math0 đã viết:Ý math0 là đưa sách vào những chỗ đó cũng không mấy người đọc.
Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ này, vậy nên khi Riêng - người khởi xướng SCMCT - đưa ra ý tưởng "phát triển văn hoá đọc trong giới học sinh nông thôn" vào năm 2006 dù được rất nhiều người ủng hộ nhưng phản biện cho ý tưởng này đã kết luận "ý tưởng mang tính nhân văn nhưng quá lảng mạn so với tình hình thực tế". Vậy nên "ước mơ" của Riêng đã được QBO hiện thực hoá bằng việc chia làm 2 giai đoạn "ăn no" rồi mới "mặc đẹp". 4 năm qua, SCMCT tập trung vào giai đoạn 1: Hỗ trợ sách giáo khoa để các em học sinh nông thôn (điều kiện khó khăn) ai cũng có sách đến trường. Giờ là lúc cần nhìn nhận lại những gì đã làm và đánh gía xem đã chuyển sang bước 2 được chưa? Và xác định rằng, "mặc đẹp" sẽ là giai đoạn khó (nếu không muốn nói là rất khó). Giải pháp cho giai đoạn 2 là gì?
math0 đã viết:Thay vì làm những tủ sách cố định như thế mình làm tủ sách lưu động trong tỉnh. Và phát động ngày đọc sách với các hoạt động liên quan đến sách( Không chỉ đọc sách). xyz tháng tổ chức một lần tại các địa điểm khác nhau. Tranh thủ quảng bá các nội dung một cách có định hướng. Kết hợp đoàn TN, các tổ chức khác ở tỉnh và địa phương tổ chức. Mình vận chuyển đi và về cái tủ sách của mình, mình chỉ tặng một ít trong phần sách của mình( kết hợp SCMCT) cho các em đến tham gia buổi đó.
Đề xuất của Math chính là giải pháp mà nhóm EWContest 2008 (Giangtran, TTTHa, Tocxu & Rec) đã đề cập trong mục 3 của "
Books For The White Sand Land project". Tuy nhiên, để triển khai thì cần phải "hiện thực hoá" rất nhiều vấn đề.
3. Youth Service Day
• We will organize a ceremony to donor the books to the schools.
• We estimate that there will be abc students, abc teachers, abc member of the forum participating in the ceremony.
• We will give some public lecture about the importance of study....
math0 đã viết:Ý tưởng là vậy. Còn việc tổ chức ngày đó thế nào cho tốt hơn thì math0 cũng không rành. Nhờ các chuyên gia khác thôi.
Lại tiếp tục đợi cao nhân ghé qua?

He he nói đùa vậy thôi chứ gọi "chuyên gia"/"cao nhân" đôi khi làm mọi người ngại nêu ý kiến.
QBOers thân mến, xin đừng ngần ngại khi bày tỏ chính kiến để nói ra suy nghĩ/đề xuất của mình. Nếu chúng ta cứ chờ "cao nhân" thì biết đến bao giờ giai đoạn "cất cánh" của SCMCT mới diễn ra? Bốn mùa gió Lào đi qua, những gì mọi người làm được cho SCMCT cũng đã chứng thực các bạn là "cao nhân" rồi đấy. Hãy phát huy điều đó và đừng chờ đợi vì "cao nhân" là khái niệm mang tính tương đối (nếu không muốn nói là không có thật) còn "nhân cao" thì chẳng bao giờ họ đi qua đây để mà chờ!! 