phoebe đã viết:Hìhì, báo cáo cả nhà, em vừa mới chạy về tranh thủ tân trang tí, anh em hiện đang ngồi xem WC tại biển Nhật Lệ, mới hoàn thành 1 tăng nhậu rất chi là hoành tráng ở quán Yến Thanh. Hum ni tụ họp toàn "hotboy, hotgirl và tầm cỡ sao" của QBO thui, được gặp mặt rất nhìu nhân vật nổi tiếng. Báo cáo danh sách gồm có:
1.Focus
2.AnhhaiSG
3.Doho
4.Myngoc
5.phucdm
6.nguyenthang
7.kieuoanh
8.Oanh@heo
9.minhluyen
10.comandos
11.nangthuytinh
12.CPU
13.kyhache
14.kjmcam
15.Hafini
16.Taczan
17.mushroom
18.hothuytdtt
19.h2t_052
20.xuxukalo
.... còn sót ai ko nhỉ???

, ui đi tắm để xuống theo tăng 2 kẻo cả nhà chờ đã, tình hình chiến trận và ảnh iếc sẽ update sau nha! pjpj
21. Meo thu
22. Thầy dạy bơi của MN
23. Bạn gái Hafini
24.
Tình hình là sáng nay, focus và A2SG đã có mặt ở Hà Nội, chuẩn bị tinh thần cho cuộc nhậu chiều nay tại..... (đang

) . Cảm ơn tối hôm qua, mọi người đã tiễn focus lên xe (hê hê hê, an ủi rứa chơ thực ra là tiễn a2

)
- Đợt rồi về QB, mình nhậu nhẹt và ăn chơi khá đều và kết quả là .. thấy áy náy với vợ con

. Hôm nhậu ở biển, mình ko nghĩ là đông người đến thế. Nhậu sơ sơ quan Yến Thanh 3két, vì ghét thái độ 3 con mực 1 nắng bị chôm 3 đoạn giữa (chỗ ni nói hơi xấu hổ và bẽ mặt tụi bán quán chứ nó tưởng QBO chúng mình là những con gà ở Toọc về

. Nào ngời mọi mánh khóe của quán này đã bị focus và anh em lật tẩy. Từ nay .... tảy chay quán ni luôn).
- Đợt rồi về QB được đi bơi, uống bia, được cởi áo khi có rất nhiều miss và hot girl trong mâm

nhưng

. Tất nhiên các anh chàng QBO nhà miềng bán thân ... kín đáo nên chả sao
- Đợt rồi về QB nhậu 1 buổi 2 quán ở biển NL, quán 1 Yến Thanh (chán nên giải tán), quán 2 bóng đá uống bia Huda (mấy két đó nữa ko biết). Vui nhất là lúc Đội Đức hát Quốc ca trước lúc đá bóng thì QBO hát Quốc ca của VN - đông người nên hát rất to là cả "sân vận động" Nhật Lệ phải ngưỡng mộ
- Đợt rồi về QB được nhậu dưới ánh trăng 16 (hiếm khi miềng gặp), ngồi xem bóng, hóng gió biển, biển lặng sóng êm trái hẳn với không khí sôi động trên bờ. Tâm hồn bia bốc lên, sóng biển kéo miềng xuống, tiếng hò reo cổ vũ các đội bóng lái kéo miềng lên, ánh trăng dịu mát lại kéo miềng xuống,.... up and down đều đều như sóng biển. Vui và thú vị. 1 cảm giác mới của mình trước biển.
Cảm ơn tất cả mọi người.

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>