Nhật ký QBO tại Huế
3h chiều 4/6 theo kế hoạch và vé tàu đã mua thì đúng 4h chiều mình phải có mặt tại Ga Đồng Hới cùng chị myngoc và ku Su. Vừa làm việc vừa lo lắng, nóng ruột sợ về trễ giờ tàu, 2 tay mình cuống quýt làm thật nhanh cho xong việc để chạy về. Phù!!! 3 rưỡi, mình xin sếp về sớm, kéo ga chạy một mạch thật nhanh về nhà. Vừa về đến nhà, điện thoại đã réo rắt rùi, chị myngoc điện, mình chụp ngay cái ba lô đã chuẩn bị từ tối qua và nhờ em gái chở ngay lên Ga.
4h10, có mặt tại Ga, chị myngoc, Su và cháu chị myngoc đã ngồi đợi sẵn, còn phải đợi thêm 1 nhân nữa là chân dài kjmcam đang chạy sô lao từ trường về. Theo giờ tàu in trên vé là 4h21’ mà lúc này đã là 4h20 rùi, mình và Su vào Ga trước, mấy chị em lại lo lắng và nóng ruột kinh khủng, sợ kjmcam xuống ko kịp. Huhu, trời thương nhà mềng, tàu trễ tới 15’, kjmcam đã xuất sắc tới kịp giờ, mừng ơi là mừng...
Bác taczan cũng nhiệt tình vào Ga tiễn mấy chị em lên tàu, khổ nỗi đi 5 người mà chỉ được có 2 cái vé (vì hết vé), may thay có bác taczan làm bùa hộ thân đã cấu kết với eng kiểm soát vé tàu đẹp trai chưa vợ cho mấy chị em lên...liều luôn, tính sau! (vụ ni đáng lẽ phải làm luật mất 120k nhưng với tài thương lượng bon chen, trả giá hơn cả đi chợ của myngoc cuối cùng chỉ mất có 40k mà “xù” đc 2 cái vé tàu, đợ được cả khối tiền, myngoc mừng run tay run chân, mừng quá mà cứ kể đi kể lại cho mọi người khiến cả bọn nghe phát chán lun
)
Ngồi trên tàu, suốt dọc đường đi mọi người trong Huế quan tâm điện thoại liên tục hỏi coi tới ngang mô rồi để ra đón, cảm động ghê lun!

5h30 chiều, Su bắt đầu đói bụng, mấy chị em cũng đói nhưng tiếc tiền định nhịn ko ăn để vô Huế rùi ăn nhưng mà mấy chú trên tàu chơi ác quá, cứ đẩy chiếc xe đồ ăn lượn ai lượn lại, híc, thèm ko chịu đc rứa là mấy chị em chơi luôn 5 suốt hết 125k!--> ăn xong..ngủ!
7h40 tối, tàu đã dừng bánh tại Ga Huế, mừng ghê gớm, vừa ra sân Ga là đã có mấy eng đẹp trai cùng thuthuy_hue ra đón ACE, chú Trà chuột bạn thân của mình cũng ra đón, hì, luôn tiện mượn chiếc xe mấy để vi vu luôn.
Tiết mục đầu tiên ko thể bỏ qua là xí xọn show hình ngay trước cổng Ga, mệt thì mệt nhưng cứ chộ chụp ảnh là cứ cười toe toét hết cỡ luôn.
Sắp xếp các xế và phân công ai chở ai xong ACE tiến quân về “đại bản doanh của thủ lĩnh Rec”. Đó là 1 phòng nhỏ nằm tận tầng trên cùng của khu tập thể Đống Đa, trèo cầu thang mỏi cả chân rứa mà Rec nhà mềng ngày mô cũng lên lên xuống xuống suốt, thương ghê! Bước vào căn phòng mình rất ngạc nhiên vì chỉ là 1 căn phòng nhỏ thôi nhưng đầy đủ tiện nghi, bài trí gọn gàng, bắt mắt và xem ra rất lãng mạn!!!! Mình ấn tượng nhất là cái ảnh to đùng treo trên tường chụp ảnh Rec và con gái (bé Na), rất đẹp và ý nghĩa.
Sau màn hỏi thăm nhau và uống vài cốc nước (cocacola hẳn hoi nha!) ACE lên xe máy dạo quanh TP 1 vòng. Điểm danh tới thời điểm ni có mình, myngoc, kjmcam, thuthuy_hue, cu Su, Mr Ngọc (bạn Rec, lần đi đảo La cũng tham gia đó), Mr Sơn (bạn Rec) và thủ lĩnh Rec (làm xế cho mình, hihi sướng ghê).
Sau một vòng dạo quanh cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, Cao Văn Lầu, vào trong thành,.. địa điểm chốt lại tối hôm ni là số 3 Điện Biên Phủ để nạp .. năng lượng. Nào là bánh khoái, bún thịt nướng, bún bò, bún riêu cua, nem lụi... ăn ko thiếu thứ chi, ăn xong ai cũng no căng cả bụng luôn, mấy ACE chuyện trò rất vui, cảm giác như bữa cơm gia dình rứa, happy happy!!!!!!!!:smt023
Ăn uống xong ACE lại tiếp tục về cắm chốt phòng Rec, Rec qua nhà mấy eng ngủ nhường phòng cho mấy chị em đêm nay! Tắm rửa và tranh thủ show hình phòng Rec một chặp mấy chị em lên giường và bắt đầu chương trình…. tám chuyện đêm khuya…. Ko bít tới mấy giờ mới ngủ nữa, myngoc nhà mềng cười nói từ lúc lên tàu đến chừ mà vẫn ko mệt, nằm tám cả đêm, khoẻ thiệt, phục!:l …
Mặt trời đã lên, kjmcam là người dậy sớm nhất và lôi xoành xoạch mấy chị em dậy, híc, ko hiểu mấy đứa mềng đẻ giờ mô mà điệu ác, còn mắt nhắm mắt mở cầm cái bót đánh răng mà vẫn tranh thủ chụp ảnh nữa, chịu luôn, hehe!
Nhìn ra cửa sổ phòng Rec, không khí buổi sáng sớm thiệt mát mẻ và yên bình. Mấy chị em soạn sửa xong bắt đầu lên xe vi vu khắp thành phố. Ra đường mới thấy không khí đã tấp nập rộn ràng hẳn lên, đang chuẩn bị công đoạn chót cho Festival mà, địa điểm đầu tiên là chợ Đông Ba, mấy chị em tha hồ du hí chợ từ tầng 1 lên tầng 2. Sau 1 hồi lượn quanh, lăng xăng chụp ảnh lung tung vui ơi là vui, kết quả chỉ có kjmcam nhà mềng sắm đc cái túi xách và 1 cái bôhêmiêng rất dễ thương!
Rút quân ra khỏi chợ chị em tiến quân về khu công viên triễn lãm ảnh, hoa và nơi các hoạ sĩ đang vẽ tranh đường phố trên mặt đường. Bức tranh dài khoảng 15m, nhiều màu sắc nổi lên trên nền vàng rực rỡ cộng hưởng với ánh nắng lấp lánh, khu vườn hoa xinh xắn làm cho bức tranh thêm lung linh và đẹp lạ kỳ! Nhìn quanh các tay ảnh chuyên nghiệp đang thi nhau tác nghiệp để lưu lại những hình ảnh đẹp về Huế trong những ngày rộn rã này. Mấy chị em QBO nhà mềng cũng ko bỏ qua cơ hội ni, với 2 máy ảnh mini mấy chị em tha hồ chụp hình lia lịa, làm rộn rã cả khu triễn lãm luôn. Mấy chị em điệu thì miễn bàn cãi, đằng ni lại gặp trúng đối thủ còn điệu hơn nữa_cu Su của myngoc (giống mạ hắn rứa, đúng là mạ mô con nấy
). Mặt trời đã lên cao, mấy chị em thu quân rút về nhà Rec.
Hihi, hôm ni đúng là gặp hên, vừa ra khỏi vườn hoa thì mình với kjmcam đã bị túm lại quay phim phỏng vấn, sợ ko bít nói chi nhưng ưng lên tivi nên cứ đùn đẩy kjmcam trả lời phỏng vấn nhưng kjmcam lại đẩy ngược qua mình.. rứa là liều luôn, đoạn nớ ko biết văn chương mô ra chảy về mà mình nói nguyên 1 tràng luôn, hihi nói xong ko bít mình đã nói chi nữa (kệ, được lên tivi là mờng rùi,hihi)
.
Về nhà Rec, nghe tiếng trẻ con rộn ràng, hoá ra chị Mai (phu nhân của Rec) và bé Na đã vô Huế rùi (huhu, rứa là tan tành kế hoạch chiếm đóng phòng Rec rùi). ACE bắt đầu ngồi chuyện trò rôm rã, phòng thì nhỏ mà người thì đông, số lượng quân số đã tăng lên, meothu, h2t_052, phucdm cũng vừa tới và bắt đầu tám chuyện đến trưa. Bé Na công nhận dễ thương, tinh nghịch và đáng yêu quá… so với quy định, nhìn nó là muốn rít, muốn bẹo rùi (ai dủ dễ ghét mần chi!
), đặc biệt cực kỳ thích chụp ảnh và làm điệu trước ống kính, còn hơn cả mấy Miss nhà mềng nữa (học ai rứa không biết!)
.
Sau một hồi rôm rã chuyện trò. ACE lên đường tiến quân về nhà nghỉ Ngọc Long ngụ tại 336 Phan Bội Châu, nhà nghỉ be bé nhưng được cái mới xây nên mọi thứ rất sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi… nói chung là rất ổn, cả nhóm chia ra 2 phòng và bắt đầu tắm rửa thay áo quần và đi ăn trưa tại 71 Trần Thúc Nhẫn. Đồ ăn vừa dọn ra, ACE lao vào tập trung chuyên môn, híc, ai cũng đói bụng vì rong ruổi cả buổi sáng rùi. Buổi trưa ni quân số lại tăng thêm 2 người nữa là qblove87 và nguyenthang, bác taczan điện vô nói tối sẽ có mặt ở Huế nên ai cũng mờng vỗ tay rầm rầm… tối ni còn đón thêm anhhaiSG ra nữa… chậc, sẽ vui lắm đây. Ăn trưa xong xuôi ACE về nhà nghỉ nghỉ ngơi ngủ trưa để lấy sức chiều và tối đi chơi.
3h chiều, mọi người tập trung chuẩn bi để tiến quân đi thăm lăng vua Khải Định. Lúc ni lại có thêm quân số tới cùng tham gia nữa là Miss kyhache và Ms Hảo-bạn kyhache. Sau khi sửa soạn, makeup xong ACE bắt đầu lên đường tiến về lăng vua Khải Định…..
Chỉ khoảng 30phút, ACE đã đến được địa điểm, chưa chi đã bắt đầu thi nhau chụp hình lia xia rùi, hì, xí xọn ác ! Mọi người tập trung đông đủ và bắt đầu leo lên lăng, vừa đi vừa tranh thủ chụp hình mọi nơi mọi lúc, chao ui du khách ai cũng dòm ông ngai thiệt a! Hôm ni tập trung đến 6 Miss của QBO, ai cũng áo váy xúng xính đủ màu sắc thi nhau tạo dáng trước ống kính của cameraman nguyenthang, được cái nhà mềng ai cũng ưng chụp ảnh nên bon chen mọi lúc mọi nơi….. Chuyến ni mà upload hết ảnh lên 4rum chắc 4rum cũng sập theo luôn, doạ Rec tí chơi!
Sau 1 hồi tham quan và chụp ảnh, 5h kém 10 ACE bắt đầu xuống núi. Mình, kjmcam và Su chạy trước, đi qua địa điểm Hồ Thuỷ Tiên thấy biển chỉ dẫn vào chỉ có 1km, thấy gần nên 2 đứa nói ghé vô xem 1 vòng cho biết (đánh lẻ đi nên về bị cả nhà nạt cho 1 trận vì cái tội vô kỷ luật, huhu, bựa sau em xin chừa!). Vô trong đó 3 dì cháu tha hồ chụp hình, tham quan thuỷ cung nè, đi xe đạp vịt giữa hồ thích ơi là thích, cu Su xem ra rất thích thú, xí xọn làm điệu chụp hình cùng 2 dì kjmcam và phoebe……
Chạy về TP, mọi người đã đi ăn tối cùng gia đình Rec, híc, cái chỗ đó hồi trước mình đi ăn mấy lần rùi mà do mấy eng nhà mềng chỉ đường ko rõ ràng nên chạy quanh 1 chặp tìm ko ra 3 dì cháu về nhà nghỉ trước, đợi cả nhà về. Một lúc sau cả nhà về mang theo bánh nậm, bánh lọc cho 3 dì cháu ăn, cu Su đói bụng quá nên ăn hết cả bao bánh nậm luôn!
Một lát sau, cả nhà tưng bừng đón vị khách từ SG ra…….. anhhaiSG, cả nhà chạy ra ôm hun thắm thiết khiến eng Hai cười sung sướng tít cả mắt. Hớn hở đc ăn quà SG của eng mà eng chơi ác quá, đem ra đúng thứ mình ko ngửi nổi…….. huhu sầu riêng ạ! Nhìn mấy đứa nớ ăn mà tức hậm hực trùm chăn ngủ luôn!
7h30’ ACE chuẩn bị để đi dạo phố tận hưởng ko khí khai mạc Festival ai ngờ mô mưa to……. Chán! Rứa là 1 quyết định sáng suốt đc đưa ra bởi thủ lĩnh Rec, gọi 2 chiếc taxi chở cả nhà đi nhậu thôiiiiiiiii. Riêng mình phải trả xe máy lun để khuya ra tàu nên phải mặc áo mưa chạy xe máy xuống chổ chú Trà chuột rùi kè chú đi chơi cùng cả nhà luôn. Hihi, mình vô Huế ko nói cho bác, o và anh trai biết, rứa mà tối ni bị xuất hiện phỏng vấn trên tivi
ngay lập tức bị anh Thành điện triệu tập ngay, 2 chú cháu chạy qua CA Tỉnh để gặp mặt thăm hỏi anh trai mình 1 tí rùi tiến về quán King ở đường Nguyễn Sinh Sắc, nơi cả nhà đang cắm chốt!
Lên tới nơi đã thấy cả nhà tập trung đông đủ và có thêm vài vị khách mời nữa, bia được mang ra.. bọ mạ ơi, ai mô cốc nấy, cái cốc thì to tổ chảng, nhìn hơi hoảng! Rec nhà mềng chộ chú Trà chuột, tưởng mô người iu mềng nên tăm tia chạy qua cụng lên cụng xuống (theo chính lời Rec nói là để vun vén..hihi…cười quá, Rec nhà mềng xem ra cũng ưng cái trò mai mối ghê). Tiếp theo eng hai xì gòn chạy qua để …. nhận “chị” là mình! Ui chao ui, thù dai ác, bựa trước mềng ko bít eng lớn tuổi nên kêu “chú mi”, rứa mà chừ thù dai nhắc mãi rứa, ngại thiệt a! Hehe, mà mềng cũng ko vừa, nhận luôn, 2 “chị em” cụng nhau 1ly, vòng tay qua làm 100% luôn, chiến chưa???:smt101
Đồ ăn liên tục được dọn ra, mình đói bụng nên cùng thuthuy_hue tranh thủ tập trung chuyên môn chiến đấu, lâu lâu hô hào cụng lên cụng xuống tí cho có không khí
Buổi tiệc nhậu diễn ra rất vui vẻ, rất QBO, rất đầm ấm… và cũng ko quên xí xọn chụp ảnh! Anh em mình thi nhau quảng cáo giới thiệu thương hiệu QBO cho khách mời, nói tới QBO ai cũng hào hứng kể chuyện này chuyện nọ khiến khách mời ko biết nghe ai nữa, hihi!
11h đêm, tan tiệc, ACE hăng máu tiếp tục đi karaoke, phu nhân và con gái Rec, myngoc và cu Su mệt quá nên về, còn lại thẳng tiến quán karaoke No.1. Công nhận, quán ni hoành tráng thiệt, ko để ý mấy tầng nhưng mà có thang máy chạy lên nữa. Vô phòng thấy khoái thiệt, phòng to, rộng, có đến 2 màn hình lớn và 2 màn hình nhỏ, đèn xanh đỏ tím vàng chớp lia lịa. Nhạc nổi lên, Rec khai trương đầu tiên với ca khúc “Một mình” (giải thích là do vợ về rùi nên hát 1 mình). …. Rùi tất cả đua nhau cầm míc, ai cũng hát hết, ca sĩ mô lên hát đều có nguyên cả đội múa phụ hoạ bao gồm 5 Miss: thuthuy_hue, qblove87, kjmcam, phoebe, meothu. Hehe, nguyenthang ra tay tác nghiệp, mấy nàng lại được mùa làm dáng, nhảy nhót tưng bừng…. hihi zui ko thể tả hết!!!!!!!
Hôm ni mình mới nạp thêm vô số điều ngạc nhiên, tưởng 1 cơ số người hiền lành ai ngờ đến giờ phút ni mới biết cũng nghịch ngợm kinh khủng… đầu tiên là Rec, bốc thôi rồi, vừa hát vừa hét vừa dô khác hẳn vẻ hiền lành, nhẹ nhàng mà mình thường thấy (hèn chi bé Na học được cái tính hễ sướng lên là hét..oang làng oang xóm luôn, chịu thua!
). Tiếp theo là anhhaiSG, hát hò, múa máy, làm dáng chụp ảnh cũng ko thua kém mấy o, tra rùi mà ham vui ghê! Tiếp nữa là thuthuy_hue, bình thường cũng hiền lành giản dị nhưng hôm ni đc qblove87 đầu tư cho váy viếc, mặc vô xinh đáo để, nàng ni thì bầu cho làm đội trưởng đội múa phụ hoạ luôn, tích cực quá trời (nhảy nhót 1 chặp quăng dép nhảy chân đất luôn)…….. và nhiều ngạc nhiên khác nữa, kể không hết. Tiếc là bác taczan do vấn đề xe cộ răng đó đã ko vô tham gia đc, có bác là bác máu nhảy nhót lắm!...
Chương trình karaoke diễn ra cực vui, ko còn chút ngại ngùng chi nữa, ai cũng lao ra nhảy nhót tưng bừng, cười đau cả bụng. Cuối cùng mình và qblove87 song ca bài Heal the world và kết thúc 1 đêm hoành tráng.
1h sáng rùi, ACE về nhà nghĩ, mình,kjmcam và h2t_052 lên lấy đồ đạc và ôm hôn tạm biệt cả nhà để ra Ga về ĐH.
3 anh em cùng Mr Ngọc ngồi ở Ga chờ tàu, tàu trễ, suốt ruột ghê gớm, kjmcam và h2t_052 nhìn có tâm trạng muốn ở lại sáng mai ra cho khoẻ vì đang mệt mà chưa mua đc vé tàu nữa. Gần 2 rưỡi, tàu mới đến, 3 anh em lên tàu, nhìn quanh mọi người nằm la liệt, ko có chỗ ngồi nên kjmcam và h2t_052 đành ở lại chờ sáng mai bắt xe ra. Một mình mình lên tàu, bùn thiệt ah!
Tạm biệt cả nhà, tạm biệt Huế, mình đã có một chuyến đi rất vui, rất hạnh phúc và ý nghĩa. Đây sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong cuộc đời này. Cảm ơn myngoc, cảm ơn QBOH, cảm ơn cả nhà nhìu nhìu lắm!
Cả nhà ở lại chơi vui vẻ nhé, có chi vui về kể nghe với nha!!!!! Ngủ thôi, sáng mai mở mắt sẽ thấy ĐH thân yêu rùiiiiiiiiii
Thân cả nhà, phoebe!
P/s: Ảnh iếc từ từ sẽ post lên sau nha, em mệt quá nhưng vẫn cố gắng ngồi viết bài để ko mất đi tính thời sự của nhà mềng!
4h10, có mặt tại Ga, chị myngoc, Su và cháu chị myngoc đã ngồi đợi sẵn, còn phải đợi thêm 1 nhân nữa là chân dài kjmcam đang chạy sô lao từ trường về. Theo giờ tàu in trên vé là 4h21’ mà lúc này đã là 4h20 rùi, mình và Su vào Ga trước, mấy chị em lại lo lắng và nóng ruột kinh khủng, sợ kjmcam xuống ko kịp. Huhu, trời thương nhà mềng, tàu trễ tới 15’, kjmcam đã xuất sắc tới kịp giờ, mừng ơi là mừng...
Bác taczan cũng nhiệt tình vào Ga tiễn mấy chị em lên tàu, khổ nỗi đi 5 người mà chỉ được có 2 cái vé (vì hết vé), may thay có bác taczan làm bùa hộ thân đã cấu kết với eng kiểm soát vé tàu đẹp trai chưa vợ cho mấy chị em lên...liều luôn, tính sau! (vụ ni đáng lẽ phải làm luật mất 120k nhưng với tài thương lượng bon chen, trả giá hơn cả đi chợ của myngoc cuối cùng chỉ mất có 40k mà “xù” đc 2 cái vé tàu, đợ được cả khối tiền, myngoc mừng run tay run chân, mừng quá mà cứ kể đi kể lại cho mọi người khiến cả bọn nghe phát chán lun
)Ngồi trên tàu, suốt dọc đường đi mọi người trong Huế quan tâm điện thoại liên tục hỏi coi tới ngang mô rồi để ra đón, cảm động ghê lun!

5h30 chiều, Su bắt đầu đói bụng, mấy chị em cũng đói nhưng tiếc tiền định nhịn ko ăn để vô Huế rùi ăn nhưng mà mấy chú trên tàu chơi ác quá, cứ đẩy chiếc xe đồ ăn lượn ai lượn lại, híc, thèm ko chịu đc rứa là mấy chị em chơi luôn 5 suốt hết 125k!--> ăn xong..ngủ!
7h40 tối, tàu đã dừng bánh tại Ga Huế, mừng ghê gớm, vừa ra sân Ga là đã có mấy eng đẹp trai cùng thuthuy_hue ra đón ACE, chú Trà chuột bạn thân của mình cũng ra đón, hì, luôn tiện mượn chiếc xe mấy để vi vu luôn.
Tiết mục đầu tiên ko thể bỏ qua là xí xọn show hình ngay trước cổng Ga, mệt thì mệt nhưng cứ chộ chụp ảnh là cứ cười toe toét hết cỡ luôn.
Sắp xếp các xế và phân công ai chở ai xong ACE tiến quân về “đại bản doanh của thủ lĩnh Rec”. Đó là 1 phòng nhỏ nằm tận tầng trên cùng của khu tập thể Đống Đa, trèo cầu thang mỏi cả chân rứa mà Rec nhà mềng ngày mô cũng lên lên xuống xuống suốt, thương ghê! Bước vào căn phòng mình rất ngạc nhiên vì chỉ là 1 căn phòng nhỏ thôi nhưng đầy đủ tiện nghi, bài trí gọn gàng, bắt mắt và xem ra rất lãng mạn!!!! Mình ấn tượng nhất là cái ảnh to đùng treo trên tường chụp ảnh Rec và con gái (bé Na), rất đẹp và ý nghĩa.
Sau màn hỏi thăm nhau và uống vài cốc nước (cocacola hẳn hoi nha!) ACE lên xe máy dạo quanh TP 1 vòng. Điểm danh tới thời điểm ni có mình, myngoc, kjmcam, thuthuy_hue, cu Su, Mr Ngọc (bạn Rec, lần đi đảo La cũng tham gia đó), Mr Sơn (bạn Rec) và thủ lĩnh Rec (làm xế cho mình, hihi sướng ghê).
Sau một vòng dạo quanh cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, Cao Văn Lầu, vào trong thành,.. địa điểm chốt lại tối hôm ni là số 3 Điện Biên Phủ để nạp .. năng lượng. Nào là bánh khoái, bún thịt nướng, bún bò, bún riêu cua, nem lụi... ăn ko thiếu thứ chi, ăn xong ai cũng no căng cả bụng luôn, mấy ACE chuyện trò rất vui, cảm giác như bữa cơm gia dình rứa, happy happy!!!!!!!!:smt023
Ăn uống xong ACE lại tiếp tục về cắm chốt phòng Rec, Rec qua nhà mấy eng ngủ nhường phòng cho mấy chị em đêm nay! Tắm rửa và tranh thủ show hình phòng Rec một chặp mấy chị em lên giường và bắt đầu chương trình…. tám chuyện đêm khuya…. Ko bít tới mấy giờ mới ngủ nữa, myngoc nhà mềng cười nói từ lúc lên tàu đến chừ mà vẫn ko mệt, nằm tám cả đêm, khoẻ thiệt, phục!:l …
Mặt trời đã lên, kjmcam là người dậy sớm nhất và lôi xoành xoạch mấy chị em dậy, híc, ko hiểu mấy đứa mềng đẻ giờ mô mà điệu ác, còn mắt nhắm mắt mở cầm cái bót đánh răng mà vẫn tranh thủ chụp ảnh nữa, chịu luôn, hehe!
Nhìn ra cửa sổ phòng Rec, không khí buổi sáng sớm thiệt mát mẻ và yên bình. Mấy chị em soạn sửa xong bắt đầu lên xe vi vu khắp thành phố. Ra đường mới thấy không khí đã tấp nập rộn ràng hẳn lên, đang chuẩn bị công đoạn chót cho Festival mà, địa điểm đầu tiên là chợ Đông Ba, mấy chị em tha hồ du hí chợ từ tầng 1 lên tầng 2. Sau 1 hồi lượn quanh, lăng xăng chụp ảnh lung tung vui ơi là vui, kết quả chỉ có kjmcam nhà mềng sắm đc cái túi xách và 1 cái bôhêmiêng rất dễ thương!
Rút quân ra khỏi chợ chị em tiến quân về khu công viên triễn lãm ảnh, hoa và nơi các hoạ sĩ đang vẽ tranh đường phố trên mặt đường. Bức tranh dài khoảng 15m, nhiều màu sắc nổi lên trên nền vàng rực rỡ cộng hưởng với ánh nắng lấp lánh, khu vườn hoa xinh xắn làm cho bức tranh thêm lung linh và đẹp lạ kỳ! Nhìn quanh các tay ảnh chuyên nghiệp đang thi nhau tác nghiệp để lưu lại những hình ảnh đẹp về Huế trong những ngày rộn rã này. Mấy chị em QBO nhà mềng cũng ko bỏ qua cơ hội ni, với 2 máy ảnh mini mấy chị em tha hồ chụp hình lia lịa, làm rộn rã cả khu triễn lãm luôn. Mấy chị em điệu thì miễn bàn cãi, đằng ni lại gặp trúng đối thủ còn điệu hơn nữa_cu Su của myngoc (giống mạ hắn rứa, đúng là mạ mô con nấy
). Mặt trời đã lên cao, mấy chị em thu quân rút về nhà Rec.Hihi, hôm ni đúng là gặp hên, vừa ra khỏi vườn hoa thì mình với kjmcam đã bị túm lại quay phim phỏng vấn, sợ ko bít nói chi nhưng ưng lên tivi nên cứ đùn đẩy kjmcam trả lời phỏng vấn nhưng kjmcam lại đẩy ngược qua mình.. rứa là liều luôn, đoạn nớ ko biết văn chương mô ra chảy về mà mình nói nguyên 1 tràng luôn, hihi nói xong ko bít mình đã nói chi nữa (kệ, được lên tivi là mờng rùi,hihi)
.Về nhà Rec, nghe tiếng trẻ con rộn ràng, hoá ra chị Mai (phu nhân của Rec) và bé Na đã vô Huế rùi (huhu, rứa là tan tành kế hoạch chiếm đóng phòng Rec rùi). ACE bắt đầu ngồi chuyện trò rôm rã, phòng thì nhỏ mà người thì đông, số lượng quân số đã tăng lên, meothu, h2t_052, phucdm cũng vừa tới và bắt đầu tám chuyện đến trưa. Bé Na công nhận dễ thương, tinh nghịch và đáng yêu quá… so với quy định, nhìn nó là muốn rít, muốn bẹo rùi (ai dủ dễ ghét mần chi!
), đặc biệt cực kỳ thích chụp ảnh và làm điệu trước ống kính, còn hơn cả mấy Miss nhà mềng nữa (học ai rứa không biết!)
.Sau một hồi rôm rã chuyện trò. ACE lên đường tiến quân về nhà nghỉ Ngọc Long ngụ tại 336 Phan Bội Châu, nhà nghỉ be bé nhưng được cái mới xây nên mọi thứ rất sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi… nói chung là rất ổn, cả nhóm chia ra 2 phòng và bắt đầu tắm rửa thay áo quần và đi ăn trưa tại 71 Trần Thúc Nhẫn. Đồ ăn vừa dọn ra, ACE lao vào tập trung chuyên môn, híc, ai cũng đói bụng vì rong ruổi cả buổi sáng rùi. Buổi trưa ni quân số lại tăng thêm 2 người nữa là qblove87 và nguyenthang, bác taczan điện vô nói tối sẽ có mặt ở Huế nên ai cũng mờng vỗ tay rầm rầm… tối ni còn đón thêm anhhaiSG ra nữa… chậc, sẽ vui lắm đây. Ăn trưa xong xuôi ACE về nhà nghỉ nghỉ ngơi ngủ trưa để lấy sức chiều và tối đi chơi.
3h chiều, mọi người tập trung chuẩn bi để tiến quân đi thăm lăng vua Khải Định. Lúc ni lại có thêm quân số tới cùng tham gia nữa là Miss kyhache và Ms Hảo-bạn kyhache. Sau khi sửa soạn, makeup xong ACE bắt đầu lên đường tiến về lăng vua Khải Định…..
Chỉ khoảng 30phút, ACE đã đến được địa điểm, chưa chi đã bắt đầu thi nhau chụp hình lia xia rùi, hì, xí xọn ác ! Mọi người tập trung đông đủ và bắt đầu leo lên lăng, vừa đi vừa tranh thủ chụp hình mọi nơi mọi lúc, chao ui du khách ai cũng dòm ông ngai thiệt a! Hôm ni tập trung đến 6 Miss của QBO, ai cũng áo váy xúng xính đủ màu sắc thi nhau tạo dáng trước ống kính của cameraman nguyenthang, được cái nhà mềng ai cũng ưng chụp ảnh nên bon chen mọi lúc mọi nơi….. Chuyến ni mà upload hết ảnh lên 4rum chắc 4rum cũng sập theo luôn, doạ Rec tí chơi!
Sau 1 hồi tham quan và chụp ảnh, 5h kém 10 ACE bắt đầu xuống núi. Mình, kjmcam và Su chạy trước, đi qua địa điểm Hồ Thuỷ Tiên thấy biển chỉ dẫn vào chỉ có 1km, thấy gần nên 2 đứa nói ghé vô xem 1 vòng cho biết (đánh lẻ đi nên về bị cả nhà nạt cho 1 trận vì cái tội vô kỷ luật, huhu, bựa sau em xin chừa!). Vô trong đó 3 dì cháu tha hồ chụp hình, tham quan thuỷ cung nè, đi xe đạp vịt giữa hồ thích ơi là thích, cu Su xem ra rất thích thú, xí xọn làm điệu chụp hình cùng 2 dì kjmcam và phoebe……
Chạy về TP, mọi người đã đi ăn tối cùng gia đình Rec, híc, cái chỗ đó hồi trước mình đi ăn mấy lần rùi mà do mấy eng nhà mềng chỉ đường ko rõ ràng nên chạy quanh 1 chặp tìm ko ra 3 dì cháu về nhà nghỉ trước, đợi cả nhà về. Một lúc sau cả nhà về mang theo bánh nậm, bánh lọc cho 3 dì cháu ăn, cu Su đói bụng quá nên ăn hết cả bao bánh nậm luôn!
Một lát sau, cả nhà tưng bừng đón vị khách từ SG ra…….. anhhaiSG, cả nhà chạy ra ôm hun thắm thiết khiến eng Hai cười sung sướng tít cả mắt. Hớn hở đc ăn quà SG của eng mà eng chơi ác quá, đem ra đúng thứ mình ko ngửi nổi…….. huhu sầu riêng ạ! Nhìn mấy đứa nớ ăn mà tức hậm hực trùm chăn ngủ luôn!
7h30’ ACE chuẩn bị để đi dạo phố tận hưởng ko khí khai mạc Festival ai ngờ mô mưa to……. Chán! Rứa là 1 quyết định sáng suốt đc đưa ra bởi thủ lĩnh Rec, gọi 2 chiếc taxi chở cả nhà đi nhậu thôiiiiiiiii. Riêng mình phải trả xe máy lun để khuya ra tàu nên phải mặc áo mưa chạy xe máy xuống chổ chú Trà chuột rùi kè chú đi chơi cùng cả nhà luôn. Hihi, mình vô Huế ko nói cho bác, o và anh trai biết, rứa mà tối ni bị xuất hiện phỏng vấn trên tivi
ngay lập tức bị anh Thành điện triệu tập ngay, 2 chú cháu chạy qua CA Tỉnh để gặp mặt thăm hỏi anh trai mình 1 tí rùi tiến về quán King ở đường Nguyễn Sinh Sắc, nơi cả nhà đang cắm chốt!Lên tới nơi đã thấy cả nhà tập trung đông đủ và có thêm vài vị khách mời nữa, bia được mang ra.. bọ mạ ơi, ai mô cốc nấy, cái cốc thì to tổ chảng, nhìn hơi hoảng! Rec nhà mềng chộ chú Trà chuột, tưởng mô người iu mềng nên tăm tia chạy qua cụng lên cụng xuống (theo chính lời Rec nói là để vun vén..hihi…cười quá, Rec nhà mềng xem ra cũng ưng cái trò mai mối ghê). Tiếp theo eng hai xì gòn chạy qua để …. nhận “chị” là mình! Ui chao ui, thù dai ác, bựa trước mềng ko bít eng lớn tuổi nên kêu “chú mi”, rứa mà chừ thù dai nhắc mãi rứa, ngại thiệt a! Hehe, mà mềng cũng ko vừa, nhận luôn, 2 “chị em” cụng nhau 1ly, vòng tay qua làm 100% luôn, chiến chưa???:smt101
Đồ ăn liên tục được dọn ra, mình đói bụng nên cùng thuthuy_hue tranh thủ tập trung chuyên môn chiến đấu, lâu lâu hô hào cụng lên cụng xuống tí cho có không khí
Buổi tiệc nhậu diễn ra rất vui vẻ, rất QBO, rất đầm ấm… và cũng ko quên xí xọn chụp ảnh! Anh em mình thi nhau quảng cáo giới thiệu thương hiệu QBO cho khách mời, nói tới QBO ai cũng hào hứng kể chuyện này chuyện nọ khiến khách mời ko biết nghe ai nữa, hihi!
11h đêm, tan tiệc, ACE hăng máu tiếp tục đi karaoke, phu nhân và con gái Rec, myngoc và cu Su mệt quá nên về, còn lại thẳng tiến quán karaoke No.1. Công nhận, quán ni hoành tráng thiệt, ko để ý mấy tầng nhưng mà có thang máy chạy lên nữa. Vô phòng thấy khoái thiệt, phòng to, rộng, có đến 2 màn hình lớn và 2 màn hình nhỏ, đèn xanh đỏ tím vàng chớp lia lịa. Nhạc nổi lên, Rec khai trương đầu tiên với ca khúc “Một mình” (giải thích là do vợ về rùi nên hát 1 mình). …. Rùi tất cả đua nhau cầm míc, ai cũng hát hết, ca sĩ mô lên hát đều có nguyên cả đội múa phụ hoạ bao gồm 5 Miss: thuthuy_hue, qblove87, kjmcam, phoebe, meothu. Hehe, nguyenthang ra tay tác nghiệp, mấy nàng lại được mùa làm dáng, nhảy nhót tưng bừng…. hihi zui ko thể tả hết!!!!!!!
Hôm ni mình mới nạp thêm vô số điều ngạc nhiên, tưởng 1 cơ số người hiền lành ai ngờ đến giờ phút ni mới biết cũng nghịch ngợm kinh khủng… đầu tiên là Rec, bốc thôi rồi, vừa hát vừa hét vừa dô khác hẳn vẻ hiền lành, nhẹ nhàng mà mình thường thấy (hèn chi bé Na học được cái tính hễ sướng lên là hét..oang làng oang xóm luôn, chịu thua!
). Tiếp theo là anhhaiSG, hát hò, múa máy, làm dáng chụp ảnh cũng ko thua kém mấy o, tra rùi mà ham vui ghê! Tiếp nữa là thuthuy_hue, bình thường cũng hiền lành giản dị nhưng hôm ni đc qblove87 đầu tư cho váy viếc, mặc vô xinh đáo để, nàng ni thì bầu cho làm đội trưởng đội múa phụ hoạ luôn, tích cực quá trời (nhảy nhót 1 chặp quăng dép nhảy chân đất luôn)…….. và nhiều ngạc nhiên khác nữa, kể không hết. Tiếc là bác taczan do vấn đề xe cộ răng đó đã ko vô tham gia đc, có bác là bác máu nhảy nhót lắm!...
Chương trình karaoke diễn ra cực vui, ko còn chút ngại ngùng chi nữa, ai cũng lao ra nhảy nhót tưng bừng, cười đau cả bụng. Cuối cùng mình và qblove87 song ca bài Heal the world và kết thúc 1 đêm hoành tráng.
1h sáng rùi, ACE về nhà nghĩ, mình,kjmcam và h2t_052 lên lấy đồ đạc và ôm hôn tạm biệt cả nhà để ra Ga về ĐH.
3 anh em cùng Mr Ngọc ngồi ở Ga chờ tàu, tàu trễ, suốt ruột ghê gớm, kjmcam và h2t_052 nhìn có tâm trạng muốn ở lại sáng mai ra cho khoẻ vì đang mệt mà chưa mua đc vé tàu nữa. Gần 2 rưỡi, tàu mới đến, 3 anh em lên tàu, nhìn quanh mọi người nằm la liệt, ko có chỗ ngồi nên kjmcam và h2t_052 đành ở lại chờ sáng mai bắt xe ra. Một mình mình lên tàu, bùn thiệt ah!
Tạm biệt cả nhà, tạm biệt Huế, mình đã có một chuyến đi rất vui, rất hạnh phúc và ý nghĩa. Đây sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong cuộc đời này. Cảm ơn myngoc, cảm ơn QBOH, cảm ơn cả nhà nhìu nhìu lắm!
Cả nhà ở lại chơi vui vẻ nhé, có chi vui về kể nghe với nha!!!!! Ngủ thôi, sáng mai mở mắt sẽ thấy ĐH thân yêu rùiiiiiiiiii
Thân cả nhà, phoebe!
P/s: Ảnh iếc từ từ sẽ post lên sau nha, em mệt quá nhưng vẫn cố gắng ngồi viết bài để ko mất đi tính thời sự của nhà mềng!






















