Thơ: Nguyễn Thủy (tạp phẩm. hehehe)

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 6:12 pm

taczan đã viết:
Cái tếu táo của eng 2SG thiệt hợp tính tui, sẽ có lúc được diện kiến với eng. Đây là thơ theo kiểu Bút Tre, tui rất khoái tính đăng nhưng đang giữ vốn, ko may eng lại đăng mất. Thôi góp vui với eng vài câu cho vui cùng với "Đại thi sĩ Nguyễn Nác"

Đồng Xuân nô nức tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt l...rất to




Eng 2SG thì sợ mấy câu thơ Bút Tre mà có chữ... giữa câu lắm nên không dám phọt ra (post) nhiều
:ths
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 6:31 pm

Dẫu bác N.T đã "thu hồi" lại thơ nhưng topic vẫn là "Thơ: Nguyễn Thuỷ". Vậy nên các bác nhẹ tay cho. Mọi người có thể mở topic khác để bình luận thơ và bình loạn những cái na ná thơ. Tránh sự nhoọc lòng cựu chiến binh năm xưa.

Thân, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 9:23 pm

Thơ hay, thơ dở là tùy vào cảm nhận của mỗi người. Cũng như ở trên, có bác thích thú với thơ kiểu Bút Tre, thế nhưng cũng có bác lại cho đấy là thơ rẻ tiền chẳng hạn. Thế nên các bác nên lựa lời mà nói thì hay hơn.

Nhưng mà đọc ít dòng thơ còn sót lại của bác chủ topic thì thấy bác đúng là làm thơ dở thật, được cái bác dũng cảm. :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 1:19 am

Cậu muốn đọc thơ của bác ấy thì hỏi mẹ Gúc cái thai tồ topic là ra cả loạt. Bác ấy đi rãi truyền thơ trên các diễn đàn đấy.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Thủy » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 2:59 pm

te]
Ta là giọt nước bể khơi
Chao ngàn cánh sóng một thời đi qua...
Nguyễn Thủy
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 05, 2010 12:39 am
Đến từ: Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam

R

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Thủy » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 3:01 pm

[
Ta là giọt nước bể khơi
Chao ngàn cánh sóng một thời đi qua...
Nguyễn Thủy
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 05, 2010 12:39 am
Đến từ: Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Thủy » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 3:04 pm

:
:e]
Ta là giọt nước bể khơi
Chao ngàn cánh sóng một thời đi qua...
Nguyễn Thủy
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 05, 2010 12:39 am
Đến từ: Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 3:12 pm

Nguyển Thủy ! đọc mấy bài thơ của bạn viết hay lắm :smt_hoa , không biết bạn có ý định xuất bản những tấp thơ không vậy? =D> khi nào xúat bản nhớ trừa lại cho miềng 1 cuốn nhé, có chử ký nữa thì càng tốt :ths
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 3:28 pm

Mở Topic này ra tự nhiên nhớ đến chuyện ra đảo coi Trạng Quỳnh đọc sách!
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Thơ : Nguyễn Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 5 11, 2010 4:21 pm

Nguyễn Thủy đã viết::
:e]


Bác này già rồi mà ... lớn tuổi nhỉ? 1962 là bậc cha chú trên QBO rồi mà ... lớn tuổi thật!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách