều tối đi coi pháo hoa. Ko lại có kẻ giận, tống luôn cái vé thì uổng lắm.
Cứ tưởng ngày mai phải vận dụng chiêu: Nhất cự ly, nhì chen lấn rùi chớ :ths
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 2 Tháng 3 29, 2010 9:19 am

hôm qua đi leo núi về mệt, muốn ngủ cho đỡ mệt thì anh lại đến, rùi anh và em cùng đi dạo trên con đường ấy, tuy mỏi chân nhưng đi bên anh hình như cảm giác ấy giống như bị tan biến vậy, lâu lâu anh quay lại hỏi, hôm nay sao em lạ thế bình thường đi nhanh với nhảy nhót hát ca vậy sao giờ sao đi chậm vậy em.2 ng cùng cười rùi cùng đi tiếp trên con đường ấy.
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 2 Tháng 3 29, 2010 10:30 pm

Chuyện bây giờ mới dám nói!

Sáng 25 mưa to, mình vùng dậy, thế là xong rồi, công sức mình kêu gọi mời mọc, dọa nạt...được vài mống :tg. Trưa đi làm về hoa cả mắt (không phải vì đói, vì lạnh...) vì thấy bài phân tích tình hình chiến sự của ongnghe nghe thểu não quá!!! Làm sao đây???
Cành đt trấn an mình- "không sao đâu, còn những mấy ngày nữa!!! Huhu, mình như muốn khóc quá!!!Cám ơn bạn nhiều lắm đây là lần đầu tiên mình dám lên tiếng cho 1 topic đã bị thất bại (do thời tiết) 1 lần rồi, giờ lại thất bại nữa sao??? Mình phấn chấn hẳn lên tả xung hữu đột ném đá trở lại! ACE nhà ta từ tâm trạng bất an về thời tiết đọc thấy tia hi vọng trong mình cũng phấn khởi không kém!!!
Thương nhất là cô em gái!!! Nó đang tuổi ăn tuổi ngủ cũng vùng dậy, chị ơi chị ah...!!! Sống mũi nghe cay cay!!!!
Anh xe ôm của mình âm thầm đt cho người này người kia cù rủ và quảng cáo, đúng là gừng càng già càng cay thật, có anh mình cảm thấy yên ổn chi lạ!!!
28/3....6h00' ĐT cho phó nháy "Dậy xem lại súng ống thế nào chuẩn bị xuất phát đi em!!! Trời mưa chị ah!!! Mình suýt bật khóc, phi nhanh ra đường khi trời nhá nhem tối, có mưa đâu??? Hú hồn hú vía!!!Nó lừa mình! :tg
Xe lăn bánh!!! Mình gần như thở phào nhẹ nhõm!!! Hi hi hi giờ thì cầm quả bắp sống làm micro và hát điệp khúc tình yêu được rồi!!! :bn
Thương mọi người lắm!!! Biết không??? :bt
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 3 Tháng 3 30, 2010 10:10 am

bây jo lại buồn nữa rùi, cứ vui được tý là bây jo lại....bao giờ em mới yêu hè
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách