Đặt chuông đồng hồ lúc 6 giờ kém 15p.
Sáng 24, dậy lúc 6 giờ kém 20p, ua chầu chầu (cấy ni là nhiễm câu chữ của Bọ…) chỉ được cấy ăn chơi là nhanh ah, đi học mà để chuông còn tắt rùi ngủ tiếp, thế mà đi chơi thì lại dậy sớm hơn chuông mới chết chứ, hic hic, ham ăn ham chơi quá đi….
6h30 khởi hành, tâm hồn vui phơi phới, được ăn chơi mà lại…kekeee, quảng đường xa ngái cũng vì thế mà vơi bớt nỗi buồn…
Lên tới chợ Thủ Đức, dừng lại mua chai nước suối thì nhận được ĐT của Oanh@Heo: chị ơi răng A.Luyến bảo là hoãn….hơ hơ…, định thần lại m nói, em đứng đó chờ chị, chị sắp tới nơi rùi….cúp máy xong lúc này mới nhận được tin nhắn của Luyến: “H ơi, mọi người gọi điện hoãn hết rồi, chẳng còn ai nữa hết, chúng ta đành hoãn thôi H à. chán ghê” hu hu...
Ơ hay….ko lẽ m đi đến đây rồi về ah, sao lại thế????? Bao nhiêu điều thắc mắc, buồn bực, thất vọng lần lượt xuất hiện…thôi đến đây rồi, lên SPKT đã rùi tính….
Cái cổng trường thì to, rộng mà thấy có mỗi 2 đứa ah, O và 1 bạn nữa, mới toanh…chị ơi, răng đây…3 người, nhìn nhau, ai nấy đều cười mà ko bik nói chi hơn…m gọi điện cho L:
sao thế…????
H ơi, thế này…thế này…
Ko có thế chi hết ah, lên đây đi rùi nói ….
Ok, chờ tí, L lên chừ…
H ơi, thế này…thế này…
Ko có thế chi hết ah, lên đây đi rùi nói ….
Ok, chờ tí, L lên chừ…
3 người, lại nhìn nhau…thôi vô SPKT uống cafe….
3 người đang ngồi thì L tới, đi thôi, 4 người cũng đi được rồi…nhìn nhau…ok, đi…nhưng mà..thừa 1 xe, 4 ng thì 2 xe thôi đủ rồi, ale hấp..qua ĐH NH gửi xe, L bảo có a nào đó bạn L nữa, cũng muốn đi nhưng mà mới hoãn nên quay về rùi, thế là mấy cái miệng lại nhao nhao..kêu họ quay lại đi…thêm ng càng vui…
Alo, anh à, quay lại đi, tụi em quyết định đi ĐN rùi,
…bên kia chắc đang giận dỗi chi đây..
Thôi, a đi đi mà, đi cho vui, bên đây có mấy em xinh tươi lắm này…(đây là chiêu PR lừa lọc quen thuộc của bạn L nhà ta đấy)
……
Thế nha anh, ngã tư Bình Phước nha, nha…nha…đi nha…
…bên kia chắc đang giận dỗi chi đây..
Thôi, a đi đi mà, đi cho vui, bên đây có mấy em xinh tươi lắm này…(đây là chiêu PR lừa lọc quen thuộc của bạn L nhà ta đấy)
……
Thế nha anh, ngã tư Bình Phước nha, nha…nha…đi nha…
………….
Thế là 5 mạng…..go… go…go
Ai bảo ít người là chán
đây 5 người vui chẳng kém chi ai...heheee(Cái này là copy-paste-edit)
đây 5 người vui chẳng kém chi ai...heheee(Cái này là copy-paste-edit)

Công nhận có thử thách mới thấy hết ý nghĩa của nó, cái xe ko cùi bắp lắm of mình 2 lần phải dừng lại giữa cái nắng chói chang, bơ vơ giữa quốc lộ rộng lớn...1 lần thì phải vá xăm, lần thứ 2 thì phải vứt luôn cái xăm, hic, hic...3 người kia thì phóng như bay, bỏ xa 2 đứa này bơ vơ, bất vất, sao thế nhỉ, m nhớ Trung nd nó bảo là nếu 2 đứa 85 là cái chi mà vàng vàng đại đại giữa biển chi đó hợp nhau lắm mà, thế này thì sai bét nhè....hạp chi mà hạp...L an ủi, m đi tây tạng thỉnh kinh, tu thành chính quả, cố lên...
cuối cùng thì cũng đến được Đại Nam tiên cảnh...
oa chao ôi, đẹp hè, đẹp hè....hê hê...bao la, rộng lớn là những cảm nhận đầu tiên, bắt đầu là việc chọn đi đâu trước tiên, đi tàu lượn siêu tốc, O@Heo cứ nằng nặc đòi đi, em đi ở suối tiên rồi mà chưa đã...thế là cả nhóm quyết định tới đó, trước khi đi ai cũng sợ nên thử xem trước, trời ơi, thấy đoàn tàu nó lượn mà chóng hết cả mặt, nhìn hãi quá...nhụt chí anh hùng mất mấy phút, nhất là khi thấy 1 cô bé chảy máu mũi, mặt cắt ko còn giọt máu bước ra, trời ơi, run sợ chi lạ, O@H lại thuyết phục...hic hic...thì đi...m đi mua vé mà cũng run lẩy bẫy, hic, ko bik quyết định có chi sai sót ko đây...???
An tọa rùi mà cái gòng kẹp nó làm m tức thở, ôi, tàu nó chưa chuyển động mà tiếng la hét quá trời ...huhu mẹ ơi, có chi cứu con với...nghĩ thầm rứa, a.Huấn thì tay lăm lăm máy chụp hình, để a chụp hình...hơ hơ...tàu bắt đầu lăn bánh, tim đập thình thịch, đang lên dốc nên đi cũng chầm chậm, trời ơi, ôi cha mẹ ơi, nó lao một phát xuống dốc, ruột gan chi là lộn tùng phèo lên hết, thêm 1 phát nữa nó lộn mấy vòng số 8, ôi trời ơi, cái đầu gục xuống, ko thể nào ngẩng lên nổi, rồi thì người mình như bay ra khỏi ghế ngồi, bay lên rồi lộn xuống, giống như món xay sinh tố rứa, cứ nhào đi nhào lại... hic, lúc đó ko có cảm giác gì mà tả nổi, m cứ tưởng là m đi về 1 cõi khác rùi chứ...tay chân thừa thãi, ko có cảm giác chi hết, trời ơi, lúc ra được đó rồi mới bik là m còn sống, cảm ơn trời phật, con hứa từ nay sẽ ko bao giờ bước chân lên cái tàu lượn siêu tốc đó nữa...hu hu...
Lúc đã hoàn hồn lại rồi lại cười cười nói nói, a.Huấn bảo chứ a cầm cái máy để chụp hình mà ko cách chi nhấc cái tay lên nổi mà chụp nữa...hehe..mắt mình còn mở ko nỗi nữa huống chi là nhấc cái tay lên...
Mất gần mấy chục phút cho định thần lại những nỗi kinh hoàng vừa mới qua, cả bọn lại cười cười nói nói, lại toe toét để chụp hình, hết chỗ này đến chỗ kia, hôm nay được dịp tha hồ đi bộ (ngày mai ai đi hai hàng thì thông báo hi... ^^) sau những phút giây sung sướng kinh hoàng thì ko ai dám nghỉ tới trò chơi Thác nước hay nhìn những trò chơi gần giống thế, thôi, đi xem vườn thú...
Lại oa, ôi, con chồn này, con cá này, con Sóc này, chim này, thôi thì đủ loại, nhưng mà những con này hiền quá, lại kéo nhau qua khu vực những con lớn hơn, hổ trắng, hổ đen này, rồi thì sư tử này, voi này, hà mã, cá sấu...ôi loạn loạn, nhưng mà ko chụp được hình với nó vì nó ở trong khu cách ly, mà có nó chắc cũng ko ai dám chụp...hehe...lại qua khu vực hưou cao cổ, hô hô...hiền lắm đấy, ai cũng tranh thủ chụp hình, ai cũng nói nó hiền nhưng mà cũng ko dám đến gần, thấy nó thè cái lưỡi dài ngoằng ra là chạy hết hồn...hehee...
Công nhận ĐN rộng khiếp, cứ như là trường quay Hoành Điếm – TQ ấy chứ chẳng chơi, T thì cứ thuê xe đạp đi, ko mỏi chân lắm, mấy cái miệng lại nhao nhao, thôi thôi, đi bộ cho nó thoải mái..hehe...1 cái miệng mà đòi đấu với 4 cái miệng thì thế nào mà chẳng thua...kekee...
Tạm dừng nghỉ trưa để nạp năng lượng, lại có chút time để chuyện trò, tìm hiểu về nhau, vì thực ra trong nhóm thì có a.Huấn là người bên NQB, còn T thì là điệp viên 2 mang, bên mô cũng có mặt...chuyện công việc, chuyện tình yêu, tình báo gì cũng được tám tất tần tật, đâu đó lại là câu chuyện của 2 diễn đàn, lại câu chuyện Tiếp sức mùa thi bên hội người Quảng Ninh phát động, lại có những kế hoạch cho công việc mới...
Buổi chiều, sau khi ăn uống no nhưng ko say, nhóm lại tiếp tục khám phá ĐN, lần này là chùa chiền phật pháp..., mấy cái miệng lại được dịp ô a đủ kiểu trước vẻ đẹp của nó, nhưng ko vì thế mà quên đi tấm lòng thành kính trước những con người lỗi lạc, tài hoa, quên mình cho đất nước, trước đức phật và các vị bồ tát, mỗi người lại cầu xin những điều an lành, hạnh phúc cho....
Lại phô diễn tài năng với những bức hình nhí nhảnh con cá cảnh...heheee....,mắc cười, về khoe hình với mọi người trong phòng bảo là m đi Tung kủa mà ai cũng tin, cứ nói con ni sướng hè, được đi tận TQ...hê hê...
Thật ko thể đi mần răng cho hết được, đến giờ về rồi mà vẫn còn mấy chỗ chưa đi, nhưng tối rồi thì cũng ko thể xem được chi, nên đành ra về, với lại Trung nd cứ í ới hoài, ko đi được nên ganh tị hay sao ấy...
Ra về hẹn gặp Tnd, đi chùa Tây Tạng, thắp hương khấn phật xong, lại bói toán...bảo là thầy nhà chùa xem nên cũng đông khiếp, chờ hoài mới tới lượt QBO xem, xem đủ thứ cả, ko bik có thu hoạch được chi ko ???
Lại lên đường, điểm đến tiếp theo là Gió và Nước, nói rứa chắc ai cũng bik rùi nhỉ, ngồi nhâm nhi cafe sinh tố Bơ, lại tranh luậ xem Gió và Nước ở BD đẹp hơn hay ở QB đẹp hơn..., rồi lại tám tám tám, Tnd bảo nhóm đi ĐN có 5 người mà người gọi điện hỏi thăm còn nhiều hơn..heheee...
Lúc này trời cũng bắt đầu tối, chia tay Tnd, lên đường về SG, quyết định ghé Thủ Đức ăn uống, a.Huấn sáng kiến bảo đi ăn má Heo (má của con heo chớ ko phải má của Oanh@Heo...) tấp vô quán, 5 người 5 cái má heo...ăn cái ni thì ko thìa, nĩa chi hết, cạp mới ngon....hehee.
..rồi lại chuyện trò, rồi lại tám..., vui quá, hăng quá nên lại mần chuyến Thác Giang Điền nữa hè...uh, tháng 5 hi..uh, uh...lại có những kế hoạch được thai nghén, hẹn hò cho dịp tết, mọi người chờ đón, ủng hộ, tham gia tề...Thành phố bắt đầu đen thui, đồng hồ chỉ gần 10p.m, thôi chia tay thôi, ngày mai còn những việc cần phải làm nữa, hẹn gặp lại những lần sau, nếu ko ai tham gia, chỉ 5 thôi cũng quá vui rồi hỉ...
Cảm ơn bạn Luyến, Cảm ơn a.Huấn, Cảm ơn bạn Tường, Cảm ơn Oanh, cảm ơn cả mình nữa chứ nhỉ..cảm ơn Nho_QB..hehee...Cảm ơn cái sự ham chơi, ham vui của tất cả, ah quên, cũng cảm ơn Tnd nữa, mặc dù ko tham gia nhưng cũng hỏi han, an ủi, hất hủi....Cảm ơn lời hỏi thăm của tất cả mọi người...Cảm ơn cái nắng SG đã xua bớt mệt mỏi, làm cho mọi người thân nhau hơn, chơi cũng vui hơn....Thank you very much !!!

























tự dưng đến ngày đi thì bị thủy đậu... 